Trang

10 tháng 2, 2018

Chân lý


Phê phán thói xấu của xã hội, của dân tộc là yêu nước. Càng 
im lặng, càng tô hồng xã hội càng đen tối.

Phạm Văn  Hải

Em yêu… bò



Nữ sinh viên: Học chi nhiều thế, đi chơi không?
Nam sv: Không đi đâu! Mẹ tớ mới bán 2 con bò gửi tiền cho tớ học thêm.
Nữ sv: Tội nghiệp bạn! Café đi, có nhiêu tiền đâu.
Nam sv: Thôi, tớ còn phải đi mua đồ…

Nữ sv (cướp lời): Cứ đi chơi, tớ bao. Nè, cầm lấy 200k mua đồ học tập nè. Tội nghiệp, nhà gì mà phải bán bò để học.
Nam sv: Tớ không lấy đâu, cám ơn bạn. Tớ phải đi mua đồ chơi cho con xe…
Nữ sv: Hừ, là sinh viên mà còn thích xe đồ chơi hả?
Nam sv: Không, Camry nhập từ Mỹ về.
Nữ sv: Hả? Sao bạn nói phải bán bò…?
Nam sv: Nhà tớ có 20.000 con bò lận.
Nữ sv: 20.000 con bò? Ôi, em yêu bò nhất đó!

PVH

9 tháng 2, 2018

Vô tư để... chết

Cứ vô tư tự sướng ăn chơi
Cứ làm giàu, cứ yên phận đời
Cứ tin đất nước nhất mọi thời

Cứ như... Venezuela nếu không đổi mới.
PVH

8 tháng 2, 2018

Thủ đoạn đê hèn không ngăn nổi nền văn minh Fecebook

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, màn hình và máy tính xách tay

Tôi chỉ muốn viết sự thật vì “nói sự thật (dù sự thật xấu) không phải là nói xấu. Nói hay, nói tốt mà sai sự thật mới là nói xấu”.
Vậy mà nhiều người chửi rủa, phê phán, quy tôi là phản động. Nhiều kẻ quậy phá, ngăn chặn Fb, Blog của tôi. Đã mấy lần BỌN KHỐN NẠN giả mạo Fb của tôi, cướp đoạt Fb của tôi rồi giả danh tôi truyền đi thông điệp xấu, thông tin xấu nhằm bôi nhọ tôi, li dán tôi với bạn bè và cộng đồng. Buồn thay, r
ất nhiều người đã rời xa tôi.
Từ tối hôm qua (7/2) đến sáng nay (8/2) tin tặc cướp được Fb của tôi rồi giả danh tôi gửi đi nhiều thông tin xấu để lừa mọi người và hại tôi. May là tôi đã đoạt lại được Fb này.
Tôi khẳng định, dù BỌN KHỐN NẠN dùng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào để hại tôi thì tôi vẫn không từ bỏ quan điểm sống của mình là NÓI, VIẾT SỰ THẬT, CHỐNG VIỆT GIAN VÀ HÁN GIAN.
Tự do tung cách đại bàng
Cúi đầu gặm nhấm như đàn cừu non
Lừa, bê nhai lộc béo tròn
Sơn ca lảnh lót nước non trường tồn.
***
Thắp ngọn nến nhỏ thôi
Cho đêm đỡ tăm tối
Xíu hơi ấm cho đời
Có hơn không bạn ơi !
***
Sống có ích cho đời
Chết tự do muôn nơi.

Dù Fb bị phá hoại, dù Fb bị ngăn chặn ở một số quốc gia trên thế giới, nhưng thủ đoạn đê hèn không ngăn nổi nền văn minh Fecebook!

Phạm Văn Hải

TÂY TẠNG có thể là tương lai của VIỆT NAM?

VN ĐANG Ở GIAI ĐOẠN NÀO TRONG NHỮNG BỨC TRANH NÀY?
Sau 50 năm cưỡng chiếm Tây Tạng bằng vũ lực, đảng CS Trung Quốc ra sức đàn áp mọi sự chống đối của người dân Tây Tạng, nhồi sọ trẻ em Tây Tạng, phá hoại toàn bộ nền kinh tế và văn hóa của Tây Tạng.
Sau khi nắm chắc Tây Tạng đã hoàn toàn thuộc về Trung Quốc và khó có khả năng đứng lên giành độc lập, TQ cho tiến hành xây đường xe lửa cao tốc nối liền TQ và Tây Tạng, hoàn tất vào năm 2005
. Từ đó về sau, người TQ hàng năm ồ ạt di dân, đi chơi Tây Tạng, sang làm việc, lấy vợ sanh con, mua nhà, kinh doanh. Chính quyền tự trị Tây Tạng dưới sự chỉ đạo của Trung Quốc dành mọi ưu đãi cho di dân từ Hoa Lục sang lập nghiệp... từ từ đồng hóa và làm tuyệt chủng người Tây Tạng.
Hiện nay người dân Tây Tạng gốc chỉ còn là thiểu số (dưới 40%) trên chính đất nước, quê hương mình.
Khi cho dân trung quốc ào ào sang sống, định cư và lập nghiệp, từ từ đồng hóa dân bản địa và cuối cùng sẽ làm cho người gốc bản địa bị tuyệt chủng. Khi ở một đất nước mà người Tàu thì nhiều, người bản địa là thiểu số.. thì hy vọng kháng chiến cứu nước đánh đuổi giặc Trung Quốc hoàn toàn tiêu tan. 

NGUỒN FB Trinh Phuong

7 tháng 2, 2018

Tiếng kêu cứu của một dân đen


Một người dân từng tham gia biểu tình chống Formosa rồi bị đẩy tới đường cùng, mấy ngày nay đt và nt cho tôi kêu khổ, cận tết mà không có tiền, không có việc làm để sinh sống.
Tôi đăng lại lời tự sự của anh, chỉ sửa chút ít lỗi chính tả:
- “Ngày 15 tháng 10 năn 2017 Hoàng Lê nghe theo lời Cha (Cha đạo) mở quán ăn sáng, đầu tư vào quán để có việc làm và thu nhập. Ngày15/11 khai trương quán thì có 4 anh công an tới quán đưa Hoang lê lên công an tỉnh Nghệ An mà kg có giấy mời. Ông Hoàn công an thuộc bộ công an vn, ông Quân công an tỉnh Nghệ An và 2 người áp tải mà Hoàng Lê kg biết tên. Lên làm việc một ngày, bị đánh đập nhưng kg có bằng chứng gì để bắt Hoàng Lê. Cuối cùng chúng nó thả Hoàng Lê về. Sau khi thả về thì công an phường Hưng Phúc Tp Vinh ép kg cho người tới quán ăn và kg làm tạm trú cho Hoàng Lê. Cuối cùng ép đến lúc phải đóng cửa quán. Hoàng Lê đầu tư vào cả trăm triệu bạc mà mất trắng, nợ nần chồng chất. Hiện tại kg biết sống ra sao. Lúc này Hoàng Lê đang bị quản chế bởi công an tỉnh Nghệ An. Chổ ở của Hoàng Lê: 102 đường Hertman, phường Hưng Phúc, Tỉnh Nghệ An. Hoàng Lê rất mong có được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng mạng. Hoàng Lê tên thật là Nguyễn Văn Hoàng, số T/K: Nguyễn Văn Hoàng, 3609205165374 tại Agribank Nghệ An.
- Xin chân thành cảm ơn!”
Tôi không có điều kiện kiểm chứng thông tin của Hoàng Lê nên đăng lên Fb để cộng đồng tham khảo và kiểm tra lại cho chính xác. Nếu đúng sự thật, nếu có điều kiện thì giúp đỡ Hoàng Lê.
Ảnh quán ăn do Hoàng Lê cung cấp. (https://www.facebook.com/lehoang.hoang.18294)
Phạm Văn Hải

NGHÈO mà QUÂN TỬ

Qua FB, biết có người đăng tin đánh rơi ví tiền, anh Phương đã gọi theo số Đt đó để trả lại số tiền mà vợ anh nhặt được khi đi mua cháo cho chồng con.
Vợ chống anh Phương và 2 đứa con nhỏ phải bỏ quê Kiên Giang lên Vũng Tàu làm thuê, đang ở nhà thuê thì chắc chắn hoàn cảnh của họ cũng rất khó khăn, nghèo khó nhưng họ lại giàu lòng thương đồng loại.
Cám ơn vợ chồng anh Phương đã reo mầm nhân hậu và niềm tin cho một xã hội đang suy đồi, vô cảm!
Cám ơn Fecebook đã kết nối người nghèo thấu hiểu nhau hơn!
Anh Phương cho rằng, số tiền anh nhặt được đối với gia đình anh là rất lớn nhưng anh không thể vô tâm tiêu số tiền đó được.
BAODATVIET.VN

6 tháng 2, 2018

Thông báo lừa đảo!


Tôi có đăng lại mấy bài của tờ “Luật Pháp Số” (http://luatphapso.com), trên trang có ghi đủ đ/c, số đt, Fax, số giấy phép...
Bạn đọc phản ánh, “luật Pháp Số” là tờ báo giả mạo. Tôi kiểm tra, đt cho 3 số đt của “tòa báo”: Tổng đài: (028)3995 0100 - 3995 5201; Phát hành: (028) 3855 2421; Tiếp bạn đọc: (028) 3995 1214, thì 2 số không đúng, số (028)3995 0100 trả lời là đt nhà riêng.
Tôi chỉ muốn đăng tin đúng sự thật, phản đối mọi thủ đoạn gian trá nên tôi sẽ không đọc, xóa bài của “Luật Pháp Số” và xin lỗi các bạn đã đọc tờ báo này qua Fb của tôi.
Phạm Văn Hải
Xã hội pháp trị - Thượng tôn pháp luật
LUATPHAPSO.COM

4 tháng 2, 2018

Ngẫu hứng

Ăn tối ngoài vườn ngóng trăng lên
Hoa Lan khoe sắc ở bên thềm
Gió reo liễu múa nghe biển hát
Bát cơm canh cá xạ hương đêm.

Phạm Hải