Trang

5 tháng 1, 2013

Lại là Putin



 Tổng thống Nga Putin được Foreigl Policy bình chọn là chính khách quyền lực nhất thế giới trong năm.
 Chúc mừng ông Putin! Chúc mừng nước Nga!
 Sau khi Liên Xô tan rã, tình cảnh nước Nga và các nước cộng hòa khác hết sức rối loạn, cực kỳ khó khăn và suy thoái.
 Tôi đã sống và làm việc ở nước Nga thời Enxin, tôi đã chứng kiến tình cảnh nước Nga lúc bấy giờ:
-         Chính trị rối loạn, các đảng phái tranh giành quyền lực, quyền lợi mà quên cả Tổ Quốc và nhân dân.
-         Kinh tế suy thoái trầm trọng, tăng trưởng âm liên tục, lạm phát cao chóng mặt (có tháng lạm phát tăng 15- 20%), các thế lực ngầm kiểm soát 50% nền kinh tế, đời sống người dân vô cùng khốn khổ.
-        Tội ác lan tràn khắp nơi, các băng đảng mafia lộng hành kiểm soát đất nước.
-                  Tổng thống Enxin độc tài, độc đóan, bệnh tật…mất năng lực lãnh đạo đất nước. Cuối nhiệm kỳ thứ 2 ông bị nhân dân Nga oán trách.
 Trong tình cảnh khó khăn đó Enxin đã tìm ra lối thoát cho nước Nga bằng việc giao quyền tổng thống cho Putin- một người Nga chân chính. Vì việc này mà nhân dân Nga đã tha thứ cho Enxin.
 Sau thời Enxin, Putin đã xây dựng lại nước Nga ốm yếu thành nước Nga hùng mạnh ngày nay (việc này các bạn đã biết rồi).
 Tuy ngưỡng mộ ông Putin nhưng tui vẫn phải “phê” ông vì tệ nạn tham nhũng ở Nga rất nghiêm trọng. Ông phải ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng thì mới đưa nước Nga trở thành siêu cường và ông trở thành công dân Nga vỹ đại.
 Một lần nữa chúc mừng ông Putin!
 Chúc tình hữu nghị Việt- Nga bền vững và phát triển!
                                                                                               Phạm Hải

Vô nhân tính


     

  Những em học sinh bị rút máu bức xúc phản ánh
                                   
Báo Công An tp. HỒ Chí Minh
Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng 1 Năm 2013 9:42:53 AM

Hàng trăm học sinh bị... lấy máu





Thứ bảy, 05/01/2013 08:46

 Hàng trăm em học sinh THCS của hai xã Châu Hồng và Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) được nhà trường thực hiện theo “lệnh” của chủ tịch UBND xã và trạm y tế cho một tổ chức lấy máu, đã làm xôn xao dư luận người dân ở miền núi hẻo lánh suốt thời gian qua.


“RÚT” MÁU ĐỘT NGỘT

 Vượt đường dài dưới trời mưa phùn và cái rét cắt da cắt thịt, chúng tôi tìm về xã Châu Tiến và Châu Hồng, cách xa trung tâm huyện lỵ của thị trấn Quỳ Hợp hơn 30km để được mắt thấy tai nghe về việc con em họ bị một tổ chức không rõ ở đâu lấy máu cách đây hơn 10 ngày (20-12-2012).

