Trang

23 tháng 2, 2016

Kinh tế Nhà nước gây tổn hại cho nền kinh tế và làm suy yếu hiệu lực Nhà nước


Đăng Bởi  - 
Nha nuoc, kinh te, tham gia, bao cao, WB

Theo báo cáo Việt Nam 2035 công bố ngày 23.2 tại Hà Nội, tình trạng Nhà nước tham gia quá nhiều vào hoạt động kinh tế làm giảm hiệu quả của nền kinh tế, góp phần trầm trọng thêm tình trạng đình trệ trong cải thiện năng suất.

DNNN hiện diện ở hầu hết các ngành
Đây là một trong những rào cản thể chế đối với sự phát triển của Việt Nam, được công bố tại báo cáo "Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ". Báo cáo này đồng thực hiện bởi Chính phủ Việt Nam và nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) và được công bố bởi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Young Kim.
Theo báo cáo đưa ra, Nhà nước tham gia quá nhiều vào các hoạt động kinh tế trực tiếp qua các DNNN, cụ thể là các tập đoàn kinh tế nhà nước; và gián tiếp qua mối quan hệ rất chặt chẽ giữa Nhà nước và nhóm đặc lợi của khu vực tư nhân.
Bên cạnh đó, ở Việt Nam, các DNNN hiện diện ở hầu hết các ngành và lĩnh vực, kể cả các ngành như may mặc, dịch vụ điện thoại di động và ngân hàng - là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp, công ty tư nhân có thể làm tốt hơn DNNN.
Báo cáo nhấn mạnh rằng, sự thiếu vắng tầng lớp thương nhân thực sự độc lập với Nhà nước hoặc độc lập với các cơ quan nhà nước là loại phí tổn thứ hai mà sự tham gia quá nhiều của Nhà nước vào hoạt động kinh tế đưa lại.
“Nhóm lợi ích đặc quyền không chỉ có ở Việt Nam, song quan hệ của nhóm này với Nhà nước gắn với kết quả kinh doanh lại cao bất thường. Nếu Nhà nước quyết định duy trì nhiều vai trò trong các hoạt động sản xuất, thì tối thiểu cũng nên giữ vị thế trung lập khi cạnh tranh với tư nhân”, báo cáo cho hay.
Điều này hàm ý rằng không nên ủng hộ các đặc quyền tiếp cận nguồn lực tài chính, đất đai, các hợp đồng mua sắm của chính quyền, trợ cấp của nhà nước, và những ưu đãi về thuế hiện đang được dành riêng cho các DNNN bởi những sự phân biệt đối xử này làm suy giảm khả năng tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp tư nhân trong nước.
Theo đại diện của Ngân hàng thế giới (WB) tại buổi công bố, tình trạng Nhà nước tham gia quá nhiều vào hoạt động kinh tế làm giảm hiệu quả của nền kinh tế, góp phần trầm trọng thêm tình trạng đình trệ trong cải thiện năng suất.
Ngoài những phí tổn gây ra cho nền kinh tế, sự tham gia quá nhiều của Nhà nước vào hoạt động kinh tế còn làm suy yếu hiệu lực của chính Nhà nước. Tình trạng ấy tạo động lực mạnh mẽ cho các quan chức lợi dụng thẩm quyền quản lý kinh tế, phân bổ tài sản của mình để trục lợi cho riêng mình và thân hữu của mình. Những lạm dụng kiểu đó sẽ làm xói mòn tính chính danh của các thiết chế Nhà nước.
Nâng cao trách nhiệm giải trình và minh bạch
Cũng theo báo cáo, để giải quyết tình trạng này, thứ nhất cần phải chú ý đến năng lực của bộ máy hành chính dựa trên sự phân tầng bậc rõ ràng, thẩm quyền thống nhất, chế độ chức nghiệp thực tài, và quyền hạn được pháp luật quy định.
Thứ hai là sử dụng các tín hiệu thị trường để phân bổ nguồn lực và sử dụng kỷ luật tài khóa để bảo đảm sự ăn khớp giữa chính sách với năng lực tài chính của nhà nước.
Thứ ba là sự tham gia rộng rãi của người dân vào quá trình hoạch định chính sách để bảo đảm sự đồng bộ giữa chính sách và chương trình của Nhà nước với nhu cầu và khát vọng của dân chúng.
“Cải cách cấu trúc nhà nước mà lại bỏ qua các nguyên tắc thị trường hoặc đánh giá quá cao vai trò thị trường, trong khi việc hoạch định chính sách của nhà nước thiếu sự tham gia của cộng đồng, thì đều không thể mang lại kết quả tốt đẹp”, báo cáo nhận định.
Theo ông Jim Yong Kim, Chủ tịch WB, để nâng cao hiệu quả Nhà nước cần cải thiện quản trị nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và minh bạch, để đảm bảo Việt Nam có hệ thống thể chế mạnh, bắt kịp sự phát triển của đất nước.
“Để thực hiện được điều đó, Việt Nam cần có một quy định chặt chẽ hơn về chức năng kinh tế của Nhà nước, giảm vai trò trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất và quy định rõ ranh giới của khu vực công, khu vực tư, tuyển dụng và bổ nhiệm dựa trên năng lực”, ông Jim Yong Kim nói.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, lựa chọn duy nhất của Việt Nam là thực hiện cải cách dựa trên ba trụ cột: thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường, thúc đẩy công bằng và hoà nhập xã hội, tăng cường năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước.
“Nếu không nghiêm chỉnh thực hiện những cải cách đã nêu ra, chúng ta không thể khai thác được cơ hội, cũng không thể vượt qua thách thức; và nguy cơ tụt hậu xa hơn, rơi vào bẫy thu nhập trung bình sẽ khó có thể tránh khỏi”, ông Bùi Quang Vinh chia sẻ.
Trí Lâm

‘Thủ tục hành chính với dân giờ cay nghiệt, độc ác lắm’


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Thủ tục hành chính đối với dân giờ cay nghiệt, độc ác lắm"
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Thủ tục hành chính đối với dân giờ cay nghiệt, độc ác lắm"
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bức xúc, phẫn nộ trước tình trạng cấp chứng chỉ hành nghề dược; về nạn bán thuốc giả, thuốc rởm hại dân. 
Cho ý kiến dự án luật Dược (sửa đổi) trong phiên làm việc sáng nay 23.2, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đặc biệt lưu ý đến tình trạng sản xuất, làm và bán thuốc giả; kể cả việc cấp các chứng chỉ hành nghề.
Về căn bệnh gai đốt sống của mình, Chủ tịch Quốc hội cho biết, rất nhiều thầy thuốc Đông y “lành nghề, mát tay” chỉ chữa trị trong 10 ngày đã khỏi. Trong khi đó, qua Bệnh viện Bạch Mai, 108 chụp chiếu phải mổ, phải mài rất tốn kém, nặng nề. “Những người này lúc đầu cấp chứng chỉ họ hành nghề, sau đưa lên Ban nọ, Sở kia thế là rút luôn vì chưa có trong danh mục. Trong khi có thầy lang, thầy mo chữa bệnh giẫm đạp lên cả người thì vẫn để”, Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng.
Việc cấp phép chứng chỉ hành nghề, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, phải chặt chẽ nhưng không được gây phiền hà. “Thủ tục hành chính đối với dân giờ cay nghiệt, độc ác lắm. Có tiền là cấp, không có tiền là không cấp. Phải đơn giản tối đa thủ tục hành chính. Luật mình cho tự do kinh doanh, trị bệnh cứu người, không được cấm, chỉ cấm trị bệnh lếu láo”, ông Hùng yêu cầu.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, luật Dược khi ban hành phải khắc phục được tình trạng thuốc giả, thuốc rởm; ngăn chặn được các cửa hàng mượn bằng, treo bằng. “Nếu cửa hàng nào không đủ điều kiện phải rút ngay”, Chủ tịch đề nghị.
Trước đó, Báo cáo Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung của dự án luật Dược (sửa đổi) Ủy ban các vấn đề xã hội cho biết, dự thảo luật mới đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13. Theo đó, luật bổ sung thêm nhiều quy định quản lý chặt chẽ giá thuốc, thuốc nhập khẩu và đấu thầu giá thuốc…

Anh Vũ

Cận cảnh hòn đảo có lối đi giữa biển duy nhất tại Việt Nam


  1. Được thiên nhiên ưu đãi với làn nước xanh ngắt, cây cối um tùm cùng một con đường giữa biển tuyệt đẹp, đảo Điệp Sơn hứa hẹn sẽ là một trong những điểm du lịch tiềm năng thu hút rất nhiều du khách trong thời gian sắp tới.

    20160222_021208_12746028_999286906793426_2852592

    Điệp Sơn ở đâu?


    Điệp Sơn là một dãy gồm 3 đảo nhỏ, nằm chơi vơi trong vùng biển thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, địa danh này cực kỳ là nổi tiếng với con đường mòn độc nhất vô nhị kéo dài khoảng 700m nối liền hai hòn đảo trong dãy đảo Điệp Sơn.

    Lớn nhất trong cả dãy là Hòn Bịp dài khoảng 2.3km, kế tiếp là hòn Giữa và cuối cùng là hòn Đuốc.

    Trên đảo này có rất nhiều cây cối um tùm, xung quanh bao bọc bởi những bãi cát trắng tuyệt đẹp. Ở trung tâm Hòn Bịp là núi Điệp Sơn. 

    Điệp Sơn vẫn còn là một quần đảo rất hoang sơ
    dao_diep_son_ivivu_1_1024x683

    Nếu mà ai thích vẻ hoang sơ thì Điệp Sơn đúng là đỉnh của đỉnh. Thậm chí, đây chỉ mới là địa điểm du lịch tiềm năng, hứa hẹn sẽ phát triển nếu điều kiện giao thông với đất liền tốt hơn. Chính vì vậy mà quần đảo này còn rất xa lạ rất nhiều người. Người dân thì rất hiếu khách.

    Làm sao để có cơ hội đi trên con đường cát?

    Hãy đợi khi thủy triều hạ xuống, thường thì tầm 6h sáng thì con đường chạy thẳng ra lòng biển này sẽ xuất hiện. Đó là lúc mà bạn phải xoắn quần lên để men theo con đường. Không chỉ thích thú bởi cảm nhận được con đường uốn lợn, rộng khoảng 1 mét và nằm dưới mặt biển trong xanh chưa đến nửa mét, mà bạn còn được mang trong mình cảm giác hồi hộp vì lo sợ nước dâng. 

    Sau khi đi bộ chừng 30 phút, bạn sẽ tới được đảo lớn Điệp Sơn xinh đẹp với một màu xanh của cây cối pha lẫn màu đó của mái nhà lợp ngói. Mọi ưu phiền dường như sẽ tan biến khi đứng trước sự thanh bình với làn gió táp vào mặt cùng cơn sóng cứ chạm khẽ bàn chân.

    Thời điểm lý tưởng để du lịch Điệp Sơn


    Chính là thời điểm này nè mọi người! Điệp Sơn đẹp nhất là từ tháng 12 đến tháng 6, lúc này, biển khá êm và trong xanh, ai mà thường say nóng thì cũng sẽ cảm thấy khỏe re khi ngồi tàu.

