Trang

22 tháng 3, 2014

Không yên tâm với dự án bôxit

21/03/2014 09:33 (GMT + 7)
TT - Ông Hồ Uy Liêm, nguyên phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta), có ý kiến như vậy chiều 20-3 về đề xuất một số ưu đãi cho dự án bôxit trong khi dự án này được cho là sẽ lỗ đến năm 2020. Ông Hồ Uy Liêm nói:

Ông Hồ Uy Liêm - Ảnh: V.V.Thành
- Tôi có đọc báo Tuổi Trẻ về ý kiến của TS Nguyễn Văn Ban (nguyên trưởng ban bôxit - nhôm thuộc Tổng công ty Khoáng sản VN), trước đó là của TS Nguyễn Thành Sơn (trưởng ban quản lý dự án than đồng bằng sông Hồng) nói về việc Bộ Công thương đề xuất nhiều ưu đãi cho hai dự án bôxit. Tôi nghĩ rằng đây là các nhà chuyên môn, ý kiến của họ như vậy đủ rõ ràng.
Về phần mình, khi còn công tác ở Vusta, tôi tham gia nhóm nghiên cứu, phản biện về dự án này và nhiều lần trình bày ý kiến trước các nhà lãnh đạo cũng như trên báo chí. Cho đến nay, qua thời gian với các diễn biến liên quan đến dự án khai thác, chế biến bôxit ở Tây nguyên, càng củng cố trong tôi rằng dự báo của các nhà khoa học thuộc Vusta lúc trước về dự án này là khá phù hợp với thực tế.
* Ông có thể nêu một ví dụ cụ thể?
- Dựa trên số liệu Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) cung cấp và giá thị trường thế giới cuối năm 2009, các nhà khoa học lúc bấy giờ tính ra mức lỗ có thể lên đến hàng chục triệu USD mỗi năm. Số liệu mới nhất trong năm 2014 do chính TKV cung cấp cũng xác nhận điều này. Đáng tiếc là ý kiến của chúng tôi lúc bấy giờ không được lắng nghe.
Tất nhiên, đối với một dự án thì nhiều người cho rằng hiệu quả kinh tế phải tính cả vòng đời, chứ không nên chỉ tính lỗ trong mấy năm đầu. Nhưng với việc đội mức tổng đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng, việc vay vốn và lãi suất, việc thay đổi phương án vận chuyển, đặc biệt là chưa ai có thể khẳng định thị trường nguyên liệu thế giới sau năm 2015, xa hơn nữa là sau năm 2020 sẽ như thế nào. Liệu chúng ta có thể yên tâm? Cá nhân tôi thì thấy rất khó.
* Vậy ông nghĩ sao về đề xuất ưu đãi cho dự án bôxit?
"Với một vấn đề quan trọng như khai thác bôxit ở Tây nguyên thì tất cả khả năng đều phải được đặt ra, từ đó có sự đầu tư cho việc bảo vệ môi trường sinh thái ở mức cao nhất"
- Nếu cho rằng bôxit không phải là khoáng sản độc hại thì chúng ta nghĩ sao về thảm họa vỡ hồ chứa bùn đỏ ở Hungary. Chính vì vậy, các mức phí, thuế... đối với bôxit phải áp dụng đúng như với bôxit chứ không nên có cách áp dụng nào khác.
Chủ trương của Nhà nước ta là phát triển bền vững, không khai thác tài nguyên khoáng sản bằng mọi giá.
Nếu thấy loại khoáng sản nào đó hiện nay khai thác chưa hiệu quả, chưa đóng góp được nhiều vào ngân sách thì nên cân nhắc kỹ.
Người dân đóng phí, thuế để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông cho các dự án kinh tế hoạt động, nay đến lượt các dự án lại muốn giảm phần đóng góp của mình thì nghe không thuận tai lắm. Vấn đề vận chuyển alumin đến cảng biển đòi hỏi phải làm đường sá có khả năng chịu tải lớn, việc làm đường phục vụ dự án lẽ ra doanh nghiệp có trách nhiệm, nhưng ở đây doanh nghiệp lại đề nghị Nhà nước đầu tư, rồi còn đòi ưu đãi đủ thứ thì không thể chấp nhận được.
* Ông có nghĩ rằng hồ chứa bùn đỏ được đầu tư an toàn quá mức sẽ lãng phí?
- An toàn cho con người và môi trường thì sao lại quá mức, phải làm tối đa chứ. Biến đổi khí hậu toàn cầu đang làm cho các nước phát triển với cơ sở hạ tầng hiện đại, vững chắc cũng gặp khó khăn. Chẳng hạn như bão tuyết vừa qua ở Mỹ với nhiệt độ xuống thấp kỷ lục mà không ai dự báo được. Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, chúng ta không thể chủ quan. Tất nhiên không ai muốn điều gì đó không hay xảy ra, nhưng với một vấn đề quan trọng như khai thác bôxit ở Tây nguyên thì tất cả khả năng đều phải được đặt ra, từ đó có sự đầu tư cho việc bảo vệ môi trường sinh thái ở mức cao nhất.
Tôi muốn đặt câu hỏi với TKV rằng lấy tiêu chuẩn nào để TKV cho rằng đã đầu tư quá mức cần thiết? Ở đây, các cơ quan của Quốc hội nên lắng nghe ý kiến khách quan và độc lập của giới khoa học để có thêm cơ sở cho hoạt động giám sát của mình.
VÕ VĂN THÀNH thực hiện
Chưa đền bù cho nhà đầu tư cảng Kê Gà
Trong tháng 2-2014, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý dừng đầu tư cảng Kê Gà (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) theo kiến nghị của Bộ Công thương. Như vậy sau bảy năm, dự án đầu tư cảng biển của VN đã khép lại, nhưng vẫn bỏ ngỏ con đường vận chuyển bôxit từ Tây nguyên xuống Bình Thuận.
Thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng
Ngược thời gian vào đầu những năm 2000, hàng loạt nhà đầu tư trong và ngoài nước đã xây dựng nhiều khu du lịch, resort tại vùng ven biển Tân Thành (Hàm Thuận Nam) để hưởng ứng sự kêu gọi đầu tư du lịch của tỉnh Bình Thuận.
Tuy nhiên đến cuối năm 2007, như “từ trên trời rơi xuống”, Bộ Giao thông vận tải có văn bản bổ sung quy hoạch Kê Gà thành cảng tổng hợp và yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận hướng dẫn các nhà đầu tư xây dựng cảng biển. Sở Kế hoạch - đầu tư Bình Thuận sốt sắng thông báo chủ trương xây dựng cảng Kê Gà vào tháng 4-2008. Mục đích xây dựng cảng Kê Gà nhằm vận chuyển bôxit từ Tây nguyên xuống.
Đầu năm 2009, Sở Kế hoạch - đầu tư Bình Thuận mời chủ đầu tư các dự án du lịch bị ảnh hưởng đến để tiếp tục thông báo về dự án xây dựng cảng Kê Gà. Theo kế hoạch mà Tổng công ty Khoáng sản VN (Vinacomin) hứa hẹn rằng việc khởi công sẽ tiến hành “hoành tráng” vào tháng 8-2009, nhưng từ đó đến đầu năm 2013 mọi chuyện “án binh bất động”.
Trước thực trạng trên, tại buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận ngày 18-2-2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết dự án xây dựng cảng Kê Gà không hiệu quả, yêu cầu ngừng xây dựng cảng và giao các bộ liên quan phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết hậu quả thiệt hại của các nhà đầu tư du lịch.
Hiện nay, hội đồng đánh giá thiệt hại của tỉnh Bình Thuận đang kiểm kê tài sản thiệt hại của 12 dự án du lịch. Nhiều chủ dự án du lịch cũng bày tỏ mong muốn nhận lại dự án để tiếp tục làm du lịch, xây dựng lại vùng bờ biển Kê Gà. Phía tỉnh Bình Thuận cho biết việc đền bù thiệt hại cho các dự án du lịch do Vinacomin chịu trách nhiệm. Còn chủ các dự án du lịch ước tính số tiền thiệt hại của họ khoảng 1.000 tỉ đồng.
Bỏ ngỏ đường vận chuyển bôxit
Trong một động thái mới đây nhất, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định về việc chuyển tuyến đường Lương Sơn - Đại Ninh (huyện Bắc Bình) thành quốc lộ 28B. Quốc lộ 28B có tổng chiều dài toàn tuyến là 69km nằm trên địa bàn hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.
Theo một số chuyên gia trong ngành giao thông vận tải tại Bình Thuận, quốc lộ 28B ngoài việc sử dụng phục vụ cho khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản titan Sông Bình (huyện Bắc Bình), còn có thể làm phương án chuyển bôxit từ Tây nguyên xuống Bình Thuận, sau đó theo quốc lộ 1 đi ra cảng Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, đang trong quá trình tính toán đầu tư thành cảng tổng hợp).
Tuy nhiên trước đó vào năm 2012, Tổng cục Đường bộ và Bộ Giao thông vận tải làm việc với Bình Thuận cho biết phương án vận chuyển bôxit từ Tây nguyên xuống cảng Vĩnh Tân đi qua tỉnh Bình Thuận bắt đầu từ La Dạ (đường tỉnh 714, huyện Hàm Thuận Bắc) đến quốc lộ 28 đi vào đường tỉnh 711 (huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình) ra quốc lộ 1, tiếp đó đi thêm khoảng 85km trên quốc lộ 1 để đến cảng Vĩnh Tân. Tổng chiều dài của đoạn đường đi qua Bình Thuận là hơn 140km với kinh phí đầu tư khoảng 2.800 tỉ đồng. Đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra để chọn tuyến đường vận chuyển bôxit từ Tây nguyên xuống Bình Thuận.
NGUYỄN NAM

Cô gái Hàn đẹp như ‘mỹ nhân trong mơ’


Cô sinh viên được ví như ‘mỹ nhân trong mơ’ vì khuôn mặt và hình thể đẹp như tranh vẽ.
Thời gian gần đây, dân mạng bị hút hồn bởi hình ảnh thiếu nữ với thân hình chuẩn, đôi chân dài miên man đứng quay lưng về phía ống kính. Cô gái bí ẩn này trở thành đề tài bàn tán, tranh luận sôi nổi của nhiều diễn đàn dành cho giới trẻ Trung, Hàn. Rất nhanh sau đó, cư dân mạng đã tìm ra thông tin cá nhân cùng rất nhiều hình ảnh của cô gái sở hữu thân hình chuẩn khó tin.
Cô gái Hàn đẹp như ‘mỹ nhân trong mơ’
Ye Jung Hwa từng xuất hiện với thân hình đẹp hoàn hảo khiến nhiều nam giới xôn xao tìm kiếm tung tích thật của cô.
Cô gái Hàn đẹp như ‘mỹ nhân trong mơ’
Cô gái có vẻ đẹp hoàn hảo này có tên là Ye Jung Hwa, người Hàn Quốc. Lý giải cho việc cô tạo nên làn sóng hâm mộ bởi Ye Jung Hwa không chỉ có gương mặt đẹp mà còn sở hữu chiều cao lý tưởng với đôi chân dài miên man như người mẫu. Và đặc biệt, Ye Jung Hwa nổi trội bởi vẻ đẹp tự nhiên thay vì động đến ‘dao kéo’ như hầu hết các cô gái Hàn Quốc hiện tại. Bởi trước đó, vì cô quá đẹp nên có không ít tin đồn rằng Ye Jung Hwan đã từng đi phẫu thuật thẩm mỹ, đáp lại thắc mắc của người hâm mộ, cô đã đăng tải bức hình ngày xưa của mình. Và quả thật, Ye Jung Hwa từ xưa đã có những nét thanh tú và đôi mắt to tròn khác biệt với hầu hết các cô gái Hàn Quốc.
Cô gái Hàn đẹp như ‘mỹ nhân trong mơ’
Nhiều người cho rằng Ye Jung Hwa đã phẫu thuật thẩm mỹ, vì thế cô đáp lại bằng cách đăng bức hình ngày xưa. 
Ye Jung Hwa chia sẻ, thay vì đánh phấn son cả ngày để trông mình luôn xinh tươi, cô sẽ chạy bộ. Bởi sau khi chạy, làn da đổ mồ hôi nhiều, như một cách xông hơi từ bên trong cơ thể, lỗ chân lông được thoáng khí, hồng hào. Sau đó cô sẽ ngâm mình trong nước hoa hồng và sữa như một cách đắp mặt nạ hữu hiệu nhất. Vì thế, cô luôn có làn da đẹp mà chẳng cần đến trang điểm cầu kì. 
Cô gái Hàn đẹp như ‘mỹ nhân trong mơ’
Với người Hàn Quốc, một cô gái có đôi mắt to đẹp tự nhiên thế này quả rất hiếm.
Cô gái Hàn đẹp như ‘mỹ nhân trong mơ’
Và Ye Jung Hwa cũng có cách giữ gìn làn da rất lạ.
Ngoài vẻ đẹp tự nhiên sẵn có, cô gái này còn rất chăm tập thể thao, chạy bộ, lướt ván và bơi lội là những môn thể thao yêu thích của Ye Jung Hwa. Hot girl cũng vừa giành được chiến thắng trong cuộc thi chạy 10km của thành phố.
Cô gái Hàn đẹp như ‘mỹ nhân trong mơ’
Ye Jung Hwa chia sẻ, cô có thân hình đẹp là do chăm tập luyện thể thao.
Cô gái Hàn đẹp như ‘mỹ nhân trong mơ’
Cô gái Hàn đẹp như ‘mỹ nhân trong mơ’