Bà Lê Thị Loan (thường trú xóm 6, xã Châu Tiến) có con là Lê Thị Khánh Linh, học sinh lớp 6B Trường PTDT bán trú, THCS Hồng Tiến bức xúc: “Con tôi kể, cô giáo bắt các em phải cho “bác sĩ” dùng xi lanh lấy máu, nếu em nào không cho phải nộp 50 ngàn đồng và hạ loại hạnh kiểm”. Cùng chung nỗi khổ với bà Loan, bà Trương Thị Hà (xóm 3, xã Châu Tiến) có con là Hoàng Thị Ngọc, lớp 9C và Hoàng Văn Hiếu, lớp 6 cùng trường cho biết: “Ban đầu các bác sĩ dùng kim rút máu các em đều cân trọng lượng, em nào khỏe thì rút hai cánh tay, em nào yếu thì rút một cánh tay. Chúng không biết lấy bao nhiêu, nhưng có em đến con số 4, có em đến con số 5 thì bác sĩ dừng rút”. Khổ hơn là bà Quang Thị Hồng (xóm 3, Châu Tiến): “Con tôi là cháu Quang Bách, lớp 6B, cho biết nhà trường tập trung các em lại và yêu cầu tất cả phải cho bác sĩ lấy máu mà không hề giải thích lý do. Nhiều em bị ngất ngay khi lấy máu được chuyển đến trạm y tế xã cấp cứu, lúc đó những người lấy máu bồi dưỡng cho một hộp sữa tươi”. Em Lê Thị Mỹ Hoa (học sinh lớp 6B) cho biết: “Cháu bị họ rút máu cả hai tay, lúc đầu mỗi kim dùng cho bốn bạn, nhưng sau đó hết kim nên cả nhóm hàng chục em đều dùng chung một kim. Họ lấy máu sau đó bơm vào cái bao như bàn tay, rồi nhiều bàn tay góp lại đầy xô, đầy xô này, họ mang lên xe cất, tiếp tục lấy xô khác”. Đặc biệt theo các cháu thì chỉ có một cô giáo chống lại lệnh của nhà trường, cương quyết không cho họ lấy máu học sinh và chỉ duy nhất lớp 9 đó không bị lấy máu. Ngoài ra còn có năm em khác chạy trốn không cho lấy máu. Khi chúng tôi có mặt tại bản, nhiều người dân căm phẫn lên án việc bác sĩ Đôn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Châu Hồng, còn đe: “Nếu con anh chết, tôi sẽ đền cho 10 triệu đồng”.

CHÍNH QUYỀN NÓI GÌ?

Sau hàng trăm phản ánh, kêu cứu của các em và phụ huynh, chúng tôi tìm đến anh Vi Văn Hà, Phó trưởng công an xã Châu Tiến, nơi có gần 100 con em trên địa bàn xã đang học, ở nội trú tại trường bị lấy máu. Theo anh Hà: “Sau sự việc lấy máu của các em, nhiều phụ huynh không dám cho con tới trường, chính quyền UBND xã và công an huyện đã vận động, đến nay không còn em nào bỏ học, nhưng nhân dân vẫn vô cùng bức xúc”. Tìm về UBND xã Châu Hồng, thật đáng tiếc, ông Kim Văn Hường, Chủ tịch UBND xã, lại không có mặt tại nhiệm sở. Qua điện thoại, chúng tôi hỏi việc lấy máu của các em học sinh thì ông cho biết: “Lấy hợp pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và UBND huyện Quỳ Hợp theo đề án kiểm tra bệnh tại quyết định của Trường Đại học Y khoa Vinh...”. Thế nhưng khi chúng tôi đề nghị cho xem số hiệu quyết định, đề án để ghi hình và làm sáng tỏ cho nhân dân thì ông chủ tịch lại nói: “Đề án là theo quyết định, họ cầm đến, chúng tôi ký chứ chúng tôi không có bất cứ một thứ giấy tờ gì lưu lại”. Trớ trêu hơn, ông lại giới thiệu chúng tôi tới Trường PTDT  bán trú, THCS Hồng Tiến để gặp thầy Hiệu trưởng Lữ Xuân Khầm. Thầy Khầm cũng “sao” lại y chang lời ông chủ tịch UBND xã mà không có bất cứ một văn bản, công văn nào của cấp trên tổ chức lấy máu các em xét nghiệm. Tuy nhiên, thầy Khầm khẳng định người trực tiếp lấy máu các em là bác sĩ tên Hiệp, trưởng đoàn, cùng với chín người khác của Trường Đại học Y khoa Vinh. Số học sinh lấy máu tại trường là 213 em, việc có một lớp trốn được cùng năm em khác thì thầy Khầm phủ nhận thông tin này. Ông còn cho biết trước đó đoàn này đến đặt vấn đề trước với nhà trường, họ cũng hứa sẽ mang kết quả lại cho nhà trường nhưng đến nay vẫn không thấy.

Sau khi nhận những thông tin trên, chúng tôi tìm đến bác sĩ Đôn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Châu Hồng, người trực tiếp dẫn đoàn đến trường lấy máu các em nhưng ông không có mặt và cũng không nghe điện thoại. Quay lại ông Hoàng Quang Tiệp, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, để tìm hiểu thêm thì ông cũng không có mặt tại văn phòng ủy ban. Gọi điện thoại đề nghị xin gặp thì ông Tiệp nói: “Tôi đang bận việc gia đình” rồi cúp máy luôn... Rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc này để dân làng và học sinh yên tâm.
                                                                                                                                             ( HƯƠNG NHÀN )

Ý kiến của tôi:
- Diễn biến sự việc lấy máu của các em học sinh là sai, trái với quy định của pháp luật.
 Nếu tổ chức lấy máu để kiểm tra (kiểm dịch) cho học sinh thì phải có quyết định của SỞ Y TẾ, SỞ GIÁO DỤC ( thậm chí là UBND TỈNH (tp) ) kết hợp với các đơn vị chức năng của huyện, xã thực hiện.
- Những người thực hiện lấy máu của học sinh không bảo đảm an toàn vệ sinh phòng bệnh.
- Công tác tổ chức quá lỏng lẻo, vô trách trách nhiệm.
- Cần kiểm tra, xác minh để biết: Họ lấy máu học sinh để làm gì? Truy cứu trách nhiệm những người liên quan.
Tôi rất buồn và đau lòng. Tim tôi đang rỉ máu.
      Phạm Hải

4 tháng 1, 2013

Thể thao và cuộc sống


Trong tất cả các loại hình giải trí thì thể thao là số “zách” vì sức khỏe quý nhất đối với mọi người. Khi chơi thể thao thì cơ thể vận động, tinh thần sảng khoái đến quên hết cả sự đời.

 Có lần ở sân tennis Tôn Đức Thằng Q.1, cả hội chơi được gần nửa buổi thì Tuyên mới ra sân. Mặt cậu ta cau có, miệng càu nhàu…thì ra cậu ta ra trễ vì vừa cãi nhau với vợ ở nhà. Tôi và Khánh nháy nhau đứng một cặp thách độ 5 chai bia với Tuyên và Thịnh. Cặp tôi thua sát nút với tỷ số 5-6. Tuyên thắng độ vui sướng cười nói tía lia, miệng gáy to hơn gà trống cựa. Câu ta chẳng còn buồn, còn nhớ tới chuyện vợ chồng cãi lộn nữa.
 Thế đó! Niềm vui của thể thao thật đơn giản và bổ ích.
              Tôi tập chơi golf đã 5 năm nhưng vẫn mê tennis hơn

 Khi chơi thể thao mọi người rất dễ làm quen và hòa đồng. Mang theo cây vợt tennis bạn có thể đi khắp Việt Nam, đấu giao lưu thoải mái với tất cả các CLB tennis mà không một sân nào yêu cầu bạn phải đóng tiền.
 Trong thể thao ranh giới giàu nghèo không đáng kể, khoảng cách cấp bậc, chủ và nhân viên cũng thu hẹp rất nhiều.
 Mỗi môn thể thao đều có cái độc đáo, cái hay riêng, chơi vô là thích, thích là sẽ ghiền mà ghiền rồi thì còn mê hơn cả …vợ nữa đó ( các mệ sợ chưa?). Không sao đâu, mê thể thao thì chỉ có lợi cho mỗi người và cho xã hội thui, các mệ cũng sẽ ghiền…mấy ông chơi thể thao mờ. Một trong bốn “bí kíp võ lâm” để sống khỏe, sống vui, sống lâu chính là luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đó bạn ơi.
 Nếu có dịp bạn về Vũng Tàu chơi thì bọn mình giao lưu, thi đấu thể thao nhé! Bạn thích môn nào? Độ một chầu café thui ! Ok?
                                                                                                     Phạm Hải

3 tháng 1, 2013

Quan hệ xã hội qua blog


                                                             Biển trời bình yên

 Chào các bạn!
 Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ BIỂN TRỜI TỰ DO! Hôm nay tôi muốn tâm sự về BIỂN TRỜI TỰ DO và mong các bạn cảm thông chia sẻ nhé!
 Tôi bắt đầu viết blog từ ngày 16/10/2012. Tới nay đã được 2 tháng 19 ngày. Số bài đã đăng là 59. Tôi cũng như các bạn đang phải vật lộn với cuộc sống đời thường. Viết, đọc chỉ giải tỏa bức xúc về cái xấu, ca ngợi cái tốt của xã hội và con người, để hy vọng được sống tốt đẹp hơn.
 Tối nay rảnh rỗi nên tôi ngồi nhà suy ngẫm về BIỂN TRỜI TỰ DO. Tạm kết luận như sau:
- Chỉ có 02 người đồng tình, động viên tôi viết BIỂN TRỜI TỰ DO.
- Khoảng 10 người khen BIỂN TRỜI TỰ DO.
- Tất cả gia đình, người thân, bạn bè đều khuyên tôi không nên viết BIỂN TRỜI TỰ DO nữa. Nếu viết thì phải bỏ chủ đề chống tham nhũng, chống Trung Quốc xâm lược hoặc viết thật “nhẹ” thôi, mọi người lo lắng cho sự an tòan của tôi, họ sợ các thế lực bán nước và tham nhũng sẽ trả thù tôi.
 Nghĩ mà BUỒN mà ĐAU!
+ Chẳng lẽ cái xấu, cái ác lộng hành đến thế sao? Xã hội này rồi sẽ ra sao?
 - Khoảng 40% bạn bè, người quen (biết, từng đọc) không đọc BIỂN TRỜI TỰ DO nữa (vì nhiều lý do khác nhau).
-  Khoảng 15- 20% bạn bè, người quen né tránh, không muốn quan hệ với tôi nữa. Có lẽ vì sợ liên lụy, vì các bài viết đụng chạm đến quyền lợi của họ, vì quan điểm sống khác nhau.
- Tôi vẫn được an ủi là chưa có một người nào phản đối, phê phán, nói xấu BIỂN TRỜI TỰ DO trên blog.
- Có vài tin nhắn vô đt nói xấu, diễu cợt, 1 tin nhắn đe dọa nhưng khi tôi đt lại thì chủ nhân không bốc máy, số cũng khóa luôn.
- Blog BIỂN TRỜI TỰ DO 01 lần bị đánh sập, không truy cập được trong 2 ngày (không rõ tại sao).
- BIỂN TRỜI TỰ DO đã nhận được cảnh báo của TỔNG CỤC CẢNH SÁT NHÂN DÂN: - “Chúng tôi đã lưu trang blog này để theo dõi. Đánh bạc và tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật”. (cảnh báo trên blog, một số bạn đã đọc cảnh báo này và đt báo cho tôi biết).
 BTTD đâu có đánh bạc và tổ chức đánh bạc? BTTD đâu có viết về cờ bạc? BTTD đâu có vi phạm pháp luật?
 Các bạn thân mến!
Nếu các bạn đã đọc BIỂN TRỜI TỰ DO thì các bạn hãy góp ý cho tôi biết nhé:
-         BIỂN TRỜI TỰ DO có vi phạm pháp luật không?
-         BIỂN TRỜI TỰ DO có viết gì sai không?
     -    BIỂN TRỜI TỰ DO có ý lừa đảo, gian dối gì không?
    -   vv và vv, miễn là các bạn góp ý hoặc phê bình (người phê bình cái sai của ta mới là bạn tốt của ta vì NHÂN VÔ THẬP TOÀN).
 Ý kiến của các bạn sẽ giúp tôi nhìn nhận chính xác BIỂN TRỜI TỰ DO, giúp tôi định hướng tương lai. Có thể tôi đã mắc sai lầm mà tự mình chưa nhận ra…
 Blog BIