Trang

7 tháng 8, 2020

5 tháng 8, 2020

Một ngày tự do

Blog BIỂN TRỜI TỰ DO của tôi bị chặn, phá ngay sau khi chào đời, phải “vượt tường lửa” mới truy cập được. Hàng ngày chỉ có vài lượt ANM và DLV vô kiểm tra.

Một ngày đẹp trời, ANM đi ra và quên đóng cửa blog, vậy là có 2564 bạn tới chơi.

Vui thiệt, thì ra các bạn vẫn còn nhớ BIỂN TRỜI TỰ DO.

Cám ơn các bạn!

Phạm Văn Hải
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'dinn cho tat ca Ban van the dung giao dien cü 61 trong thanh dieu huong ben trai Vui löng cho chúng töi biêt Só luot xem hom nay Só luot xem höm qua Sa Lot xem tháng truóc 2.554 936 Lich su ső luot xem toan thöi gian 258.542 Nguoi theo döi'

VN Thời mạt !


Vì sao Cs Nguyễn Duy Mạnh thích nghiện, thèm ma túy, đit, đeo, chửi người chống TQ... thì có triệu fan? Vì sao nên nỗi?

4 tháng 8, 2020

Tội nghiệp Trump!


DÂN CHỦ MỸ
Trump tiếp phóng viên mà tôi cứ ngỡ phóng viên là Tổng thống Mỹ còn Trump là phóng viên (coi clip).
VN thì sao?

3 tháng 8, 2020

Khó và khổ

Hơn nửa năm, rất nhiều doanh nghiệp và người dân kinh doanh thua lỗ mà không có nguồn hỗ trợ, nguy cơ phá sản hàng loạt.

SOS Virus Vũ Hán !

Hãy đóng cửa biên giới Việt- Trung,
ngăn chặn người TQ tràn sang VN mang theo đại dịch Covid-19. Nói không với TQ.