Trang

23 tháng 9, 2016

Thưa ông bộ trưởng!


Vậy hôm nay làm thiệt hại 8.100 tỷ (nhà máy gang thép Thái Nguyên TISCO), làm vỡ 19 lần ống dẫn nước Sông Đà, Thua lỗ 2.700 tỷ ở nhà máy đạm Ninh Bình, Phạm Công Danh chiếm đoạt 9000 tỷ ở Ngân hàng Xây Dựng, đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông đội vốn hàng ngàn tỷ... rồi các vụ án tham nhũng ngàn tỷ Vinasin, Vinaline, rồi Bùi Tiến Dũng, Trịch Xuân Thanh…vv và rất nhiều vv... thì ngày mai Tổ quốc có còn không?
- “Luật pháp nghiêm minh không chấp nhận hành vi cướp giật tài sản. Cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” (dù là 2 ổ bánh mỳ). Bộ trưởng khẳng định.
Chiều nay, trả lời một số băn khoăn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi nghe…
BỞI DANVIET.VN

Giả dối- bản chất của xã hội chúng ta?


Đắng lòng khi đọc tâm sự của nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị- Trẻ thơ, người già không nói dối, người về hưu mới dám nói ra sự thật.
(Các quan khẳng định: SG-HN không có tham nhũng, Đồ Sơn- Quất Lâm không có đĩ. http://baodatviet.vn/ha-noi-tphcm-khong-phat-hien-tham-nhu…/)
'Hậu quả của lối làm ăn chụp giật, giả dối này ghê gớm lắm. Tôi sợ nhất là nó…
VIETNAMNET.VN|BỞI VIETNAMNET.VN

21 tháng 9, 2016

Tức cảnh đêm trăng

Giàn hoa thiên lý hương dịu êm
Ao sen ngỗng lội thỏ bên thềm
Trách ai tạc cảnh trăng như vẽ
Để kẻ đa tình thao thức đêm.

Đừng biến trẻ thơ thành chuột bạch!


BỐ CŨNG LẠY MÀY
Dục ơi bố lại lạy mày
Cứ yên một tí lại bày trò ra
Thí điểm tiếng Trung tiếng Nga
Mất công tốn kém để mà làm chi!
Dục ơi Dục bớt ngu đi

Tiếng Anh đã dạy ra gì đâu con
Học sinh vất vả héo hon
Giáo trình quá nặng đâu còn lúc chơi!
Tiếng Trung đồng hóa bao đời
Nhưng tự nó chết ở thời của ta
Ngày xưa thần tượng thằng Nga
Bám váy chính trị để mà học thôi!
Dục ơi Dục bớt dở hơi
Tiếng Anh phát triển ở thời này đây
Dân ta thích học phương Tây
Chứ thằng Tầu ấy nó đầy xấu xa!
Đứa nào thích học Tầu, Nga
Để nó tự túc đi ra học ngoài
Chắc là chẳng có mấy ai
Muốn con muốn cháu lạc loài Dục ơi!
Thí điểm cải cách nhiều rồi
Mà còn cải mãi đến đời nào yên!
Thêm môn là tốn thêm tiền
Giáo trình sách vở thêm phiền Dục ơi!
"Con cái chúng tao không phải là CHUỘT BẠCH. Để cho chúng mày thí nghiệm nhé".
(Tôi mong các bạn ai đã đọc bài này thì ấn nút chia sẻ đi nhé. Vì tương lai con em chúng ta).
Nguồn fb Vũ Hùng.
Buồn