Những bí mật ít biết về Chánh Tín!

Câu chuyện đổi đời của Chánh Tín từ bộ phim này còn được dệt bởi nhiều giai thoại...

1. Chánh Tín vừa kêu khổ trong bài báo đầu tiên, bạn vong niên của tôi một nghệ sĩ có tiếng, nói sẽ sớm gửi tiền ủng hộ bởi “cùng nghệ sĩ với nhau”.
Tôi thử ướm với người bạn khác cũng đang chuẩn bị ra bưu điện gửi tiền “Còn nhiều người tận khổ cần giúp lắm” thì nghe giải thích đơn giản “Chẳng gì cũng thần tượng một thời. Nom ông ấy trên báo thảm quá”.
Thập kỷ 80 Chánh Tín ra Hà Nội dự Liên hoan phim Việt Nam, có lần tôi nhìn thấy anh trước cửa rạp Tháng Tám, mặc cả cây bò màu chàm sáng, rất cao. Gầy và trẻ hơn trong phim. Khi ấy anh đã nổi lắm rồi với những tập đầu tiên Ván bài lật ngửa. Xứng đáng nhận Bông sen vàng diễn xuất cho bất cứ tập nào, cuối cùng được ghi nhận ở tập Trời xanh qua kẽ lá.
Những bí mật ít biết về Chánh Tín!
Vừa mới đây Chánh Tín kể lại, 7 ngàn khán giả Pleiku từng chen nhau để được thấy anh, đến nỗi sập cả tường sân vận động. Dân Thủ đô thì không thế, họ chỉ đứng ngắm từ xa. Nhưng cái tên đặc Nam bộ Chánh Tín len vào câu chuyện của từng nhà và không nghi ngờ gì nữa, đó là diễn viên được hâm mộ nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Nào là “người đàn ông đẹp nhất Việt Nam”, “Đây-a-nốp Việt Nam”.
Đây-a-nốp hoặc Đi-a-nốp, vai diễn của diễn viên Xtêphan Đa-nai-lốp trong bộ phim Bulgary Trên từng cây số không ai không biết, người có vẻ đẹp hoàn hảo với chiếc cằm chẻ và gương mặt khả ái.
Gần đây tivi liên tục phát lại Ván bài lật ngửa kể cả kênh An Ninh TV. Xem lại 8 tập vẫn không thấy một khiếm khuyết diễn xuất nào của Nguyễn Thành Luân trong khi hai bạn diễn Thúy An và Thanh Lan có phần cứng.
Mí mắt dưới của Chánh Tín có hơi mọng mọng so với tuổi 30 song ánh mắt thì không chê được, quyến rũ từ động tác bật lửa hút thuốc trở đi. Chỉ một cử chỉ lấy tay bịt chiếc điện thoại đang dùng dở và quay sang Thùy Dung (Thanh Lan): “Pha cho anh một ly cà phê thật nóng đi” đã khiến cả nhà bạn tôi xuýt xoa ngưỡng mộ bởi vẻ duyên dáng, bặt thiệp.
Câu chuyện đổi đời của Chánh Tín từ bộ phim này còn được dệt bởi nhiều giai thoại, ví dụ chuyện ông Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin TPHCM Dương Đình Thảo và nhà văn- nhà chính trị Trần Bạch Đằng tức Nguyễn Trương Thiên Lý (tác giả kịch bản Ván bài lật ngửa) đã có con mắt xanh nhìn ra tài năng của Chánh Tín, sốt sắng bảo lãnh để anh được đóng vai này sau cái phốt anh vượt biên không thành.
Thông tin Chánh Tín phá sản, mất nhà lan truyền chỉ vài ngày đã có người hứa cho 500m2 đất và cả kinh phí xây nhà; người thì muốn gánh nợ cho, có hai người trao ngay 100 triệu đồng tiền tươi. Người bạn nghệ sĩ của tôi kể, mấy năm nay mỗi lần ra Hà Nội, Chánh Tín thường được bạn bè tổ chức hát ở phòng trà kiếm chút tiền.
Tuổi đã 60 hơn, Nguyễn Thành Luân vẫn diện bộ veston trắng, đi giày trắng. Lúc trở về bạn bè và khán giả lại tặng ít tiền tiêu pha. Hóa ra chỉ sợ không có người để ái mộ chứ một khi đã có thì lòng ái mộ này khá dai dẳng, mấy chục năm.
Chánh Tín nói một phần nhờ anh tiến cử đóng Dòng máu anh hùng mà Ngô Thanh Vân nổi tiếng. So với sự nổi tiếng của Chánh Tín, Thương Tín ngày xưa thì Ngô Thanh Vân cũng như nhiều người nổi tiếng hoặc tự xưng diễn viên bây giờ chưa thể gọi là nổi tiếng, chưa phải diễn viên đúng nghĩa dù được truyền thông đề cập ngày ngày.
Hãng phim mà Chánh Tín có cổ phần làm nhiều phim và có lẽ Dòng máu anh hùng không phải nguyên nhân duy nhất khiến anh vỡ nợ. Xem những phim hãng sản xuất như 14 ngày phép, Sài Gòn Yo, Bẫy rồng, Hiệp sĩ guốc vông..., thấy không lỗ mới lạ. Phim hay còn lỗ chổng vó nữa là.
Có vợ đảm là ca sĩ Bích Trâm, bằng cấp đầy người và giỏi nấu nướng nhưng quán ăn hai vợ chồng mở hồi nào cũng thất bại rất nhanh. Đã vậy từ khi mở quán, thường xuyên phải tiếp khách, nghệ sĩ sinh tật nhậu liên miên. Rượu và có lẽ không chỉ rượu đã tàn phá gương mặt đẹp sang trọng “nhất Việt Nam”.
Ít năm trước nghe tin một nữ nghệ sĩ nổi tiếng vừa qua đời, khi tuổi tương đối trẻ, tôi thử điện thoại cho Chánh Tín xem anh có biết không. Anh cho biết đang nhậu ở Đà Lạt và chẳng biết gì cả, giọng nghe nhừa nhựa. Số là trước đó, anh từng thừa nhận với tôi rằng có tình cảm nhất định với diễn viên này còn chị cũng hơn một lần công khai thán phục anh trên báo.
