Trang

17 tháng 3, 2018

Tanhia- kỷ niệm về Ukraina

Năm 1991 hắn sang Kiev Ukraina công tác, tới Odessa tắm biển. 
Có 2 bạn trẻ đồng hương tên Hùng và Bảo, là sinh viên trường Đại Học Tổng Hợp Odessa mời hắn tới ký túc xá chơi. Tại đây hắn làm quen với Tanhia- nữ sinh Ukraina năm 2, khoa luật. Hắn mê nàng ngay vì nàng xinh đẹp, tươi vui và rất thông minh. Quen nhau được 10 ngày thì hắn về VN, hẹn sẽ quay lại Odessa gặp nàng. 
Về nước, bận công việc và thông tin lúc đó còn lạc hậu nên hắn viết cho Tan
hia vài lá thư rồi thôi, sau đó mất liên lạc.
Năm 1993 hắn sang Moscow công tác tại Thương Vụ VN. Hắn tìm mãi mới đt được cho Bảo và hỏi thăm về Tanhia. 2 ngày sau, trái tim hắn muốn vỡ tung vì sung sướng, Tanhia đt cho hắn. Hắn liền bay xuống Odessa gặp nàng. Cũng may hắn có Hộ chiếu Công vụ nên không cần Viza để nhập cảnh vào Ukraina.
Hắn và Tanhia chỉ có 1 ngày bên nhau, cả hai đều kìm nén tình cảm vì tự trọng và kiêu hãnh nên chỉ quan hệ như hai người bạn thân.
Rồi hắn lại bận rộn với công việc kinh doanh, về VN và đi các nước công tác. Tanhia ở trong Ký túc xá, không có đt nên hắn ít liên lạc với nàng. Bảo thỉnh thoảng đt cho hắn và nói nàng hỏi thăm hắn mỗi lần gặp Bảo.
Năm 1994, hắn tới Kiev thành lập DNTN để làm ăn. Thỉnh thoảng hắn và Tanhia cũng đt cho nhau.
Rồi Tanhia tốt nghiệp ĐH, hắn mời nàng lên Kiev chơi. Tanhia về nhà hắn nhưng ở phòng riêng biệt, cả hai vẫn kiêu hãnh kìm nén tình cảm của mình, không ai chịu tỏ tình trước. Hắn muốn nàng ở lại Kiev làm việc cho hắn, nhưng nàng đã thi tuyển vào ngành công an với lon trung úy. Hắn tự ái... Vậy là nàng lại trở về Odessa.
Ở Odessa, hắn có người bạn thân là Kiên- một SOÁI nổi tiếng vùng này, Kiên là bạn thân của giám đốc Sở Công an Tp. Odessa nên hắn nhờ Kiên giúp đỡ nàng. Tanhia cũng giúp Kiên và cộng đồng người Việt làm các công việc pháp lý như tạm trú, hộ khẩu, giấy phép kinh doanh...
Năm 1995, hắn lên Moscow mở công ty liên doanh Việt- Nga và ở lại đây làm việc. Hắn tuyển toàn người Nga làm việc cho hắn, trong đó có nhiều cô gái trẻ, xinh đẹp. Vậy là hắn và Tanhia lại thêm xa cách.
Paris một ngày Thu trời đẹp, hắn và đối tác- đại diện nhà máy sản xuất hàng trẻ em BEBU đang dạo chơi trên bờ sông Sen, bỗng chuông đt reo vang. Tanhia nói, nàng sẽ đi Moscow "công tác" sau 2 ngày. Hắn vội vàng xin lỗi đối tác, bỏ buổi ký Hợp đồng thương mại trị giá mấy triệu usd để bay gấp về Moscow.
Tại sân ga Kievskii Vakzal, giữa biển người đông đúc, hắn và Tanhia lao đến ôm chầm lấy nhau, niềm hạnh phúc quá lớn khiến cả hai không nói nên lời...
Mãi sau, Tanhia vùi đầu vào ngực hắn khóc ấm ức, nói trong tiếng nấc:
- Em... ghét... anh !

Ảnh 1: Hắn và Tanhia ở Odessa. 2- Hắn và Tanhia ở Kiev. 3- Hắn và Tanhia ở Moscow. 4. Gia đình bạn Kiên (phải) ở Odessa. 5. Hắn và HĐQT ở Moscow. 
Phạm Văn Hải

16 tháng 3, 2018

Những bức ảnh nói gì?

1- 11 người phản đối TQ xâm chiến biển Đà Nẵng ngày 2/9/2017.
2- "Vỡ trận" đón hoa hậu chuyển giới Hương Giang ở sân bay. 
3- Người Việt đón tỉ phú TQ Jack Ma. 
4- Người Việt tranh nhau cướp lộc.
5. Fan Việt cuồng thần tượng Hàn Quốc...
Một dân tộc thất bại?

15 tháng 3, 2018

Sự khác biệt giữa Mỹ với Nga và TQ

Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (Mỹ) đã có 242 năm lịch sử, đã qua 44 đời Tổng thống. Tuân thủ Hiến pháp nên chưa có vị Tổng thống nào giữ quyền lực quá 2 nhiệm kỳ (4 năm/kỳ).
Cộng hòa ND Trung Hoa (Trung Quốc) tồn tại đến nay được 67 năm. Mao Trạch Đông nắm giữ quyền lực tối cao 25 năm (cho tới lúc chết năm 1976). Nay Tập Cận Bình muốn làm "Hoàng đế" vô thời hạn.
Liên Bang Nga từ 1991 đến nay được 27 năm, Putin vỹ cuồng đã nắm quyền lực 18 năm và muốn tiếp tục làm "Sa hoàng" lâu hơn nữa.
Rất đơn giản để hiểu, vì sao Mỹ là cường quốc số 1 thế giới dù Nga là nước có lãnh thổ lớn nhất và TQ đông dân nhất.
Ảnh 1. Tổng thống đầu tiên của Mỹ George Washington.
2-3: Putin và T.c. Bình
Phạm Văn Hải

14 tháng 3, 2018

Fecebook cũng biết nịnh sao?

3 tỷ lượt thích là sao?
Phen này phải mời Mark Zuckerberg đến VN uống cà phê thôi (để trả tiền mua Like).
Cám ơn FB nhé !
Phạm Văn và Đức Bảo đang kỷ niệm 3 năm tình bạn trên Facebook!
Xem những kỷ niệm của bạn
-0:09

Củi trên dãy Trường Sơn có đủ để đốt tham nhũng?

Củi to quá, lò của Tổng bí thư có đốt được không?
Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông đều có sai phạm trong dự án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, nguy cơ thiệt hại đến 7.006 tỷ vốn nhà nước.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị khởi tố vụ MobiFone mua AVG.
Trong vụ MobiFone mua AVG, Thanh tra Chính phủ nêu rõ trách nhiệm của nhiều bộ ngành và kiến nghị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra.
VNEXPRESS.NET

13 tháng 3, 2018

Uất hận Gạc Ma!

Uất hận nào hơn khi những chiến binh lại bị thượng cấp biến thành bia sống để quân thù bắn giết, thượng cấp của họ không cho họ bắn vào kẻ thù đang xâm chiến biển đảo của tổ quốc, họ phải chết oan để mặc kẻ thù chiếm đảo Gạc Ma. Giặc Trung quốc tàn bạo đã bắn, đâm lưỡi lê vào những chiến binh Việt Nam tay không vũ khí. 64 chiến sĩ đã hy sinh! 
Gạc Ma hoang sơ ngày ấy giờ đã thành pháo đài kiên cố, hiện đại của giặc TQ. Chúng sẽ dùng Gạc Ma làm bàn đạp tấn công VN bất cứ lúc nào.
Uất hận lắm thay!


Các bạn hãy coi clip tướng Lê Mã Lương căm giận kể chuyện Gạc Ma. Hãy đọc bài báo Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm căm phẫn nói: “Gạc Ma 1988 là cuộc thảm sát hèn hạ” của giặc TQ với các chiến sĩ VN.

Người Việt Nam ưu trội nhất Châu Á vào cuối thế kỷ 19


- "Người An Nam chắc chắn là tộc người ưu trội so với các dân tộc xung quanh. Người Cao Miên, Ai Lao và Xiêm La đều không thể chống lại được họ. Không một dân tộc nào trong các xứ Ấn Độ có những phẩm chất như họ. Phải tới tận Nhật Bản mới có tộc người có phẩm chất của người An Nam và giống như người An Nam. 
Người An Nam và người Nhật Bản chắc chắn có mối quan hệ thân tộc từ xa xưa. Cả hai đều thông minh, cần cù và dũng cảm. Người lính An Nam là một người lính giỏi, có kỷ luật và dũng cảm. Họ cũng là những người lao động mẫu mực, những nông phu giỏi việc đồng áng, những người thợ lành nghề, những nghệ nhân khéo léo và thông minh. So với các dân tộc khác ở châu Á, trên tư cách người thợ và người lính, người An Nam vẫn xếp cao hơn một bậc. 
Vả chăng, đó là một quy luật chung mà tôi đã kiểm chứng trên khoảng 20 chủng tộc của nhân loại, và tôi cũng thấy rất đúng ở châu Âu: những người dũng cảm trong lao động cũng là những người dũng cảm trong chiến tranh; nói khác đi, can đảm là một tính cách thống nhất. Nếu người nào can đảm trước sự mệt mỏi, người đó sẽ can đảm trước nguy hiểm và trước cái chết".- Paul Doumer, Toàn quyền Đông Dương từ 1897-1902.
Những ưu trội của người An Nam không được phát huy, nay thui chột gần hết rồi, buồn lắm thay!
Phạm Văn Hải

12 tháng 3, 2018

Sức mạnh của truyền thông và mạng xã hội

Chính truyền thông và mạng xã hội đã hạ bệ Thăng- Thanh- Anh.
Trước 2015 thì Trịnh Xuân Thanh- nguyên phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang và Đinh La Thăng- nguyên ủy viên Bộ chính trị/Bí thư Tp. HCM là những “tượng đài bất khả xâm phạm”. Có ai ngờ 2 tượng đài này sụp đổ xuống bùn đen từ mấy bài báo tố cáo chiếc xe Lexus 570 của Trịnh Xuân Thanh mang biển số giả 95A-0699. Truyền thông và mạnh xã hội ầm ầm tấn công, phanh phui tội lỗi của Thanh và Thăng, chính quyền phải vào cuộc điều tra, xét xử, hai tượng đài trở về nguyên hình là tội phạm.
Trước 2016, bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng bị băm nát nhưng chính quyền từ địa phương tới trung ương đều không biết. Bí thư Đà nẵng Nguyễn Xuân Anh cũng là tượng đài hoa lệ được tung hô. Một ngày đẹp trời, Ông Lê Phước Chính- nguyên Hiệu trưởng Trường Trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng phát hiện và chụp ảnh được cảnh Sơn Trà bị đào phá nham nhở. Ông Chính quyết định công bố mấy tấm ảnh lên trang “Quản lý đô thị” và FB. Cộng đồng mạng lên tiếng phản đối mạnh mẽ khiến chính quyền Đà Nẵng và trung ương phải vào cuộc giải cứu Sơn Trà, gián tiếp đưa Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh về vườn làm người tử tế.
Có thời điểm, một tàn thuốc lá cũng đốt cháy cả khu rừng rộng lớn.
Ảnh: Thăng Thanh, Anh
Phạm Văn Hải

Chống tham nhũng không dễ nhưng chẳng khó


Muốn chống tham nhũng theo tình hình hiện tại ở VN, cần phải tiến hành các biện pháp sau:
- Không đánh trận giả, không sợ vỡ bình, không sợ ta đánh ta.
- Hãy bắt đầu bằng việc làm sạch hệ thống công an và thuế vụ.
Tổng thống Georgia, ông Mikhail Saakashvili kể lại chiến dịch chống tham nhũng: "Chúng tôi sa thải mọi nhân viên công an và phòng thuế. Georgia không có họ trong ba tháng, và sau đó nhân dân tuyển chọn mọi nhân viên mới. Đ
iều ngạc nhiên là lượng tội phạm không hề tăng sau chiến dịch đó, chứng tỏ chính cảnh sát và thuế quan là nguyên nhân của vấn đề."
- Mọi công dân có quyền được tiếp cận thông tin. Chính quyền công khai mọi hoạt động và các khoản thu, chi.
- Lấy ý kiến của nhân dân để sửa, điều chỉnh luật.
- Các tổ chức dân cử giám sát quyền lợi quan chức, công khai tài sản và thu nhập quan chức.
- Tuyển công thức công khai dưới sự giám sát của cá tổ chức dân bầu.
- Thưởng từ 5-30% tài sản thu được từ tham nhũng cho những người có công chống tham nhũng.
+ Thành lập ỦY BAN CHỐNG THAM NHŨNG ĐỘC LẬP do quốc hội và nhân dân tuyển chọn công khai, có thực quyền tuyệt đối để điều tra, xét xử mọi quan chức tham nhũng (kể cả nguyên thủ quốc gia, nếu họ phạm tội).
Các biện pháp nêu trên chỉ có tác dụng nhất thời, muốn chống tham nhũng lâu dài, hiệu quả thì phải thiết lập thể chế DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN- TAM QUYỀN PHÂN LẬP.
Tất nhiên tôi viết để giải trí mà thôi, với tình trạng VN hiện nay thì chống tham nhũng là KHÔNG THỂ.

Phạm Văn Hải

Phò mã và tướng tổ chức đánh bạc

NGUYỄN VĂN DƯƠNG (con rể PHẠM QUANG NGHỊ, nguyên BÍ THƯ HÀ NỘI) điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ cùng doanh nhân trẻ Phan Sào Nam với sự tham gia của tướng Nguyễn Thanh Hóa và 80 bị can khác.
Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương là những người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng cảnh sát công…
NEWS.ZING.VN

11 tháng 3, 2018

Buôn thần bán thánh triệu người mua


Chùa Bái Đính của Công ty Du lịch Tràng An, thuộc tỉnh ủy Ninh Bình là chùa lớn nhất VN, hàng năm đón >5 triệu khách (chủ yếu đến xin lộc, cầu may). 
Loại hình kinh doanh này siêu lợi nhuận ở VN nên người ta xây chùa khắp nơi, mỗi năm có >8000 lễ hội.
Nếu lương thiện thì “Phật ở trong tâm”, “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. 
Đừng ngu muội mà tiền mất tật mang!
PVH