    Cách di chuyển ra Điệp Sơn sau khi đã tới Nha Trang

    Từ Nha Trang chạy ra Vạn Giã, Vạn Ninh tầm 60km. Hỏi đường ra cảng cá Vạn Giã. Từ đây có tàu đi Điệp Sơn tầm 9 giờ đến 11 giờ, tùy theo con nước mỗi ngày. Giờ tàu về đất liền tầm 5 đến 6 giờ sáng. Tàu chạy chừng 30 đến 40 phút sẽ tới Điệp Sơn. Đối diện cảng Vạn Giã có đường hẻm rộng, chạy vào đó chừng 100m có chỗ gửi xe qua đêm.

    Một số lưu ý khi tới Điệp Sơn:
    - Vì chưa phát triển du lịch nên không có khách sạn, nhà nghỉ và bắt buộc bạn phải mang lều để cắm trại trên biển.

    - Đến đảo thì gặp anh Mẫn trưởng thôn báo cáo, xin phép lưu trú trên đảo. Rồi qua gặp anh Pha công an trưởng để báo cáo.

    - Anh Pha Trưởng công An xã: 01213636125. Có thể ngủ nhờ nhà anh Pha. Gửi anh 50.000 đồng/người gồm tắm rửa.
    - Đồ ăn thức uống còn rất hạn chế, mọi người phải tự chuẩn bị . Chỉ có 1,2 chỗ bán tạp hóa mà thôi!

    - Điện đóm ở đây chỉ được xải 3 tiếng mỗi ngày từ 6 đến 9 giờ. Thế nên mọi người phải chủ động chuẩn bị, nếu dùng của người dân thì nhớ trả tiền vì điện giá cũng khá cao.

    - Có một trại gà trên đảo, mọi người có thể mua để chế biến thức ăn.

    - Tuyệt đối phải giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, đây là điều mà không ai được quên nếu không muốn mất đi những thiên đường như vậy.

    Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ, chụp được nhiều hình. Nhớ là "selfie" cho đã rồi về khoe bạn bè nhằm lấy “nghìn like” nha.

    Một số hình ảnh ở Điệp Sơn:

    dao_diep_son_ivivu_2_1024x683

    dao_diep_son_ivivu_3

    du_lich_dao_diep_son_1

    du_lich_dao_diep_son_15_1024x683

    du_lich_dao_diep_son_cover_1200x800

    Những kilomet cuối cùng của cuộc đời - Nghẹn lòng với câu chuyện có thật
    Hoảng hốt về mặt trái của thời hiện đại
    Sửng sốt với bà chủ 8x tài năng, người lèo lái chuỗi 39 khách sạn 4,5 sao đi đến thành công vượt trội
    Tổng hợp từ Ivivu, dulichmienphi va thegioitre

21 tháng 2, 2016

Đệ nhất lừa và Hà Hồ vồ kim cương

Tin khó tin
Leonardo Di Caprio vừa gửi thư xin lỗi khán giả vì đã lỡ thủ vai kẻ lừa đảo trứ danh Frank Abagnale trong bộ phim bom tấn “Hãy bắt tôi nếu có thể “. Anh ân hận bởi Frank Abagnale chỉ là muỗi mòng so với Lê Xuân Giang, thánh đa cấp thực hiện cú lừa thế kỷ ngót 1.900 tỷ đồng. Nhưng Tin khó tin còn nhiều câu chuyện khác hấp dẫn như: Hà Hồ vồ kim cương, hoàng tôn đi phụ hồ cùng bức tâm thư gửi Bí thư và đặc biệt là sử Việt mới được chép lại: Ngô Quyền đại thắng quân Nguyên!
1 .Đệ nhất lừa
Thưa Victor Vũ, Charlie Nguyễn, Quang Dũng, Lê Hoàng… các anh đừng bận tâm, kịch bản cho bom tấn cỡ “Hãy bắt tôi nếu có thể” vừa xuất hiện. Leonardo Di Caprio chắc cũng rất thèm một vai cỡ Lê Xuân Giang. Nghe đâu kẻ lừa đảo thế kỷ Frank Abagnale lừng danh địa cầu được mấy ông Mỹ tái hiện trong bộ phim trên tốn cả chục năm chỉ lừa được 20 triệu đô. 
Con số lẻ so với 1.900 tỷ (84,4 triệu đô) mà Giang đã lừa của bốn mươi năm ngàn nạn nhân một năm qua. Lúc bị bắt Giang còn nhõn 45 tỷ, đủ để mỗi nạn nhân chia nhau người một triệu. Nguyễn Văn Mười Hai cũng lạy bằng cụ, còn mấy anh đa cấp vớ vẩn đừng đua đòi với thánh lừa Lê Xuân Giang.
Đệ nhất lừa Lê Xuân Giang. Ảnh lkv.com.vn
Tôi cũng không hiểu sao muỗi như Frank Abagnale, kẻ phải chui lủi, đội lốt hết người này đến người khác lừa được ngần ấy mà Tây tôn làm huyền thoại, phim sách lung tung. Giang nhà ta ngang nhiên đi Đông về Tây, tuyên truyền rầm rộ, mạo danh công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng, đón bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, treo ảnh lãnh đạo Công ty chụp với VIP… Người ta không ngạc nhiên khi Giang bị tóm chỉ vỗ trán sao mãi giờ này anh ta mới tra tay vào còng. Xin hỏi nhỏ, mấy bác từng ủng hộ Giang có biết thánh này sẽ nổi danh thiên hạ đệ nhất lừa không ạ?
2. Hà Hồ vồ Kim Cương
Trong lúc nhiều chân dài ủng hộ Hà Hồ cặp đại gia có vợ thì các mẹ bỉm sữa nổi bão với nàng- gương mặt thân quen của những em thích chồng người ta. Cuộc chiến bất phân thắng bại dưới sự cổ vũ của nhiều nhà đạo đức, đông đảo còm sĩ, một số a dua…chưa biết hồi kết nhưng đã sản sinh ra nhiều bài còm rất chát. Đây vè trên face Duong Tieu:
Làm vợ phải như Hà Hồ
Đôla xuống giá thì vồ kim cương
Làm chồng phải như bạn Khoa
Nghìn kim cương đổi em Hà cũng nghe
Hà Hồ đang "vồ" kim cương. Ảnh soha.vn
Thêm bình phẩm của PGS- TS tâm lý học Trịnh Hoà Bình “Hà Hồ cũng là con người, lại là người thông minh, chắc hẳn nhìn thấy nhiều hơn rất nhiều ở vị đại gia kim cương. Vì rõ ràng, đôla thì không thể bằng được kim cương!”. 
Và status mới tối qua từ face Hằng Thanh “…Cực kỳ bài bản. Vừa ngọt ngào, vừa cay độc. Đọc cũng đủ thấy sự tử tế thấm đẫm thuốc độc. Diễn vô cùng chuyên nghiệp như một nạn nhân thật sự. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay". Còn với tôi, bản chất tình yêu không có tội, có chăng là tội của De Beers. Ai bảo cứ gieo mãi vào não kim cương lấp lánh nghìn mặt …
Hà Hồ đang vồ kim cương. Ảnh soha.vn

