Trang

4 tháng 3, 2017

Đại nạn bảo kê

Chủ tịch Hà Nội: 'Tôi sẽ chỉ đích danh bãi xe nào của bí thư, chủ tịch quận'

Thứ Bảy, 04/03/2017 14:57
 | 
(CAO) “Nếu lần này không xử lý các bãi xe, tôi có trách nhiệm chỉ đích danh từng chỗ một; là chỗ nào của Bí thư, Chủ tịch quận? Chỗ nào của lãnh đạo sở, trưởng phường?”.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội phát biểu như vậy trong Hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn trật tự giao thông, trật tự đô thị Hà Nội sáng 4-3.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội phát biểu
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cấp chính quyền quận huyện, sở ngành liên quan phải xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để lập trật tự nếp sống văn minh đô thị. Chủ tịch Hà Nội cho rằng, lãnh đạo các quận huyện chưa quyết liệt, kiên trì trong việc dẹp vỉa hè, lòng lề đường, có tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.
Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự Công an Hà Nội cho rằng tình trạng giữ xe trái phép đang phức tạp. Trong năm 2016, Công an Hà Nội kiểm tra hơn 939 điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để giữ xe (có 244 nơi không phép); trong đó có 245 điểm giữ xe dưới lòng đường.
Phát biểu trước Hội nghị, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đặt câu hỏi rằng: "Các đồng chí bí thư, chủ tịch quận ngồi đây có dám cam đoan với tôi là các bãi giữ xe ở phường không có người nhà hay không có bãi giữ xe của ông bí thư, chủ tịch quận, phường không?”.
Chủ tịch Hà Nội tiếp tục khẳng định một cách cứng rắn: “Tôi xin nói với các đồng chí là có cả. Chính vì thế, các đồng chí phải là người quán triệt, giáo dục, bảo người nhà chấm dứt là nó đã đỡ đi rồi. Nếu lần này không làm, tôi có trách nhiệm chỉ đích danh từng chỗ một; là chỗ nào của Bí thư, Chủ tịch quận? Chỗ nào của lãnh đạo sở, trưởng phường?...”.
“Các đồng chí phải nắm rõ công tác điều tra cơ bản, vậy mới có phương pháp đúng được. Tôi đề nghị các đồng chí phải làm kiên quyết, làm là phải bền vững. Các đồng chí cứ ồn ào, ra quân không khéo lại làm tắt thêm đường”, Chủ tịch Hà Nội đề nghị.

