Trang

12 tháng 1, 2018

Người và Chó

Trộm bắt mất con Misa, con chó khôn nhất mà tôi từng nuôi. Buồn quá!
Buổi tối, đang lướt Fb trong nhà thì ngoài vườn có tiếng chó sủa. Đi ra thấy 1 con Berger to đùng cột dưới gốc cây nhìn tôi sủa dữ dội. Tôi nhìn quanh chẳng thấy người nào. Tôi tới gần con chó, 2 bên gườm nhau, sau 3 phút, tôi chỉ tay vào mặt nó, nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc:
-         Mày nghe đây! Bây giờ mày là của tao, tao là chủ mày, tao sẽ nuôi mày và mày phải nghe lời tao. Hiểu chưa?
Con bergie có vẻ hiểu, không sủa nữa, nhìn tôi rồi cúi đầu. Tôi tới gần, nhẹ nhàng xoa đầu nó, nó miễn cưỡng, rụt rè liếm tay tôi. Lát sau nó rên ư ử, đuôi quẫy tíu tít, rúc đầu vào bụng tôi, thuần phục.
Sáng hôm sau, chủ nó tới và tôi mới biết, nó tên là Đen. Chủ của Đen muốn tặng nó cho tôi để thay thế con Misa.
Các bạn cẩn thận nhé, đừng đến gần vì nó dữ lắm. Mấy người trong vườn cho nó ăn để làm quen mà nó không chịu, tới gần là nó sủa và nhe răng đe dọa đó.
Ảnh: Con Misa (kẻ trộm hoa) và con Đen.
Phạm Văn Hải

Công an trộm bò

Cười cái coi !
Công an giữ bò hay trộm bò?
Hahaha! Công an đưa bò về trụ sở phường. Hôm sau dân đến đòi bò thì con bò biến mất. Công an nói là bò đã bị tiêu hủy nhưng không có chứng cứ, biên bản tiêu hủy.
Hahaha!
(NLĐO) - Con bò tông hư đầu ô tô của một người dân, bị công an đưa về phường. Tuy nhiên, sau đó con vật này biến mất.
NLD.COM.VN

11 tháng 1, 2018

Cám ơn người Mỹ!

Người Mỹ có thành tâm giúp dân Việt sử dụng năng lượng sạch (gió, mặt trời).
TQ lại đang hỗ trợ chính quyền VN phát triển điện bẩn (than), đến 2030 VN sẽ có 80 nhà máy nhiệt điện tàn phá môi trường.
Dân Việt lại không có quyền lựa chọn.

Tổ tiên không thờ lại thờ tổ mối

Tình cờ gặp người quen ở cửa hàng “Phong thủy”, Anh ta mua tượng gỗ Quan Công để thờ với lý do trấn ma quỷ và để làm ăn phát tài, vì danh tướng QC từng là doanh nhân (bán đậu phụ) trước khi kết nghĩa vườn đào với Lưu Bị.
Vấn đề tâm linh luôn tế nhị nên tôi không góp ý. Về nhà suy ngẫm lại nên tôi phải viết ra quan điểm của mình (tôi đã viết về đề tài này rồi).
QC là bại tướng cụt đầu, có ưu, có khuyết, có tài, có tật nhưng lỗi lớn nhất của QC là để mất Kinh Châu- nguyên nhân dẫn đến thất bại hoàn toàn của nhà Thục Hán. Người Việt mà thờ tên tướng bại trận, cụt đầu của TQ liệu có may mắn không?
Hiện nay vẫn còn nhiều người Việt tôn thờ Quan Công, có mấy chục đền thờ QC ở VN, có hàng chục lễ hội thờ QC hàng năm ở các địa phương VN.
Xét về tài đức và chiến công thì QC còn thua kém nhiều danh tướng VN như Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão, Lê Văn Duyệt...
Đáng buồn thay, khi nhiều người Việt thờ tướng Tàu thì đa số người Việt lại không biết ANH HÙNG DÂN TỘC NGUYỄN HOÀNG, người xứng danh Tiên Chúa, người hùng mang gươm đi mở cõi Phương Nam, lập nên Triều Nguyễn ở Đàng Trong, tạo cơ sở để hậu duệ của ông là Nguyễn Ánh thành lập nên nhà nước Việt Nam như ngày nay.
Đọc thêm về Chúa Tiên Nguyễn Hoàng: https://lichsunuocvietnam.com/chua-tien-nguyen-hoang/
Nguyễn Đình Chiểu đã viết rất đúng:
- "Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn có mắt ông cha không thờ".
Hy vọng người quen của tôi đọc bài này và suy nghĩ lại, nên thờ ai?
Phạm Hải

THIÊN ĐƯỜNG ở quanh ta


Lãnh đạo VN nên coi clip này rồi hãy mơ “VN thành con hổ kinh tế Châu Á”
100 năm sau VN có được như Nhật Bản hôm nay?
Xem để biết nông dân Việt nghèo khổ, thảm thương, bất hạnh đến nhường nào!
PVH



-2:32
152 lượt xem

Bí mật sau vỉa hè quận 1

Theo Báo "Người Lao Động", Nhiều bí mật đằng sau các vỉa hè ở quận 1, TP HCM dần hé lộ với những tình tiết khó tin nhưng có thật

Suốt hơn tháng trời "ăn, ở" cùng các bãi xe trên vỉa hè ở quận 1, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động có thể khẳng định nhiều bãi giữ xe sai phạm nhưng chẳng lực lượng chức năng nào kiểm tra.

48 bãi giữ xe "vua" trên vỉa hè!
Bất ngờ hơn, tài liệu mà phóng viên thu thập được có đến 48 bãi giữ xe nằm các vị trí vỉa hè - được mệnh danh là đất "vàng" ở quận 1 - do các phòng, ban của UBND quận 1 đã và đang đứng tên.
Trên đường Nguyễn Du có ít nhất 3 bãi giữ xe xin giấy phép "sử dụng một phần vỉa hè để thu phí" vẫn hoạt động mặc dù giấy phép đã hết hạn. Trong đó, 1 bãi do Hội Cựu chiến binh quận 1 đứng ra "thầu". Kế đến là bãi giữ xe đối diện cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2 do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 1 đứng tên (bãi này hết hạn ngày 31-8-2017). Cách đó hơn 30m là bãi giữ xe do Phòng Tài chính quận 1 đứng tên, giấy đăng ký và thời hạn đã hết sau ngày 30-6-2017. Thế nhưng, theo ghi nhận thì ở cả 3 bãi giữ xe trên, dù hết phép nhưng vẫn giữ xe và thu tiền. Chỉ tính trong buổi sáng 5-1, phóng viên ghi nhận có đến 500 xe máy gửi tại 3 bãi giữ xe trên với mức giá 5.000 đồng/xe.
Bí mật sau vỉa hè quận 1 - Ảnh 1.
Một trong 3 bãi giữ xe "vua" trên vỉa hè đường Nguyễn Du vẫn cứ ngang nhiên hoạt động dù hết phép Ảnh: YÊN PHÚ
Còn bãi giữ xe nằm trên đường Hồ Tùng Mậu, sau lưng tòa nhà Sunwah, phố đi bộ Nguyễn Huệ từng được Báo Người Lao Động phản ánh là thu quá giá, đậu xe tràn xuống lòng đường và UBND phường Bến Nghé hứa xử lý nhưng rồi đến nay vẫn vậy. Bởi, theo tìm hiểu, bãi giữ xe này do chính UBND phường Bến Nghé quản lý. Điều đáng nói, hạn sử dụng trên giấy phép chỉ đến ngày 30-6-2017 nhưng ghi nhận đến ngày 4-1-2018, nơi đây vẫn có người đứng ra nhận giữ và thu tiền của khách. Tương tự, bãi xe nằm trên vỉa hè trước số nhà 23 Nguyễn Huy Tự hết phép ngày 31-8-2017 do Ban Quản lý chợ Đa Kao đăng ký làm chủ đến nay vẫn còn nhân viên thu phí.
Đặc biệt, có những bãi giữ xe giấy phép đăng ký là nhận giữ xe không thu phí nhưng vẫn thu tiền của khách. Đó là bãi giữ xe ở đường Nguyễn Văn Chiêm, do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 1 đứng tên đăng ký không thu phí nhưng thực tế xe nào gửi cũng nhận và cũng thu 5.000 đồng/chiếc.
Một cán bộ công tác tại UBND quận 1 cho biết thực trạng này tồn tại từ rất lâu. "Hễ thấy nơi nào đủ điều kiện cấp phép tạm một phần vỉa hè là các phòng, ban giành nhau đăng ký. Thậm chí cấp phường cũng giành" - vị cán bộ này thông tin.
Gần 700 hồ sơ của dân bị "ngâm"
Trong khi các bãi giữ xe trên vỉa hè với danh nghĩa "người nhà" dễ dàng được cấp phép và dễ dàng được bỏ qua sai phạm thì theo tìm hiểu, từ tháng 6-2017 trở lại đây, đã có gần 700 hồ sơ liên quan đến việc "gia hạn, cấp mới các bãi giữ xe có thu phí và không thu phí trên vỉa hè" của người dân, doanh nghiệp (DN) quận 1 bị "ngâm".
Bí mật sau vỉa hè quận 1 - Ảnh 2.
Bãi giữ xe này vốn có chủ là UBND phường Bến Nghé, nay vẫn cứ thế hoạt động nhưng… chẳng sao! Ảnh: YÊN PHÚ
Nếu ai theo dõi câu chuyện vỉa hè quận 1, sẽ thấy cùng thời điểm trên, đoàn liên ngành quận do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu khi đi kiểm tra trật tự lòng đường, vỉa hè đã lập biên bản xử phạt hành chính liên tục các bãi giữ xe chưa đủ quy định pháp lý. Hiện tượng này khiến nhiều cơ sở kinh doanh không đồng tình vì nghi có bất công. Điển hình vào hồi tháng 9-2017, quán cà phê Highlands nằm ở giao lộ Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, phường Tân Định đã bị lực lượng chức năng mạnh tay xử phạt vì hết phép. Quản lý cửa hàng này nói đó là hành động làm khó DN và người dân, bởi đầu năm 2017 khi giấy phép gần hết hạn, đơn vị đã làm đơn xin gia hạn sử dụng một phần vỉa hè. Thế nhưng, hết lần này đến lần nọ, họ chỉ nhận được những phiếu hẹn, còn giấy phép vẫn ở… trên trời!
Tương tự, ông Phạm Văn Luyến, chủ một quán ăn trên địa bàn phường Bến Nghé, cho hay hồi tháng 8-2017, giấy phép sử dụng tạm một phần vỉa hè hết hạn nên ông nhanh chân đến trụ sở Đội Quản lý trật tự đô thị (TTĐT) quận 1 xin cấp lại. Thay vì đến ngày nhận được tờ giấy như mong muốn, thì ông chỉ được phát cho một biên nhận với nội dung "giấy hẹn". Điều ông bức xúc chính là việc 2 cửa hàng gần cơ sở của ông, nộp hồ sơ trong vòng chưa đến một tuần đã được ký duyệt cấp phép mới. Nghi có vấn đề bất minh, ông Luyến đến Đội Quản lý TTĐT quận 1 hỏi cho ra lẽ nhưng cuối cùng đành chịu thua. "Mỗi lần thấy lực lượng TTĐT đi ngang là tôi lo bị phạt. Không hiểu sao lúc trước cấp giấy phép đơn giản thì giờ lại gây khó và trễ như vậy. Có một số chỗ đã bị phạt "oan" và họ không biết kêu ai" - ông Luyến bức xúc.
Từ những phản ánh của người dân, phóng viên Báo Người Lao Động tìm hiểu và nhận thấy có đến gần 700 hồ sơ bị "ngâm" mà không hiểu lý do. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi trong công tác cấp phép bãi giữ xe và cho thuê vỉa hè để kinh doanh ở quận 1.
Đã có những sai phạm
Phóng viên đã liên hệ Đội Quản lý TTĐT quận 1 để tìm hiểu thực hư; tuy nhiên, bị từ chối trao đổi vì lý do: "Cần có đầy đủ thủ tục giấy tờ từ cấp trên". Ngay sau đó, phóng viên gọi điện thoại cho ông Lê Quốc Hiếu, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 1, thì được trả lời liên hệ Văn phòng UBND quận 1 để trao đổi. Mặc dù phóng viên cho rằng chuyên môn quản lý thuộc thẩm quyền của Phòng Quản lý đô thị nhưng ông Hiếu không hồi đáp.
Ngày 8-1, một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay Công an TP HCM đang tiến hành điều tra một số sai phạm liên quan đến hoạt động của Đội Quản lý TTĐT quận 1. Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của ông C.. Cụ thể, giai đoạn năm 2014-2015, việc chi ngân sách để đầu tư trang phục, thiết bị cho lực lượng Đội Quản lý TTĐT quận 1 và Tổ thu phí đậu ô tô quận 1, có giá trúng thầu cao hơn so với thị trường cũng như không đúng chủng loại theo yêu cầu. Hồ sơ trúng thầu ghi rõ "Áo loại Kate Mỹ, quần loại len Italia" nhưng qua kiểm tra thực tế, là sản phẩm áo Kate Fort Sài Gòn, quần loại Cashmere Thành Công. Việc cung ứng trên không đúng quy định, ít nhiều bị "cắt xén" một phần tiền.
Ngoài ra, người tố cáo còn có những bằng chứng cho thấy việc nâng giá, cung ứng hàng không đúng là thực hiện theo yêu cầu từ bà Trần Thị Lệ H., kế toán Đội Quản lý TTĐT quận 1. Nội dung ông C. nêu: "Quyết toán tiền công may mặc hằng năm đều có kê giá cao hơn thực tế và bà H. đã trực tiếp nhận số chênh lệch này bằng tiền mặt. Bản thân tôi phải chịu thuế thu nhập của DN cao hơn thực tế".
Ngay sau đó, Đội Quản lý TTĐT quận 1 mời bà H. làm việc nhưng bà phủ nhận nội dung tố cáo của ông C. Thay vì làm rõ những bất minh trong quá trình đấu thầu, các cán bộ Đội quản lý TTĐT quận 1 lại nhiều lần liên hệ ông C. với mong muốn ông rút đơn tố cáo để vụ việc yên lặng. Cụ thể, ông Phan Trọng Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý TTĐT quận 1, đã yêu cầu ông Phạm Thế Quốc Hưng, nhân viên kế toán, gặp trực tiếp ông C. để yêu cầu hỗ trợ 100 triệu đồng với mục đích "rút đơn tố cáo". Trước hàng loạt thông tin sai phạm, đội trưởng Đội Quản lý TTĐT quận 1 đã nộp đơn xin nghỉ việc nhưng không được chấp thuận.
Liên quan đến việc công an điều tra sai phạm, ngày 8-1, ông Phan Trọng Hùng xác nhận với phóng viên từng được công an mời làm việc. Một cán bộ thuộc UBND quận 1 thông tin: "Cách đây 1 tháng rưỡi, đại diện Đội Quản lý TTĐT quận 1 có làm việc với công an nhưng gần đây thì không thấy nữa". 
Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức
Ngày 8-1, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết tại cuộc họp của Thường trực UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận, đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức.
Nội dung đơn ông Hải viết: "Từ tháng 1 đến tháng 10-2017, công tác lập lại trật tự lòng, lề đường quận 1 đã tạo hiệu ứng lớn cho cả nước, Thủ tướng Chính phủ đánh giá tốt và chỉ đạo các địa phương khác thực hiện... Nhưng việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn - hàng ngàn tỉ đồng, của các bãi ô tô, xe máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền...".
Cuối đơn, ông Hải phân trần: "Nhìn lại, tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. Vì vậy, tôi xin từ chức".
Chiều cùng ngày, Chánh Văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết ông Hải là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, vì vậy việc xem xét và giải quyết phải được thực hiện theo quy trình. "Trước mắt, UBND TP giao Sở Nội vụ phối hợp với UBND quận 1 gặp riêng ông Hải để nắm thêm nguyện vọng, làm rõ nguyên nhân. Trên cơ sở đề xuất của Quận ủy và UBND quận 1, UBND TP sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, giải quyết cụ thể" - ông Hoan thông tin.
Ông Đoàn Ngọc Hải đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 1 từ tháng 4-2015, sau đó được giao phụ trách mảng đô thị.
L.PHONG
NHÓM PHÓNG VIÊN

