Trang

22 tháng 3, 2014

Vài dòng về việc Chánh Tín vỡ nợ

 Suốt cả tuần nay chuyện diễn viên Chánh Tín (CT) vỡ nợ đã đốt cháy tất cả các trang báo, gây xôn xao dư luận cộng đồng dân Việt ở khắp nơi. Đúng ra thì báo chí không nên đưa tin về Chánh Tín nhiều như thế. Lúc này ở VN có hàng ngàn doanh nghiệp đang thua lỗ cả trăm, ngàn tỷ, hàng chục ngàn doanh nhân khác đang thua lỗ hàng chục, hàng trăm tỷ. Bản thân tôi mấy năm qua cũng thua lỗ gần chục tỷ mà tôi vẫn c dấu gia đình vì sợ mọi người lo lắng.  Thành công và thất bại là chuyện bình thường trong thương trường "lời ăn, lỗ chịu". Tôi có mấy người bạn đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, nhưng họ vẫn giữ được lòng tự trọng và sĩ diện, cắn răng chịu đựng chứ không cầu xin sự giúp đỡ của người khác, thậm chí h vẫn san sẻ những khoản tiền nhỏ nhoi với người nghèo khổ...

 Tôi hiểu và thông cảm cho tình cảnh Chánh Tín, với số nợ cả chục tỷ trong lúc kinh tế Việt Nam đang khủng hoảng  trầm trọng  thì khó mà khắc phục được.

 Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi đọc được thông tin là rất nhiều người đã ra tay giúp đỡ Chánh Tín: Nhiều người sẵn sàng cho CT mượn nhà ở, có DN  thông báo sẽ mua lại căn nhà của CT và cho ông ở nhờ đến hết đời, NH cũng gia hạn xiết nhà... và CT đã nhận được khoảng 600 triệu VND (nghe  nói đã tới gần tỷ ) một số tiền không nhỏ mà CT vẫn cho là "nhỏ"... 

 Giúp đỡ người khác là việc rất tốt, rất nên làm, tôi ngưỡng mộ những  nhà hảo tâm, thiện nguyện.

 Còn CT thì sao? CT chỉ muốn được ai đó trả nợ thay? Muốn được ở lại ngôi nhà mà thực tế không còn là của ông, CT muốn mọi người giúp ông có tiền để kinh doanh...

 Ôi chao! Bây giờ thì tôi không thể thông cảm cho CT được nữa,  có lẽ ông đang lạm dụng lòng tốt của người hâm mộ, ông quá  đòi hỏi và tham lam.
Tôi thấy ở VN còn có hàng ngàn người không có nhà ở, đang cầu bơ cầu bất, lang thang nơi đầu đường, xó chợ, gầm cầu. Có bao nhiêu người nghèo không có tiền chữa bệnh, những đứa trẻ thất học phải lao động tự kiếm sống, có bao nhiêu trẻ mồ côi đang thiếu sữa và quần áo...Họ, chính họ mới đáng được quan tâm. giúp đỡ nhiều hơn là CT.
 Tôi vẫn hiểu mỗi người một hoàn cảnh, không thể so sánh, so đo nhiều trong xã hội...
 Tôi cũng chưa hiểu hết những người giúp đỡ CT, ngoài lòng hảo tâm họ còn có động cơ nào khác nữa không? ...Giúp người nổi tiếng cũng...dễ được nổi tiếng, mà sự nổi tiếng ở VN nhiều khi phải có tiền mới nổ.
 Theo quan điểm của tôi:  Hãy là một người bình thường trước đã, dù chỉ có sức khỏe, có nhận thức, có khả năng bình thường thì hãy sống được bình thường trong mọi hoàn cảnh (trước khi trở thành "vỹ nhân" nhé !).
 Một người đàn ông bình thường mà cầu xin sự giúp đỡ đã là hèn ! Còn nếu là CT ?

Phạm Hải

Các bạn đọc thêm:

Chánh Tín "phũ phàng" từ chối sự giúp đỡ của Nhật Kim Anh

Những ngày gần đây, nghệ sỹ Chánh Tín đã trở thành “tâm bão” của dư luận. Biểu tượng của nền điện ảnh Việt Nam một thời nay bỗng chốc sụp đổ, ngập trong nợ nần mà theo Chánh Tín nên cơ sự này là do ông đã quá hết mình vì nghệ thuật.

nhat-kim-anh-chanh-tin1-Webphunu.net
Chánh Tín đang ngập trong nợ nần

Diễn viên gạo cội không ngần ngại kêu gọi sự giúp đỡ của khán giả và anh chị em nghệ sỹ. Tính đến nay, sự quyên góp của quần chúng đã được gần 600 triệu. Nhưng theo Chánh Tín thì “so với số nợ, số tiền này chỉ cứu đói cho tôi, làm sao trả nợ được.”

Các nghệ sỹ như Chí Trung, Vượng Râu… đều lên tiếng giúp đỡ Chánh Tín. Gần đây nhất Nhật Kim Anh cũng chia sẻ khi nghe câu chuyện nghệ sỹ Chánh Tín gặp nạn cô đã gọi điện cho ông và ngỏ ý muốn mời ông về căn nhà của cô ở quận 8 sống tạm. Nhưng những gì Nhật Kim Anh nhận lại chỉ là tiếng cúp máy không đáp lại.

Nhật Kim Anh nói sau khi nghe Chánh Tín chia sẻ muốn nhờ “cả nước giúp, có ít vốn để mở nhà hàng” thì nữ ca sỹ, diễn viên chợt  nhận ra mình thật ngớ ngẩn, vô duyên, đi lo chuyện bạo đồng.
nhat-kim-anh-chanh-tin2-Webphunu.net
Kim Anh chia sẻ câu chuyện giúp đỡ Chánh Tín

Nhật Kim Anh viết: “Ngày 15/3 là ngày đầu tiên khi mình đọc được bài báo viết về chú (người mà mình rất ngưỡng mộ )..mình cảm thấy xót xa vô cùng cho hoàn cảnh của người nghệ sỹ tài hoa đang lâm vào hoàn cảnh bệnh tật.. tán gia bại sản không chốn nương thân...mình lập tức đi tìm số điện thoại của chú và được anh Tuấn Le cho ...mình gọi ngay tối hôm đó..!!!

Chú bắt máy lên ..alo ai đó???

Lúc này mình hơi lúng túng vì không biết sẽ bắt đầu từ đâu .. Rồi mình trả lời là

Con chào chú ..con là Nhật Kim Anh là ca sỹ hồi xưa có hát phòng trà của chú ở vành đai trong quận 6 nè. Chắc chú không nhớ con đâu vì lúc đó con chỉ là ca sỹ hát lót thôi..

Chú hỏi lại ...ai... Nhật Kim Anh hả ...con là diên vien ca sỹ hả...

Mình trả lời dạ..( rồi mình bắt vào câu chuyện luôn vì mình biết..chỉ có mình biết chú ..chứ chú hoàn toàn không biết mình)

Dạ ..con có đọc báo ..biết được hoàn cảnh của chú..nên gọi điện thoại hỏi thăm..!!!

Chú trả lời nghe giọng run run ...chú buồn quá con ơi !!!

Mình nghe cảm thấy xót xa hơn nữa vì nghĩ rằng chú đang khóc!!!

Mình nói tiếp:

Chú à nếu vài ngày nữa ngân hàng lấy nhà ..chú và gia đình chưa có chỗ ở ...nếu chú không chê thì con có 1 căn nhà ở quận 8 ...chú và gia đình qua đó ở tạm nhé...!!!

Và đây là số điện thoại của con chú lưu lại có gì chú cứ gọi cho con nhé..Vài ngày nữa con thu xếp công việc xong con sẽ chạy qua thăm chú ...nói đến đây

Bỗng nhiên mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi nghe đầu dây bên kia cúp máy (cụp)

Mình không hiểu vì sao..và rồi mình nghĩ ...chắc có lẽ chú quá xúc động nên ko muốn cho mình nghe tiếng khóc của chú..nên mình cũng không dám gọi lại mà chỉ nhắn tin động viên chú mà thôi..( nhưng cũng không thấy chú trả lời tin nhắn ).!!!! Cứ thế..mỗi ngày mình lại đọc và xem nhiều thông tin về chú...đến lúc coi dươc clip chú nói muốn cả nước giúp. có ít vốn để mở nhà hàng..hát với nhau ..

Lúc này mình mới hiểu ra..và cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.. vô duyên khi lo chuyện bao đồng cho người khác ...!!!

Cái Chú cần.. là cái khác lớn hơn chứ không phải là chỗ ở nữa...

thôi thì con cầu chúc chú sớm bình phục và thực hiện được nguyện vọng của chú ...chú nhé"

Nhiều ý kiến ủng hộ Nhật Kim Anh và tỏ ý trách mắng Chánh Tín. Xung quanh việc Chánh Tín nhờ mọi người giúp đỡ còn nhiều ý kiến trái chiều. Có lẽ trong lúc khó khăn, Chánh Tín cần trân trọng hơn những người đã giúp đỡ, chung tay kéo ông ra khỏi hoạn nạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét