Trang

27 tháng 7, 2020

Tình bạn và tình người

Tôi và hắn cùng tuổi, tôi học ĐH với Thịnh- em trai hắn (tôi xuất ngũ mới vào ĐH), về nhà Thịnh chơi mới quen hắn và hai đứa thân nhau.
Suốt mấy chục năm, dù ít gặp nhau nhưng luôn giữ liên lạc, từ VN qua Nga và Ukraina, cứ có cơ hội thì lại gặp nhau. Bọn tôi khá tâm đầu ý hợp, nói chuyện nhiều mà hầu như không tranh cãi.
Mấy hôm trước, hắn đt cho tôi nói ở Hà Trung quê tôi, hai cháu học sinh gái Cúc và An có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà nghèo, bố yếu, mẹ suy thận nặng. 18 năm trước, Cúc và An là cặp song sinh bị dính nhau nhưng được phẫu thuật thành công.
Hắn đọc báo về hai cháu và đã khóc vì trong hoàn cảnh khó khăn nhưng các cháu vẫn cố gắng học tập, nay đã chuẩn bị vào Đại học.
Hắn nhờ tôi tìm hai cháu, muốn giúp các cháu sang Nga du học bằng nguồn tài trợ của hắn và các tổ chức thiện nguyện.
Tôi nhờ bạn bè trên FB, chỉ trong một ngày là tìm được hai cháu và báo cho hắn biết. Hắn mới từ Nga về và ngày 25/7 vừa qua hắn đã đến nhà thăm, làm việc với gia đình, lên phương án tài trợ cho hai cháu.
Trước mắt phải hỗ trợ các cháu học, thi vào ĐH. Một tổ chức thiện nguyện ở HN sẽ chu cấp cho các học ăn học ở HN hết năm thứ nhất ĐH. Các cháu cũng phải nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt và học thêm tiếng Nga. Sang năm thứ 2 các cháu sẽ được chuyển tiếp sang Nga học. Hắn và phía Nga sẽ tài trợ cho các cháu ăn học cho đến khi tốt nghiệp ĐH.
Tôi vui quá, vui lắm, vui vì hắn đã làm được một việc tốt, vui vì hai cháu đã gặp được cơ may.
Mong cho cuộc đời có nhiều chuyện vui như thế này!
Thắp ngọn nến nhỏ thôi
Cho đêm đỡ tăm tối
Xíu hơi ấm cho đời
Có hơn không bạn ơi.
Ảnh: Hắn ((bạn Kiên của tôi, thứ 5 từ trái qua phải) và gia đình hai cháu Cúc, An.
Phạm Văn Hải
Bài báo về hai cháu Cúc, An:
https://saostar.vn/xa-hoi/cap-song-sinh-cuc-an-tung-dinh-lien-vao-nhau-cach-day-gan-20-nam-hoi-20200718191727200.html 

Cà phê... chó

Phát minh vỹ đại !
Viện thực phẩm, Hội nông dân VN: sẽ cho chó ăn trái cà phê, dùng cứt chó để tạo ra loại CÀ PHÊ CHÓ hảo hạng.