Trang

11 tháng 11, 2017

Hương quê

Cuối tuần tụ tập làm bánh chưng
Năm mới chưa sang đã vội mừng
Ngày thường thưởng thức hương vị Tết
Bên bếp lửa hồng bỗng rưng rưng. 
PVH

8 tháng 11, 2017

SỰ THẬT và GIAN TRÁ

Cụ Kình cho biết, hôm 15/4 các cán bộ yêu cầu cụ ra chỉ mốc giới ở khu đất tranh chấp, sau đó cán bộ yêu cầu người dân ra về, chỉ còn lại vài người là ông Hiểu, ông Vệ, bà Thăng…
Một cán bộ đã bắn chỉ thiên và ngay sau đó cụ bị một cán bộ "đá văng" làm gãy xương đùi.
-  "Hai cảnh sát cơ động, mỗi người khiêng tay và chân tôi, quăng lên xe như một con thú",
- "Vì vậy lời nói của ông Đào Thanh Hải là không đúng. Công an Hà Nội vừa đá bóng, vừa thổi kèn và vu khống cho vợ con tôi,"- Cụ Kình nói
Dân Đồng Tâm phản đối tuyên bố của Đại tá Đào Thanh Hải cho rằng ông Lê Đình Kình gãy chân vì 'gia đình giằng co với công an'.
BBC.COM