3. Tâm thư gửi Bí thư Đinh La Thăng
"Lực lượng vũ trang của ta rất hùng mạnh, tại sao đánh thắng ngoại xâm mà lại không dẹp nổi đám thảo khấu nhãi nhép hoành hành trong lòng thành phố mình?! ". Công dân hỏi câu trên đang ở TPHCM quý vị ạ!
Một tên cướp bị CSGT và người dân TP HCM hạ gục. Ảnh plo.vn
Xin trích thêm tâm thư của nhà báo Đoàn Quý Lâm (VTV) gửi Bí Thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng “…Ông hãy vi hành cùng một hiệp sĩ đường phố, và họ sẽ chỉ cho ông xem bọn cướp nhiều đến cỡ nào. Chúng rình rập người dân, cưỡng cướp phụ nữ và cả đàn ông trên từng km đường, từng góc phố. Mất tài sản đã đành, nhiều tai họa theo đó mà ra: tai nạn, thương tích, mất mạng, đau khổ, kinh sợ, bất an, mất niềm tin…”
Trước tâm thư ít ngày, Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo CA TPHCM trong 3 tháng phải giảm tội phạm, đặc biệt là trộm cướp. Kết quả ra sao hồi sau sẽ rõ nhưng cứ vương vấn: sao trộm cướp lại lộng hành lâu năm thế nhỉ? Ai biết xin giơ tay trả lời, không chỉ cho riêng tôi đâu nhé! Trong khi chờ hạ hồi phân giải, hy vọng nếu trộm cướp còn tung hoành người phải đi như vụ biển báo chứ nhỉ?
4. Nghèo như cháu vua
Con vua thì lại làm vua? Không đâu, vì cha chẳng làm vua được nên cháu nội Thành Thái đang trong hoàn cảnh nghèo túng khó tin ngay tại Sài Gòn. Ông Nguyễn Phước Bảo Thành, con trai của Hoàng tử Vĩnh Du, một trong 9 người con của vua Thành Thái đang trọ trong căn phòng tồi tàn mà khi khách đến ông phải: "Mình ra quán cà phê phía trước nói chuyện. Tôi ở trên tầng 3 lên xuống khó khăn lắm...". 
Sau nhiều năm bán vé số, vị hoàng tôn này hiện đang cùng vợ phụ hồ ngày kiếm 200.000 chạy chữa cho công nương 10 tuổi bị liệt cả tay chân. Nhắc thời vàng son, ông nói “"Những chuyện ấy đã thuộc về dĩ vãng rồi có níu kéo cũng không được. Mình nên nhìn về tương lai”. Tôi like anh, hoàng tôn ạ! Tương lai dù vô định nhưng thay đổi được, nên cứ đơn giản cho đời thanh thản dù có là hoàng thân quốc thích.
Hoàng tôn Bảo Thành bên bàn thờ vua Thành Thái. Ảnh motthegioi.vn

5. Ấn tượng hôm qua : Lạy giời! Ngô Quyền đại thắng quân Nguyên.
Không phải chuyện bịa đâu, khẳng định của MC Thanh Huyền trong Chương trình du lịch "S-Vietnam" phát sóng vào tối 19.2 trên VTV1 đấy. Đây này, MC Saleem Hammad hỏi Thanh Huyền: "Huyền ơi, đố em biết vị tướng nào đã đánh thắng quân Nguyên Mông ba lần và đã có một trận chiến lẫy lừng trên sông Bạch Đằng?". MC Thanh Huyền đáp ngay "Chắc chắn là Ngô Quyền rồi, điều này thì người Việt Nam nào cũng biết" (?!).
Ôi cô em xinh đẹp ơi! Sao lại để Đức Thánh Trần buồn?  Đã bảo rồi nếu không biết thì tra gồ. Chẳng ai biết tuốt Huyền ạ, nhưng MC chương trình lịch sử thì đừng lầm điều người Việt nào cũng biết! Mà biên tập vẫn nghỉ Tết à? Phát trên VTV thế này bảo sao con trẻ chẳng biết thằng trộm nào lấy nỏ thần của An Dương Vương hay cứ vanh vách chị Dậu bán con vào hang thăm anh Trỗi. Một lo lắng không hề nhẹ bởi không phài lần đầu. Gần đây nhất,chương trình "Câu chuyện văn hóa" được phát sóng ngày 16.5.2015 đã đọc nhầm tên vua Thiệu Trị của Việt Nam sang vua Thuận Trị của Trung Quốc!
MC đã "viết" lại sử

Tin bài MỚI