Trang

30 tháng 3, 2018

Chân dung Nguyễn Ánh

Thích
Nguyễn Ánh- vị vua có công đầu lập quốc
Đến nay vẫn còn rất nhiều người nói "Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà".
Hãy hiểu: Người thành lập nên quốc gia Việt Nam THỐNG NHẤT- ĐỘC LẬP- GIÀU MẠNH, không thể là “cõng rắn cắn gà nhà”. Nguyễn Ánh đã lập nên kỳ tích vỹ đại mà nhiều vua khác và đảng cộng sản VN cũng không làm được.
15 tuổi Nguyễn Ánh phải mang trọng trách phục quốc, khi cả dòng tộc bị Tây Sơn tàn sát, một mình lẩn tránh truy sát của Tây Sơn. 16 tuổi làm Đại nguyên soái- Nhiếp quốc chính, 18 tuổi tự lập ngôi Vương.
Tháng 10 âm lịch năm 1781, Nguyễn Ánh và Xiêm ngưng chiến ở Chân Lạp, 2 tướng Chakri và SôSi của Xiêm ký hòa ước với 2 tướng của Nguyễn Ánh là Nguyễn Hữu Thụy và Hồ Văn Lân. Nguyễn Ánh và Xiêm trở thành “đồng minh”.
Tháng 3 âm lịch 1784, bị Tây Sơn đánh bại phải lưu vong, Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm La. Vua Xiêm cử hai tướng Chiêu Tăng, Chiêu Sương đem 2 vạn quân thủy cùng 300 chiến thuyền giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn. Tháng 12, Tây Sơn Nguyễn Huệ đánh thắng lẫy lừng trong trận Rạch Gầm – Xoài Mút tiêu diệt gần 2 vạn quân Xiêm. Sau việc này, Nguyễn Ánh đã nhận ra sai lầm và không cầu viện Xiêm nữa.
Năm 1786, Nguyễn Ánh thực hiện nghĩa vụ “đồng minh”, giúp vua Xiêm đánh thắng quân Miến Điện, đánh thắng quân hải tặc Mã Lai. 
Nguyễn Ánh còn kết giao với Chân Lạp, Ai Lao và cộng đồng ngưới Hoa chống Tây Sơn. 
Liên minh giữa Nguyễn Ánh và chính phủ Pháp theo Hiệp ước Versailles- 1787 do Bá Đa Lộc ký, có những bất lợi cho Nguyễn Ánh và đất nước, đã không thành hiện thực, Hai bên không thực hiện bất cứ điều khoản nào. 
Nguyễn Ánh thu nhận, trả công cho Bá Đa Lộc và những người nước ngoài Pháp, Tây Ban Nha…như là đối tác, lính đánh thuê.
Tây Sơn cũng muốn liên minh với Xiêm, Ai Lao và Chân Lạp chống Nguyễn Ánh nhưng không thành công. Tây Sơn cũng muốn tranh thủ sự ủng hộ của người phương Tây và cũng không thành công. 
Việc hợp tác, hai bên cùng có lợi trong lúc khó khăn, nguy kịch cũng thường xảy ra trên thế giới. Ví dụ: 
- Tướng Pháp De Gaulle mời quân Anh-Mỹ vào Pháp đánh phat-xit Đức để cứu Pháp và trở thành Tổng thống Pháp.
- Bắc Triều Tiên đưa 1 triệu quân TQ vào Triều Tiên đánh Nam Triều Tiên.
- Hàn Quốc cho quân LHQ- Mỹ vào Triều Tiên đánh Bắc Triều Tiên.
- Miền Nam VN đưa Mỹ vào tham chiến ở VN.
- Miền Bắc VN đưa cố vấn, chuyên gia quân sự Liên Xô, Trung Quốc tham chiến ở Miền Bắc VN.
- Mỹ đóng quân ở Nhật/ Hàn, chính phủ Nhật/Hàn không “cõng rắn cắn gà nhà” mà hợp tác với Mỹ bảo vệ nước nhà.
- Heng Samrin, Hun xen... đưa quân đội VN sang Campuchia đánh Khơ me đỏ và Hun xen đã làm Thủ tướng Campuchia bao lâu nay... vv.
Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn, thống nhất 3 miền, lập nên nước Việt Nam hùng mạnh (1802) là kỳ tích vỹ đại mà trong lịch sử VN không ai sánh bằng.
VN thời Gia Long hoàn toàn độc lập, tự chủ, chỉ cống nạp cho nhà Thanh theo chiếu lệ, không hề bị chi phối từ Phương Tây và Pháp, không nhân nhượng cho Xiêm La bất cứ quyền lợi quốc gia nào, giàu mạnh nhất Đông Nam Á. Kinh tế thời Gia Long phát triển: “năm 1820 Việt Nam đã có vị thế đáng nể trong khu vực về dân số và cả quy mô kinh tế, lớn hơn cả Philippines và Myanmar cộng lại, gấp hơn 1,5 lần Thái Lan, thu nhập bình quân đầu người khi đó xấp xỉ bình quân đầu người thế giới”- Bộ trưởng Bùi Quang Vinh.
Thế kỷ 18-19, các nước thực dân Châu Âu như Pháp, Anh, Tây Ban Nha… nhờ khoa học, kỹ thuật quân sự phát triển nên xâm chiếm nhiều nước Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ… trong đó có VN. Pháp đánh chiếm VN năm 1858 không liên quan tới Nguyễn Ánh (từ trần 1820).
Chế độ phong kiến là độc tài, bảo thủ, kể cả triều Gia Long nên nhân loại phải loại bỏ để thay thế bằng chế độ Tư Bản, không có triều đại phong kiến nào ưu việt và tồn tại quá lâu. 
Các đời vua Nguyễn sau không anh minh như Gia Long nên nhà Nguyễn suy yếu, để mất nước về tay người Pháp, không phải lỗi của Gia Long.
Hãy tôn kính và biết ơn Nguyễn Ánh- người thành lập nên Tổ quốc Việt Nam!
Chỉ có thể chế DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN- TAM QUYỀN PHÂN LẬP mới là văn minh và ưu việt.
Hãy trả sự thật về cho lịch sử!

Ảnh vua Gia Long và bản đồ VN năm 1832, rộng lớn hơn ngày nay.
(Có sử dụng tư liệu trên internet)
Phạm Văn Hải

27 tháng 3, 2018

Thầy Thống


Khi tôi học trường PTTH Hàm Rồng Thị xã Thanh Hóa thì thầy về trường thực tập, thầy dạy môn văn ở lớp tôi. Lúc đó tôi lười học văn nên không thích thầy.
Tốt nghiệp THPT, tôi gia nhập quân đội. Thầy tốt nghiệp Đại Học, về Thanh Hóa dạy chuyên văn. Hai thầy trò không gặp lại nhau.
Xuất ngũ, tôi muốn thi vào khoa Nga Đại học SPNN HN để được đi Nga, với 3 môn thi là văn, toán, Nga văn. Kiến thức của tôi bị hổng nhiều nhưng may gặp được thầy giỏi. Môn toán có anh Thanh- bạn của chị gái, sau này là anh rể, phụ đạo. Anh Thanh giới thiệu người bạn là Thống dạy tôi môn văn. Ồ, thì ra đó là thầy Thống! Khỏi nói sự vui mừng của chúng tôi. Họ là thầy giáo nhưng vì tôi là quân nhân xuất ngũ nên chúng tôi coi nhau và xưng hô là anh, em.
Tôi vào Đại học ở HN, khi về quê vẫn đến thăm thầy.
Tốt nghiệp ĐH, tôi vào SG rồi sang Nga, tôi và thầy Thống không gặp lại nhau, mất liên lạc.
Gần 30 năm sau, tôi và thầy gặp nhau trên Fb. Giờ thầy là Tiến sĩ, khá nổi tiếng trong ngành Giáo dục và mạng xã hội.
Cách đây mấy ngày, thầy nhắn tin sẽ vô Vũng Tàu công tác 2 ngày. Tôi biết thầy bận công việc, bạn bè và học trò nên chỉ hy vọng mong manh gặp lại thầy.
Sáng nay, thầy đt nói khoảng 17h sẽ ghé thăm tôi, tôi nín lòng đợi. Đúng 17h, thầy đi taxi tới, và tôi đã gặp lại thầy khi cả hai đã... già.
Hai thầy trò ngồi nói chuyện được 30p thì có mấy cuộc đt của đồng nghiệp và học trò mời thầy đi ăn tối, họ cho xe tới đón.
Chúng tôi đành phải chia tay!
Không biết bao lâu nữa tôi sẽ gặp lại thầy?
Phạm Văn Hải