Trang

8 tháng 3, 2019

Bán nước giàu nhất

Ba đại gia ngồi nhậu, khoe tiền.
Sư: Tao xây chùa, một năm lời mấy chục tỉ.
Giao thông: Tao làm BOT, một năm lời mấy trăm tỉ.
Hán nô: Trời ơi, làm ăn thế thì bao giờ mới giàu? Tao bán nước cho Trung Quốc, một năm lời mấy ngàn tỉ.
Bán Nước là giàu nhất, vì thế Việt gian rất nhiều.
Phạm Văn Hải

5 tháng 3, 2019

Lá bài "ngư dân" trong tay Trung Quốc

Trung Quốc sử dụng ngư dân và lực lượng vũ trang giả dạng ngư dân để lấn chiếm biển đảo các lân bang. Đây là chiến thuật thâm độc và hèn hạ, đẩy ngư dân Trung Quốc vào các cuộc tranh chấp chủ quyền, có thể xảy ra xung đột vũ trang gây đổ máu, chết người. Hàng vạn tàu thuyền của ngư dân Trung Quốc đã tràn ngập biển Đông, lấn chiếm biển đảo của Indonesia, Philippines, Việt Nam và các vùng biển khác. Riêng ở Việt Nam, tàu thuyền Trung Quốc được hỗ trợ của hải quân đã tiến sát bờ biển, chỉ còn cách Đà Nẵng 35 hải lý.
Rất nhiều lần các tàu cá Trung Quốc đã bị hải quân- cảnh sát biển các nước Nga, Nhật, Hàn, Argentina... xua đuổi, bắn hạ khi xâm phạm lãnh hải của họ. Tính mạng của ngư dân Trung Quốc bị treo trên đầu mũi súng.
Gần đây nhất, ngày 4/3/2019, khoảng 50 tàu Trung Quốc đã di chuyển gần đảo Pagasa, còn gọi là đảo Thị tứ trên quần đảo Trường Sa, đe dọa ngư dân Philippines. Ông Roberto Del Mundo- Thị trưởng Kalayaan cho biết, từ ngày 11/1 đến ngày 2/2, ông liên tục phát hiện hàng chục tàu Trung Quốc có mặt gần đảo Pagasa. Ngư dân địa phương bị các dân quân Trung Quốc xua đuổi xa khỏi một cồn cát gần đảo này.
Sử dụng ngư dân vào các mục đích quân sự, xâm lấn biển là chính sách thâm hiểm, vô nhân đạo mà chỉ Trung Quốc mới dám làm.