Trang

10 tháng 12, 2012

Sài Gòn du ký


 Sau khi gặp phái Hiệp Sĩ Bình Dương, học hỏi được mấy chiêu “ phòng chống trộm cướp” mình trở về VT “tu thân”. Đúng như triết học đã viết “ con người là tổng hòa của các mối quan hệ”, bế quan khoảng 10 ngày thôi mà mình đã thấy buồn và tù túng quá rồi. Thế là mình quyết định xuất quan lên Sài Gòn du hí.
 Ngày 7/12/12.
 Chiều, mình lên tới SG. Phố phường vẫn thế: Ồn ào, náo nhiệt, kẹt xe và ô nhiễm nặng…Việc đầu tiên là phải gặp giám đốc công ty để họp và giải quyết công việc của công ty, sau đó gặp đạo diễn Lê Anh Cường để coi tình hình sản xuất phim “ Anh chàng bốn mắt” đang quay ở SG thế nào. Mình thích làm việc nhanh, gọn, nhẹ, hiệu quả và vui vẻ.
                            Diễn viên Thái Nhã Vân

 Khoảng 5h chiều mình ra café Gió Bắc ở Hồ Con Rùa gặp nữ diên viên Thái Nhã Vân. Nàng có ngoại hình khá đẹp, sắc sảo và gợi cảm. Nàng chưa thành danh trong làng điện ảnh mặc dù cũng đã tham gia một số phim truyền hình. Mình và nàng nói chuyện rất vui vẻ về cuộc sống và kịch bản phim HIỆP SĨ, nàng muốn tham gia 1 vai chính trong phim. Qua nói chuyện mình mới biết nàng đang theo đuổi một đề tài khá nhạy cảm "Sắc dục trong giới tăng ni”. Hay lắm, một vấn đề mình cũng tò mò và quan tâm, sẽ gặp lại em nói chuyện tiếp nhé.
 19h mình tiếp Thanh Kiều- một cô gái khỏe mạnh, xinh xắn có khuôn mặt phúc hậu nhưng cương nghị. Nàng đang triển khai một dự án nhỏ mang tính  nhân văn lớn “ Trẻ em và giao thông đường phố”,  dự án đang gặp nhiều khó khăn trong đó có có khăn về tài chính. Vấn đề này đang được xã hội quan tâm bằng “khẩu hiệu” nên Thanh Kiều cần phải cố gắng, quyết tâm nhiều lắm mới có thể thành công. Cố gắng nhé! Anh sẽ quan tâm, sẽ có phương án hỗ trợ và giúp đỡ em khi cần thiết.
 20h mình tiếp đạo diễn Huỳnh Phú- Giám đốc trung tâm UNESCO về văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam. Huỳnh Phú đã tham gia hơn 50 phim trong và ngoài nước với vai trò cascanduer, cố vấn, đạo diễn võ thuật. Đã sang Ấn Độ. Xinhgapor, Inđo, Hongkong, Đài Loan hợp tác, làm việc về phim ảnh. Huỳnh Phú đã làm đạo diễn gần 10 phim các loại, trong đó có phim “ Treo Mạng” mà mình rất thích.
                                           A hậu Mộng Như

 20h30 Huỳnh Phú giới thiệu với mình người đẹp Mộng Như- á hậu Châu Á tại Mỹ. Một cô gái có vẻ đẹp khỏe mạnh, dáng thể thao, khuôn mặt sáng với nụ cười tươi như bông hồng trắng. Nàng đang làm việc cho ban thể thao của SCTV, giờ nàng muốn lấn sân sang điện ảnh. Mình và Huỳnh Phú đã có kế hoạch đào tạo nàng thành một diễn viên chuyên nghiệp.
 21h30 có người bạn khá thân là Hạnh ở c/c Phạm Viết Chánh tới chơi. Anh chàng này người Nam Bộ, vẫn mang tính cách Nam Bộ bẩm sinh, ít bị pha tạp mặc dù chơi với nhiều dân Bắc Kỳ. Anh ta cũng là dân chơi, cởi mở và rất nhiệt tình với bạn bè. Hạnh rủ mình về nhà anh ta chơi vì vợ con anh ta ngày hôm sau sẽ về ngoại. Ở SG mình cũng có nhà nhưng vì ít ở nên đã cho thuê. Anh Hai đã dành cho mình 1 phòng riêng đủ tiện nghi trên lầu 3 ở đường Ngô Tất Tố. Nhà Hạnh thoáng mát, sạch và yên tĩnh, mình còn thích anh ta nấu ăn ngon và sạch sẽ nữa. 
 23h tính kéo nhau lên Bar lầu 23 Sheraton quậy, nhưng mình hơi mệt, thôi, về nhà Hạnh nghỉ vậy.
 Ngày 8/12.
 Sáng. Mình và gia đình Hạnh đi ăn sáng. Sau đó vợ con Hạnh về Nhơn Trạch thăm ngoại còn mình và Hạnh ghé café gặp mấy người bạn hàng xóm ở Phạm Viết Chánh.
 Gần trưa mình và Hạnh ra Lê Duẩn gặp mười mấy người bạn cũ thời học Dự Khóa Bay và Hàng Không Kíev. Những đứa bay hàng không từ lâu đã là cơ trưởng, những đứa vẫn trong quân đội thì đều gắn lon thượng, đại tá cả rồi. Cả bọn dự đám cưới của cựu phi công Linh “ cá tra”. Bạn cưới vợ lần 2, chúc bạn lần này sẽ được hạnh phúc chọn vẹn nhé!
 Chiều, mình hẹn gặp nữ diễn viên trẻ K.H - sinh viên trường sân khấu điện ảnh tp HCM. Cô bé bỏ hẹn mà chẳng có lý do gì cả. Nếu mà em hiểu được “ thà từ trối 7 lượt còn hơn thất hứa 1 lần” thì tốt quá. Mình không thích quan hệ với những người thiếu văn hóa, đành đt cho đạo diễn xóa tên nàng khỏi danh sách diễn viên phim HIỆP SĨ.
 Tối, mình và Ly Sang- người đẹp tài năng nhất trong cuộc thi hoa hậu các dân tộc Việt Nam, hẹn gặp nhau ở café THE BEEN. Mình và Hạnh ra tới nơi thì quán không còn 1 bàn trống. Đành ghé Quán MÂY ở đối diện. Khoảng 30 phút sau người đẹp tới cùng cậu em họ là Be- chàng trai cao to, chơi tennis khá, đã mấy lần đoạt cub Khang Linh mở rộng. Mình và Be từng đứng cặp đánh độ với đội Khang Linh. Ly Sang cũng là dân thể thao, chơi tennis giỏi, đã từng làm nhiều việc khác nhau. Giờ người đẹp đã lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc và muốn theo mình hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh nữa. Thử sức coi sao nhé? Anh sẽ cho em vào vai một nữ sát thủ lạnh lùng nhưng gợi cảm, là trợ thủ đắc lực của tên trùm tội phạm. Cố gắng lên, người đẹp tài năng nhất!
 Đêm. Đi chơi cả ngày, mình và Hạnh về nhà ngủ lăn quay.
Ngày 9/12.
        ĐD Huỳnh Phú và người đẹp Ly Sang

 9h30 phút sáng. Mình hẹn Huỳnh Phú và Ly Sang ra café Gió Bắc. Mình và Hạnh ra trước, Huỳnh Phú báo sau 10h mới tới được, Ly Sang ra trễ,  mãi 10h20 nàng mới tới. Bọn mình bàn việc làm clip ca nhạc cho Ly Sang và hướng dẫn nàng nhập vai nhân vật.
 11h30 Huỳnh Phú đt cho Việt- một chủ nhiệm phim chuyên nghiệp ra gặp mình bàn chút công chuyện.
 12h mình và Hạnh về trước. Mình thích ăn cơm ở nhà cho nóng sốt và sạch sẽ. Hơn nữa mình có thói quen ngày nào cũng ngủ trưa.
 Chiều tối. Hôm nay nhà mình giỗ bà nội. Buổi sáng anh Hai đã cúng rồi. Chiều tối tất cả các thành viên trong gia đình ở SG gồm: Gia đình anh Hai, gia đình cháu Hưng, gia đình cháu Hoàng Anh và mình tập chung ở nhà Hoàng Anh để ăn giỗ. Mình mời Hạnh cùng tới dự.
 20h30 mình và Hạnh ra café coi bóng đá, trận nội chiến thành Manchester. Kết quả Man đỏ thắng Man xanh 3-2. Một trận cầu quá hay. Sau đó 2 thằng về nhà Hạnh ngủ lăn quay.
  Ngày 10/12
 8h sáng ngủ dậy, kiểm tra đt có tn của cậu trợ lý mời mình ra café để bàn công việc. Mình biếng nên chỉ nói chuyện qua đt thôi.
 9h mình và Hạnh ăn sáng rồi đi café. Mình cảm thấy mệt mỏi, muốn về VT để nghỉ ngơi, hết muốn gặp người đẹp ở SG nữa rồi. Hẹn gặp lại các em lần sau nhé!
 10h Hạnh chở mình ra bến tàu cánh ngầm về VT. Tạm biệt SG, tạm biệt các bạn. Tuần sau mình lại lên SG làm việc và vui chơi nhé!
 Về nhà ở VT mình lăn ra ngủ. Chiều ra sân Resort Sơn Thủy ở Bãi Sau đánh 4 séc tennis, quá đã!
 22h. Tất nhiên giờ này Biển Trời Tự Do đang bế quan tu và viết blog để các bạn đọc rùi.
   Phạm Hải

2 nhận xét:

  1. ÔI, bận rộn quá.Nhưng toàn gặp người đẹp không hà, thích nhỉ...nhưng...

    Trả lờiXóa