Đám tang cũng không thấy anh, chỉ thấy bạn diễn Trần Quang của chị. Ít ngày sau, đêm trao giải Cánh Diều có dành ít phút tưởng nhớ và tôn vinh chị. Ngay sau đó Chánh Tín tươi cười lên phát biểu nhận giải cho phim truyền hình mà mình làm. Tôi chờ đôi câu Chánh Tín hồi nhớ, tôn vinh nữ nghệ sĩ mà không thấy.
Giờ anh lên báo, mười phần xuân đã gầy tám chín phần, cầu cứu báo chí và người hâm mộ. Lập tức hiệu quả. Nhưng thần tượng một thời lại cũng phải chịu sự phán xét của người đời, khá nghiệt ngã.
Người bạn nghệ sĩ mau mắn ủng hộ Chánh Tín nói “Ông ấy ra nông nỗi này cũng vì điện ảnh không phát triển, người tài và đẹp thế mà không có vai lớn để đóng. Hết Ván bài lật ngửa là hết chuyện luôn”.
Trong dòng phim mỳ ăn liền cuối thập kỷ 80 Chánh Tín cũng góp mặt, có phim đóng với Đồng Thu Hà. Nhưng rồi cho đến sau này, anh khá lòa nhòa trong các bộ phim nhì nhằng và đến gần đây, với những vai như ông trùm trong Lệnh xóa sổ, còn đâu Nguyễn Thành Luân ngày nào.
Thỉnh thoảng, liên tưởng quá khứ hiện tại, phim và đời của một số “thần tượng”, tôi lại nhớ truyện ngắn Chàng Đỏ của Somerset Maugham. Người đàn ông trầm tính nọ có vợ đẹp nhưng họ không hạnh phúc vì người vợ này suốt ngày tơ tưởng mối tình đầu, chàng trai có biệt danh Chàng Đỏ-tuyệt mỹ, mái tóc màu lửa còn miệng thì “như một vết thương đỏ chói”.
Người kể chuyện xưng tôi: “Vốn có ngoại hình tầm thường, tôi đánh giá rất cao sự duyên dáng của người khác” và trong một lần để tâm kiếm tìm, ông đã tình cờ gặp lại Chàng Đỏ.
Sau bao năm lưu lạc, nay chàng hiện ra là kẻ thô lỗ quê mùa, xấu xí - hậu quả của những chuyến hải hành mưu sinh khốn khổ, và cả cú đấm của thời gian. Người kể chuyện xưng tôi cảm thấy bẽ bàng cho mình và vợ đã dựng lên một thần tượng trong tâm trí suốt bao năm.
Dù sao, cũng may mà Việt Nam có một Ván bài lật ngửa, một Chánh Tín. Kẻo biết lấy ai, phim nào mà nhớ đến mấy chục năm ròng, để rồi hy vọng hay thất vọng.
Có tin câu chuyện về “điệp viên hoàn hảo” Phạm Xuân Ẩn cũng sẽ được chuyển thể điện ảnh và truyền hình, nghe mà ái ngại. Lấy đâu ra một Chánh Tín thứ hai mà làm đây.
2. Có một người tuy không phải ngôi sao hay thần tượng nhưng cũng được nhiều người trong giới tôn trọng kể cả người viết bài này, sau khi ông làm một hai phim đàng hoàng. Bỗng một ngày ông thay đổi. Khi ngồi vào ghế giám khảo thấy ông bênh chằm chặp bộ phim mà ai cũng thấy là đạo rành rành một bộ phim Mỹ (giám khảo Chu Lai còn nói toẹt là đạo 100% chứ không phải 70, 80% bởi “có mỗi cái kịch bản thì ông ăn cắp hết của người ta”).
Gần đây giải thích vì sao đưa Thần tượng - phim hội khá đủ căn bệnh hồn nhiên hoang sơ của điện ảnh Việt - lên chiếu Cánh diều vàng, thà ông nói nó đỡ hơn so với các phim thảm họa khác, song ông lại đôn lên như thể nó là thần tượng điện ảnh mới từ xử lý âm nhạc đến quay phim, đạo diễn, diễn viên. Choáng.
Có người trong nghề nói, ông ấy và gia quyến cũng vướng phải những hệ lụy của kinh tế thị trường. Cũng cần tiền, cần được mời làm phim chứ.
Đời là thế, và nhân vô thập toàn. Như Tom Hanks ngoài phim dở hơi Larry Crowne thì đóng phim nào ra phim đó, thực sự là “đỉnh”. Gương mặt không hẳn đẹp song ấm áp và càng già càng lịch duyệt. Thế mà nghe nói ngoài đời chàng rất kẹo, chả cho ai đồng nào. Beatrice Dalle thì bị đồn mắc bệnh cầm nhầm giống Wiona Ryder.
Thần tượng một thời, đến ngày không thần tượng nữa, Chàng Đỏ đã chết, cảm giác xót xa còn những chuyện nhỏ hơn như thế này trôi nhanh thôi...
***
Vụ thu hồi nhà của diễn viên Chánh Tín: Sẽ đề nghị hoãn thi hành án
Đó là thông tin ông Lê Quang Vũ - phó trưởng Văn phòng Luật sư người nghèo TPHCM nói với PV Tiền Phong hôm qua.
Ông Vũ là người chịu trách nhiệm pháp lý cho NSƯT Chánh Tín. Theo luật sư Vũ, sau khi có những ý kiến chung quanh việc thu hồi căn nhà PP1 bis đường Ba Vì - quận 10 - TPHCM, gia đình Nguyễn Chánh Tín đã gặp nhờ giúp đỡ và luật sư Lê Quang Vũ đã nhận lời trợ giúp miễn phí.
Ông Vũ nói, trước mắt sẽ có đơn xin hoãn thi hành án đối với vụ mua bán căn nhà nói trên. Sau đó sẽ làm đơn xin giám đốc thẩm, xét xử lại vụ kiện của Ngân hàng Phương Nam đối với gia đình ông Nguyễn Chánh Tín.

Theo Tiền Phong

Sốc với màn múa thoát y giữa đường phố Sài Gòn


(Tệ nạn xã hội) - Đoạn clip ngắn quay lại cảnh múa thoát y lấy tiền của hai cô gái trẻ ngay giữa phố làm dậy sóng cộng đồng mạng.
Mở đầu clip là cảnh một cô gái trẻ liên tục uốn éo và lắc lư theo điệu nhạc. Vài giây sau, cô gái này đã cởi hết nội y đang mặc trên người để lộ toàn bộ thân thể ngay chỗ đông người.
Chưa hết, cô gái có chiếc áo màu cam còn tiếp tục lắc lư khiêu gợi vô cùng phản cảm trong tiếng hò reo cổ vũ. Sau màn thoát y đó là những điệu nhảy mời gọi “nhiệt tình” của một cô gái trẻ khác.
Vẫn theo kịch bản cũ, cô tiếp tục tự cởi đồ và không quên vòi thêm tiền “Mới có 200 thôi à, anh nào cho thêm 300 em cởi hết luôn”.
Điều đáng nói là trong đoạn clip có sự góp mặt của hai người MC nam. Họ không những cổ vũ mà còn xui những cô gái cởi hết và nhảy thật sung thêm nữa.
Bên cạnh cổ vũ và hùa theo, có khá nhiều người xì xào bàn tán về điều này.
Mở đầu clip là cô gái khỏa thân uốn éo theo điệu nhạc
Mở đầu clip là cô gái khỏa thân uốn éo theo điệu nhạc
"Góp vui" cùng cô gái là hai MC nam nhiệt tình cổ vũ
Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng.
"Cuộc sống là thế, tất cả cũng chỉ vì đồng tiền bát gạo. Sống trong xã hội này là sống với sự bon chen, tranh đấu để giữ lấy cuộc sống của mình. Và xã hội cũng như là chiến trường mà mỗi con người trong đó là một người lính, chiến đấu trong cuộc chiến một mất một còn", nickname T.M.T chia sẻ.
"Cũng vì bát cơm manh áo thôi mà, các bác nên thông cảm cho họ. Đối với tôi lao động mà không bán thân là ving quang rồi", một ý kiến khác.
Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bức xúc vì hành động phản cảm của nhóm người này.
"Việc khoe thân kiếm tiền như vậy là kệch cỡm. Màn nhảy múa thô tục như vậy không những làm mất giá trị bản thân người đó mà còn làm xấu đi nét văn hóa lâu đời của dân tộc".
Gần đây, đưgng phố Sài Gòn liên tục xuất hiện những hình ảnh nhảy múa sexy, khoe thân ngoài đường phố để kiếm tiền. Các cô gái với những bộ trang phục ngắn cũn cỡn cùng đôi guốc cao sẽ trình diễn những màn biểu diễn nhảy múa rất bốc lửa, gợi cảm.
Mới đầu, người xem sẽ cảm thấy khá hứng thú với loại hình này vì những giai điệu đầy sôi động và màn biểu diễn hết mình của các "vũ công". Nhưng đến khi loại hình này trở nên phổ biến và ngập tràn trên các con phố ở Sài Gòn, người đi đường dần cảm thấy phản cảm. Để thu hút được sự chú ý từ "khán giả", họ biểu diễn sexy hơn, ăn mặc gợi cảm hơn nữa, thậm chí đã thott y,...
Trường Giang (tổng hợp theo Đất Việt)

72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp, lại đi làm tiến sĩ?


(Giáo dục) - Có tới hơn 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp, cao gấp 1,7 lần so với cuối năm 2012.
Con số này vừa được Bộ LĐ-TB-XH công bố khi ra mắt bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 1, quý 1/2014.
Theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp cao rơi vào những người có trình độ chuyên môn. Trong đó, thanh niên từ 20 - 24 tuổi tốt nghiệp CĐ - ĐH trở lên thất nghiệp tới 20,75%. Đặc biệt, có hơn 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp, cao gấp 1,7 lần so với cuối năm 2012.
Nhiều ý kiến lo ngại, lượng thạc sĩ thất nghiệp lại tiếp tục đua làm tiến sĩ khiến vòng luẩn quẩn tốt nghiệp - thất nghiệp tái diễn.
Sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều lại tiếp tục học nâng cao thạc sĩ, tiến sĩ
Sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều lại tiếp tục học nâng cao thạc sĩ, tiến sĩ
Bởi trước đó hiện tượng này đã từng xảy ra. Theo Ban Đào tạo sau đại học (ĐH Đà Nẵng), những năm gần đây xu hướng sinh viên mới tốt nghiệp ĐH đăng ký học luôn thạc sĩ rất nhiều. Phần vì muốn nâng cao bằng cấp, kiến thức, phần vì chưa có việc làm ổn định.
Một cán bộ Ban này cho hay: Từ năm 2010 về trước, đơn vị có thống kê tuổi các học viên nhưng sau đó thì không duy trì. Lấy mốc năm 2010, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp học luôn thạc sĩ chỉ chiếm 15-20%. Nhưng đến nay, con số này ước khoảng trên dưới 50%.
Trung bình mỗi năm, ĐH Đà Nẵng mở thêm 1-2 ngành đào tạo cao học bậc thạc sĩ mới. Thống kê hiện nay, ĐH này có 29 chuyên ngành thạc sĩ và 18 chuyên ngành tiến sĩ. Riêng số lượng học viên thạc sĩ mới mỗi năm trên dưới 1.000 người cho 2 đợt tuyển sinh. Nhiều trường ĐH dân lập đăng ký đào tạo sau đại học, mở thêm hàng loạt mã ngành theo nhu cầu đào tạo, sử dụng, khiến số lượng thạc sĩ tốt nghiệp mỗi năm là con số không hề nhỏ.
Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, các nhà tuyển dụng ngần ngại sử dụng bằng cấp cao vì liên quan hệ số lương thưởng. Thực tế này khiến nhiều thạc sĩ ra trường gặp khó khi xin việc.
Phương Nguyên

Bầu Kiên vay hơn 7.000 tỷ tại ACB

Có thể thu hồi một phần?

(Dân trí) - Theo BVSC, ACB có khả năng đã thu hồi được một phần của khoản hơn 7.000 tỷ đồng dư nợ liên quan tới ông Nguyễn Đức Kiên và sẽ phải chịu tổn thất đối với toàn bộ phần gốc và lãi khoản hơn 700 tỷ liên quan tới Huyền Như.

Bầu Kiên có nhiều quan hệ vay với ACB
Bầu Kiên có nhiều quan hệ vay với ACB

Theo báo cáo ngành ngân hàng mới công bố của công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố tỷ lệ nợ xấu ở mức 3,03% vào thời điểm cuối năm 2013, cao hơn mức 2,5% ở năm ngoái.

Chi phí trích lập dự phòng cũng tăng mạnh 54% so với năm trước lên 1.085 tỷ đồng. Trong đó trích cho các khoản rủi ro tín dụng chiểm khoảng 44%, phần còn lại là các khoản cho vay quá hạn liên ngân hàng và các tài sản có vấn đề khác.

BVSC  đánh giá, điều này cho thấy ACB đang nỗ lực trong việc minh bạch hoá thông tin với mức trích lập dự phòng tương đối cao.  

Trong năm 2014, ACB phải tăng trích lập dự phòng đối với một số khoản cho vay đáng lưu ý như các khoản cho vay, mua trái phiếu, các tài sản phải thu, các khoản lãi phải thu liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên là 7.128 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho các khoản trên ước khoảng 7.122 tỷ đồng. Trong đó 20,5% là cổ phiếu niêm yết, còn lại chủ yếu là cổ phiếu chưa niêm yết. ACB cho biết khoản cho vay này đang được xếp ở nhóm 2.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin về số nợ mà ACB đã thu hồi được trong năm 2013. Tuy nhiên, nhìn vào nợ nhóm 2 của ACB năm 2013 đã giảm khoảng 2.454 tỷ đồng so với 2012, BVSC cho rằng, ACB có thể đã thu hồi được một phần các khoản nợ này.

Ngoài ra, BVSC cho rằng chất lượng nợ của các khoản cho vay này hầu như đã giảm vì bên vay không trả được lãi đúng hạn. Do đó những khoản vay này sẽ được đưa vào nhóm có rủi ro cao hơn. ACB nhiều khả năng sẽ phải trích lập 100% đối với các khoản lãi dự thu và khoảng 30% đối với các khoản nợ gốc trong năm 2014.  

Về khoản dư nợ cho vay Vinalines trị giá 854 tỷ đồng và lãi dự thu 136 tỷ đồng, Chính phủ đã chỉ đạo các ngân hàng thực hiện cơ cấu các khoản cho Vinalines vay và ACB đã phân loại nợ ở nhóm 2. Thông thường, các khoản vay của Vinalines có tài sản bảo đảm là các con tàu. Gía trị tài sản đảm bảo sẽ biến động cùng với triển vọng của ngành tàu biển và thời gian sử dụng của các con tàu.

Ngoài ra, nếu đến thời gian trả lãi, ACB không nhận được thanh toán từ Vinalines thì ngân hàng sẽ phải tăng dự phòng đối với các khoản phải thu quá hạn.

BVSC cho rằng ACB sẽ phải trích lập 100% đối với các khoản lãi dự thu và trích lập dự phòng trên phần dư nợ gốc từ 30% đến 100% tùy vào thời gian quá hạn của các khoản vay này, theo quy định của Thông tư 228/2009/TT-BTC.

Còn đối với khoản ủy thác đầu tư thông qua một số nhân viên gửi tại CTG là 719 tỷ đồng và lãi dự thu 37 tỷ đồng có liên quan đến vụ án của Huyền Như, hiện tại, khoản cho vay này đã quá hạn và ACB vẫn chưa nhận được khoản lãi dự thu. Nhiều khả năng ACB chưa trích dự phòng cho khoản tiền gửi này trong năm 2013.

Dựa vào tình hình xét xử vụ án Huyền Như, BVSC cho rằng ACB sẽ phải chịu tổn thất đối với toàn bộ phần gốc và lãi này.

Ngoài ra ngân hàng còn phải trích lập dự phòng đối với khoản tiền gửi quá hạn trị giá 772 tỷ đồng tại một ngân hàng khác. Đã được 6 tháng kể từ thời điểm ACB công bố số dư của tài sản có vấn đề này. Như vậy, mức trích lập dự phòng năm nay sẽ tăng lên do thời gian quá hạn tăng.
Phương Dung

Trịnh Công Sơn và mối tình Hà thành


Trịnh tài hoa bởi chàng đa tình
Tôi đa tình sao chẳng có tài
Bao người đẹp đau khổ vì ai
Tình hoàn mỹ chỉ Chốn Thiên Thai. ( Phạm Hải )


Trịnh Công Sơn và mối tình Hà thành
Thuở sinh viên, nhà tôi ở gần Nhà thờ Cửa Bắc.  Ngôi nhà bị bom Mỹ đánh sập mất một nửa. Thuở đấy, Thành phố quyết định giữ nguyên trạng căn nhà như một bằng chứng của chiến tranh. Cho nên, ngôi nhà bị sập cứ để vậy, không được sửa chữa.
Lúc đó tôi là một cô sinh viên đầy háo hức khám phá, chưa biết nỗi buồn đau của cuộc đời, chưa biết mùi vị của những u uất không tên… tôi rất băn khoăn khi gặp người thiếu nữ mang vẻ mặt phảng phất buồn, hiếm hoi có được nụ cười trên môi đó.  Chúng tôi ngồi dưới đất quanh nàng, nghe nàng chơi những bản nhạc thánh thót trên cây dương cầm cũ vừa thoát khỏi trận bom Mỹ. Nàng là một tài danh piano của Hà thành thời đó, đã đại diện cho Việt Nam đi thi concour Trai Cốp xki  cơ mà!
 Chúng tôi như bị mê hoặc trước hình ảnh kiều diễm của người nghệ sĩ mặc đầm đen dài, tay lướt trên những phím đàn đó.
Hình như ẩn hiện đâu đó trong bài Em ơi, Hà Nội phố của Phan Vũ, nhạc sĩ Phú Quang đã phổ nhạc – “Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông, mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tan lễ chiều, sao còn vẳng tiếng chuông ngân?”.Biết bao lần, tan cuộc, chúng tôi bước ra đường trong tiếng chuông nhà thờ Cửa Bắc rơi, và kìa những chiếc lá bàng đỏ trên những cây bàng còn sót lại sau chiến tranh. Phố Quán Thánh khi đó là con phố của những cây cơm nguội, cây bàng… với đường tàu điện leng keng xuôi ngược.
Sao tôi lại cứ lan man về một người con gái Hà Nội với vẻ đẹp yểu điệu thục nữ chơi đàn, khi nhớ về ông – nhớ về Trịnh Công Sơn vậy nhỉ?
Với vẻ đẹp đài các và tài năng cầm kỳ thi họa như vậy – nàng là thần tượng của hầu hết đám thi sĩ Hà thành, chiều chiều vẫn quây quanh chân nàng để được ban phát chút phước lành còn sót lại trên đời này. Nhẽ ra nàng phải hạnh phúc chứ? Nhưng không hề, khuôn mặt nàng luôn ủ dột, luôn khép chặt. Tại sao?
Rồi tôi được biết, trong lòng nàng đã có người ngự trị. Nàng đã là tù nhân của một mối ảo mộng. Đó là ai? Chắc phải tài hoa, có sức mạnh  ghê gớm đến mức nàng liều mình bỏ nhà ra đi theo chàng.
Miền Nam vừa giải phóng, nàng đã vào Nam để gặp thần tượng của mình. Quả không sai với mộng ước: ngay lập tức cặp trai tài gái sắc đã phải lòng nhau và nàng đã từ bỏ tất cả để ở lại với chàng. Họ đàn hát, giao lưu, trao gửi những gì đã chất chứa trong lòng để thỏa lòng mong ước.
Nhưng cuộc đời vốn là cuộc chơi quẩn quanh. Sau một năm bên nhau, nàng đã nhận ra một điều, nàng không phải là người con gái duy nhất vây quanh chàng. Lúc nào bên chàng cũng có vài ba cô, kể cả các cô ngoại quốc... đến để tìm hiểu về chàng, họ làm luận văn, họ viết sách, viết báo, họ nghe chàng chơi đàn, họ nghe chàng hát vô tư vui vẻ và nhậu cùng chàng…. Đối với một cô gái Hà Nội, cái kiểu “mây lang thang” vui đâu chầu đó đã không thể thích hợp, cộng thêm gia đình thúc ép, nàng đành từ bỏ tình duyên về lại với gia đình, để chiều chiều buồn bã chơi đàn cho đám bạn tri thức Hà thành tao nhã thưởng thức vậy.
Phải chăng, một phần vì nhớ về nàng – nhớ người con gái Bắc kỳ đã dũng cảm rũ bỏ mọi định kiến để đến với mình,  nhạc sĩ thiên tài của chúng ta mới viết được nên một thiên tình ca bất hủ Nhớ mùa thu Hà Nội, không biết khi đó chàng đã được ra Bắc chưa hay chỉ là qua lời kể của nàng mà có những “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ… mùa hoa sữa về, thơm từng ngọn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua…”
Lũ chúng tôi, vô cùng háo hức được gặp gỡ ông – gặp thần tượng của một Hạ trắng, mộtDiễm xưa… Tôi dự buổi gặp gỡ của ông với giới tri thức Hà Nội tại báo Đại Đoàn Kết ở đường Bà Triệu, tuy là diện hẹp, nhưng căn phòng cũng đông nghịt giới báo chí. Mọi người đặt rất nhiều câu hỏi, nhờ vậy tôi mới hiểu cuộc đời ông âu cũng là một bi kịch của một thân phận con người Việt Nam. Có một câu hỏi: tại sao ông toàn sáng tác nhạc vàng? Trịnh Công Sơn hơi sững lại, rồi từ tốn giảng giải: tôi cứ viết ra từ  lòng mình thôi, còn người ta gọi đó là nhạc vàng,  nhạc xanh hoặc đỏ… hay màu gì chăng nữa thì chỉ  là cái tên họ đặt thôi, còn nhạc tôi thì vẫn vậy. Mọi người đều vỗ tay ủng hộ ông.
Đám nghệ sĩ Hà thành đón đưa ông đi chơi khắp nơi, nhưng tôi không dám nghĩ trong đám đó có người con gái từng bỏ hết mọi thứ để theo ông, bởi khi đó nàng đã yên bề gia thất rồi. Nhưng chắc rằng, lúc đó bên đàn nàng sẽ lại ngồi cất lên những nốt nhạc mê hoặc nhất. Nhưng cũng chỉ là để “thầm hỏi: tôi đang nhớ ai ?” thôi.
Trước và sau nàng còn biết bao cô gái Hà thành đã đem lòng yêu thương chàng nghệ sĩ tài hoa này?
Để rồi, nhờ vậy, biết bao thế hệ sau này sẽ còn đau đáu câu hát: “nhớ đến một người để nhớ mọi người…” chàng nhớ đến người con gái nào, đã có cái duyên đưa chàng đến với Hà thành, với cái mùa thu vàng với biết bao bảng lảng của Tây Hồ:
“Mặt nước vàng lay, bờ xa mờ gọi.
Màn sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời...”
Chỉ có con tim tràn ngập yêu thương, trải qua đủ loại thăng trầm của cuộc đời của chàng mới có thể làm lay động trái tim mọi người được thế.
Chàng là vậy.
 Theo Liên Hương ( Một Thế Giới )

Thời sự trong ngày

Múa thoát y giữa phố SG

- Tàu ngầm TP.HCM vào quân cảng Cam Ranh; Sự thật chấn động vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV; Tìm thấy xác 2 phu vàng bị vùi lấp sau 2 tháng; Sửng sốt màn múa thoát y giữa đường phố Sài Gòn; Miền Bắc rét nàng Bân đến bao giờ?; 4 giáo viên bị đồng nghiệp tạt axi dã man... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 22/3.
TÀU NGẦM TP.HCM VÀO QUÂN CẢNG CAM RANH AN TOÀN
Lúc 13 giờ 25 ngày 22/3, chiếc tàu ngầm Kilo HQ183 mang tên TP.Hồ Chí Minh đã vào quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn.
Đọc tin tại đây.
SỰ THẬT CHẤN ĐỘNG VỤ BẮT CÓC TRẺ SƠ SINH TẠI BV
Từ lời khai của bị can trong vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Q.7, TP.HCM xảy ra đầu tháng 1 năm nay, sự thật về đường dây mua bán trẻ sơ sinh được coi là lớn nhất Việt Nam dần dần bị phanh phui ra ánh sáng.
Đọc bài tại đây.
SỬNG SỐT MÀN MÚA THOÁT Y GIỮA ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN
thời sự trong ngày, thoát y, cô dâu, phu vàng, nàng Bân, giáo viên, axit, bắt cóc, trẻ sơ sinh
Hình ảnh phản cảm trong clip gây xôn xao cộng đồng mạng
Đoạn clip ngắn quay lại cảnh múa thoát y lấy tiền của hai cô gái trẻ ngay giữa phố khiến người xem không khỏi tức mắt.
TÌM THẤY XÁC 2 PHU VÀNG BỊ VÙI LẤP SAU 2 THÁNG
Sáng 22/3, sau hơn 2 tháng nỗ lực đào bới tìm kiếm tại khu vực hầm vàng bị sập khiến 3 phu vàng tử nạn thuộc địa bàn thôn 8 xã Phước Hiệp, H. Phước Sơn, Quảng Nam, lực lượng điều tra công an Quảng Nam đã tìm thấy xác 2 phu vàng.
Đọc tin tại đây.
VÌ SAO BỎ LỆNH CẤM DẠY THÊM NGOẠI NGỮ CHO TRẺ?
Một tháng sau lệnh cấm các trường mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy thêm ngoại ngữ cho trẻ, ngày 18/3 Bộ GD-ĐT phát công văn tới các sở gỡ bỏ lệnh cấm. Vì sao lại có chỉ đạo thay đổi này, phó Vụ trưởng Vụ GD Mầm non (Bộ GD-ĐT) Phan Lan Anh có trao đổi với VietNamNet.
Xem tiếp tại đây.
MIỀN BẮC RÉT NÀNG BÂN ĐẾN BAO GIỜ?
Không khí lạnh bao trùm khắp miền Bắc khiến nhiệt độ toàn khu vực giảm sâu, trời rét đậm, rét hại, vùng núi có nơi xuống 5 độ C.
Đọc tin tại đây.
4 CÁN BỘ, GIÁO VIÊN BỊ ĐỒNG NGHIỆP TẠT AXÍT KINH HOÀNG
 Có 4 cán bộ, giáo viên là trưởng, phó phòng giáo dục huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đã bị một nam giáo viên tạt a xít vào mặt.
MƯA ĐÁ TO NHƯ QUẢ TRỨNG XUẤT HIỆN Ở ĐIỆN BIÊN
Vào chiều tối 21/3, tại huyện Tủa Chùa (Điện Biên) xuất hiện mưa lớn kèm theo mưa đá. Những viên đá to gần bằng quả trứng, quả mận xuất hiện với mật độ dày đặc.
Xem tin tại đây.
KHỞI TỐ 12 'ĐẠI GIA' HẢI SẢN ĐÁNH BẠC
Liên quan đến vụ đánh bạc quy mô lớn của các "đại gia" hải sản ở Phan Thiết (Bình Thuận), cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án.
Xem tin tại đây.
THÚ VUI YÊU XONG GIẾT NGƯỜI TÌNH CỦA GÃ TRAI MÁU LẠNH
Vừa ân ái xong đã cầm búa đập chết người tình, dẫn người yêu về nhà quan hệ, trong lúc cao trào, chỉ một chút mâu thuẫn, gã trai đã cầm dao đâm cô gái tới tấp...
Đọc tiếp tại đây.
SỰ THẬT CÔ DÂU ÔM TRĂM TRIỆU TIỀN, VÀNG BỎ TRỐN SAU ĐÁM CƯỚI
Cùng đi xuất khẩu lao động và quen biết nhau qua mạng xã hội, sau khi về nước 1 tháng, cả hai tổ chức lễ cưới. Ngay khi cưới xong, cô dâu đã chạy trốn cùng với toàn bộ tiền mừng.
Đọc bài tại đây.
QL1A ÙN TẮC 30 KM VÌ 2 XE CHẾT MÁY GIỮA ĐƯỜNG
thời sự trong ngày, thoát y, cô dâu, phu vàng, nàng Bân, giáo viên, axit, bắt cóc, trẻ sơ sinh
Hình ảnh ùn tắc trên QL 1A đoạn qua Thanh Hóa sáng 22/3
Sáng 22/3, hàng nghìn phương tiện tham gia giao thông trên QL1A, đoạn phía nam Thanh Hóa, từ thị trấn Quảng Xương đến huyện Tĩnh Gia bị ùn tắc kéo dài gần 30km.
Đọc tin tại đây.
LỖ HỔNG TRONG QUẢN LÝ NGHỆ THUẬT
"Nhiều địa phương có Hội đồng thẩm định nghệ thuật rất yếu, thậm chí nhiều nơi không tổ chức được hội đồng mà chỉ dựa vào những tác phẩm đăng ký được phép hát mà duyệt, vì thế nhiều chương trình có chất lượng không cao" - Phó chánh Thanh tra Bộ Văn hóa.
Đọc tiếp tại đây.
KHỞI CÔNG CẦU KHE ANG SAU VỤ LŨ CUỐN Ô TÔ 5 NGƯỜI CHẾT
Chiếc cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép, dài 81m với 3 nhịp cầu nối 2 xóm Hồng Cường và Hồng Lợi (Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An).
Xem tin tại đây.
2 XE TẢI ĐẤU ĐẦU, BÉ 6 TUỔI ĐỨT LÌA BÀN CHÂN
Trong cabin, tài xế và cháu bé đã bất tỉnh. Bàn chân phải của cháu bé 6 tuổi bị đứt lìa.
Đọc tin tại đây.
ĐỌC CHẬM
“Đại tướng về, bà con nhân dân lại ùa đến, thân tình và ấm áp. Lưu bút của Đại tướng bao giờ cũng đau đáu câu ‘nhớ Bác vô cùng’.
KỲ QUẶC
“Tiếng lành đồn xa”, không ít bà mẹ đã rỉ tai nhau câu chuyện nếu không có sữa cho con bú thì có thể đi làm lễ tại một ngôi miếu cổ rồi lấy nước dưới một chiếc giếng gần đó mang về uống là sữa sẽ “về”.
ẢNH TRONG NGÀY
thời sự trong ngày, thoát y, cô dâu, phu vàng, nàng Bân, giáo viên, axit, bắt cóc, trẻ sơ sinh
Những biển báo giao thông kỳ quặc tại Hà Nội
M.Anh (tổng hợp)