10 tháng 1, 2018

“Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng”?

IMF đánh giá, VN cần phải chuyển đổi mô hình kinh tế, vốn lệ thuộc nặng vào nhiên liệu hóa thạch và khai thác bừa bãi tài nguyên tự nhiên.
Trong 10 năm trở lại đây, 1,7 triệu người đã di cư ra khỏi ĐBSCL.
TTO - Các học giả cảnh báo biến đổi khí hậu đang âm thầm kích hoạt một cuộc khủng hoảng di cư ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và hiện chưa có giải pháp bền vững nào ngăn chặn điều này.
TUOITRE.VN

Sông Tuyết Việt Nam


Nhìn xa, đoạn sông này khá đẹp, không kém các con sông đóng băng được tuyết bao phủ ở Châu Âu. 
Sự khác biệt là các dòng sông băng tuyết trên thế giới do thiên nhiên kỳ diệu tạo nên, dưới lớp băng tuyết từng đàn tôm cá bơi lội tung tăng. Còn dòng sông tuyết ở Hà Nam VN là do ô nhễm môi trường tạo thành, chất độc của nó tiêu diệt tất cả các loài thủy sản, nếu con người bất hạnh rơi xuống đó, chẳng bao lâu hồn sẽ được xuống địa ngục gặp Diêm vương. 
Người dâ
n các vùng bên con sông này vô tư, dễ tính và đáng yêu lắm, họ vẫn dùng nước sông này để sinh hoạt và tưới tiêu.
Hiện tượng này đã xảy ra từ nhiều năm nay và ngày càng nghiêm trọng.

Các bạn đọc thêm chi tiết: http://www.nguoiduatin.vn/ham-luong-amoni-tai-song-tuyet-ha-nam-vuot-70-lan-cho-phep-a354883.html 


Phạm Hải

9 tháng 1, 2018

ÁC THÚ và ĐÀN CỪU



Ác thú cai trị, bóc lột, đày đọa đàn cừu xuống địa ngục trần gian.
Khốn nạn thay, đàn cừu vẫn coi ác thú hơn cha, thuần phục, tôn thờ ác thú.
Tội nghiệp đàn cừu!

SÓI và CỪU

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên

Trong rừng có 2 loài vật: Cừu 90 triệu, sói 4 triệu. 
Sói nắm quyền lực, có tổ chức, biết đoàn kết giữ chính quyền, tận thu mọi nguồn lợi nên no béo, giàu xụ. 
Bầy cừu bị thống trị nên nghèo hèn, cứ có miếng ăn là tranh nhau, hỗn loạn, chia bè phái, nói xấu nhau nên cả lũ đều khốn khổ. 
Sói luôn lên giọng nhân đạo, dù miệng dính máu cừu. Tay sói làm việc xấu, miệng nói hay mà cừu vẫn tin và hy vọng. Sói bắt cừu phải làm mọi việc, ban phát cho cừu những góc rừng xơ xác, bắt những con cừu ngang bướng cống nạp cho đàn hổ ở khu rừng bên cạnh. Bầy cừu khiếp sợ, thuần phục sói.
Nếu có ai nói về sự thật đen tối, muốn đổi mới, muốn cải cách thì sói tìm cách bắt giết, còn cừu lại tru la om xòm: phản động, phá hoại.
Vậy là sói vẫn thống trị khu rừng và giàu xụ. Cừu vẫn nhẫn nhục chịu đựng, tự sướng và mơ về thiên đường tươi sáng.
Trong khu rừng còn có mấy con Sơn Ca, chúng không chịu khuất phục bầy sói, thương cảm đàn cừu nên cất cao tiếng hát BẢO VỆ RỪNG XANH.
Phạm Hải

8 tháng 1, 2018

Nhân dân ủng hộ “tội phạm”



Người phụ nữ bị tù tội vì đấu tranh chống tham nhũng trong vụ “Nhận án tù vì… nấu cháo trong sân UBND xã”. 
Khi ra tù chị được đông đảo nhân dân chào đón nồng nhiệt như ANH HÙNG DÂN TỘC, tại xã Liên Hiệp (Phúc Thọ - Hà Nội).
Sóng đã nổi dậy trong lòng dân.
Clip của Fb Việt Hoàng ngày 8/1/2018