Trang

8 tháng 4, 2019

Thờ ơ và vô cảm- những các xác di động

Một người nước ngoài tới VN, nhìn thảm cảnh ô nhiễm môi trường, muốn cứu vớt nước Việt nên tự nguyện dọn rác một mình.
Người Việt thì vô tư xả rác, tự hủy hoại đất nước mình, họ nhìn người nước ngoài đang dọn rác như nhìn một sinh vật kỳ lạ đang làm một việc vô nghĩa, nực cười, có kẻ còn chỉ trỏ mỉa mai. Không có một ai còn chút liêm sỉ hỗ trợ người nước ngoài kia dọn rác.
Đất nước này của ai?
Có mấy ai quan tâm đến thảm họa rừng, biển, sông, hồ đang chết?
Có biết bao nhiêu người Việt đã, đang, sẽ chết vì ô nhiễm môi trường?
Chuyện xảy ra ở Tp HCM văn minh bậc nhất VN đó.