Bỗng dưng thấy sợ


Tôi rất sợ khi đọc "Thư gửi luật sư Trần Hải Đức: Xin hãy thôi ngồi bàn giấy" của Tư Doãn đăng trên Báo GIAOTHÔNG ngày 01/03/2017.
Tư Doãn trích dẫn một câu, cho là của Lý Quan Diệu vỹ đại đã nói: 
- "Chúng tôi quyết định điều gì là đúng. Không bận tâm mọi người nghĩ sao". 
Ôi chao, như vậy là bất chấp tất cả: đạo lý, nhân tình, thế thái... thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm? Khi mà chính quyền nắm tất cả công cụ bạo lực trong tay?
Sao có rất nhiều người ủng hộ bài báo này?
Đây, nguyên văn toàn bộ nội dung của Tư Doãn viết:
- "Có người còn viện dẫn luật để chứng minh rằng ông Đoàn Ngọc Hải (Phó CT Q.1) đang xâm phạm quyền sở hữu của người khác. Xin các ông hãy đọc câu của Lý Quang Diệu-Thủ tướng Singapore: “Tôi thường bị cáo buộc can thiệp vào đời tư của người dân. Đúng, nếu tôi không làm vậy, chúng ta đã không có được như ngày nay. Và tôi có thể nói mà không chút hối hận dù nhỏ nhất, rằng chúng ta sẽ không được như ngày nay, chúng ta sẽ không có được những tiến bộ kinh tế, nếu chúng ta không can thiệp vào những vấn đề rất cá nhân - hàng xóm của bạn là ai, bạn sống ra sao, bạn tạo ra tiếng ồn thế nào, bạn khạc nhổ ra sao, hay ngôn ngữ bạn sử dụng. Chúng tôi quyết định điều gì là đúng. Không bận tâm mọi người nghĩ sao”.
Tôi càng sợ hơn khi thấy hàng vạn người ủng hộ bài báo này, ủng hộ việc làm trái pháp luật của ông Phó Chủ tịch Q.1, suốt mấy ngày nay sự kiện "dẹp loạn vỉa hè" ầm ĩ trên báo chí, trên internet và xôn xao toàn xã hội.
- "ông Hải mỗi lần xuất quân đều rất bí mật, hầu như không ai biết ông sẽ đi đến đâu", " Người vi phạm khi lấn chiếm có xin phép, có báo trước không mà đòi chính quyền đi giải tỏa phải báo trước?". (Tư Doãn-Báo GiaoThông)...
Ồ, luật pháp là trò chơi sao?
Nếu bây giờ người ta áp dụng nội dung này, chiến thuật này để quản lý xã hội thì tình hình sẽ ra sao?
Như vậy xã hội sẽ "vô luật" mà vô luật thì "Tất loạn", cuộc sống cùa tôi, của bạn và của nhân dân sẽ thế nào?
Liệu đám đông này có như HỒNG VỆ BINH thời CÁCH MẠNG VĂN HÓA ở Trung Quốc? Liệu sự kiện như THIÊN AN MÔN có tái xảy ra?
Ôi, sợ quá!
Tôi có nhát quá không?
Các bạn cho ý kiến nhé!
Phạm Văn Hải
Góc nhìn luật sư đừng nên đi ngược lại góc nhìn công dân, thưa luật sư Đức.
BAOGIAOTHONG.VN|BỞI AN TOÀN GIAO THÔNG

3 tháng 3, 2017

Loạn Pháp thì mạt vận


Mấy ngày nay dư luận trái chiều v/v dẹp loạn vỉa hè, nhân vật trung tâm là ông Phó CT Q.1 Đoàn Ngọc Hải. 
Từ Thủ tướng đến dân đen, từ luật sư đến nghệ sĩ, từ truyền thông lề đảng đếp Fecebook lề dân... đều "tham chiến", bất phân thắng bại, chẳng bên nào chịu nhường bên nào.
VN đang có loạn: Loạn ngoại xâm, Loạn tham nhũng, loạn ô nhiễm môi trường, loạn thực phẩm bẩn, loạn giáo dục... và LOẠN NHẬN THỨC.
Theo quan điển của tôi: Loạn Pháp thì mạt vận!
Muốn dẹp được loạn, việc đầu tiên là phải THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT.
Pháp luật càng nghiên minh thì dân đen càng đỡ khổ.
Nếu tình hình LOẠN như ngày nay mà không tôn trọng pháp luật thì tình trạng ăn cắp 2 ổ bánh mì phải vô tù, tham nhũng ngàn tỷ như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng... vẫn tại ngoại lại là "Chuyện thường ngày ở Huyện".
Phạm Văn Hải

28 tháng 2, 2017

Đừng tin kẻ buôn súng!


VN nên mua thêm các loại vũ khí của Mỹ- Ấn- Ixraen, không nên tập chung mua vũ khí của Nga đề phòng hậu họa.
Nên biết, Nga bán cho TQ các loại vũ khí hiện đại hơn của VN như dàn tên lửa S 400, máy bay Su 35, radar PLAN, tên lửa Không đối hạm Kh-59MK - lợi hại nhất của TQ...
Các quan chức Nga đã ca ngợi mối quan hệ hợp tác quân sự tốt đẹp giữa hai nước và sẵn sàng bán thêm vũ khí hải quân cho Việt Nam.
BAOMOI.COM