Trang

26 tháng 4, 2017

Nỗi buồn Miền Tây


“Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về”.
Miền Tây nổi tiếng là vùng đất trù phú, đồng lúa bát ngát, cây cối xanh tươi, bốn mùa hoa trái, được bồi đắp, tưới mát bởi Cửu Long Giang.
Nay TQ chặn dòng thượng nguồn, nước về ít gây hạn hán, nước biển xâm lấn tàn phá ruộng vườn. Cát tặc phá hoại các dòng sông, các nhà máy- khu công nghiệp tàn phá môi trường…
Tương lai Miền Tây mịt mờ hơn bao giờ hết!
Vì sao nên nỗi?
Các bài tham khảo:


14 nhà máy nhiệt điện bủa vây ĐBSCL: Hậu quả khôn lường 

http://baodatviet.vn/khoa-hoc/lien-hiep-hoi/14-nha-may-nhiet-dien-bua-vay-dbscl-hau-qua-khon-luong-3341846/
http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/…/13123-han-man-lich…
 
http://vnexpress.net/…/vi-sao-mien-tay-ngay-cang-bi-xoi-mon…
http://vtv.vn/nha-may-giay-lee-man.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét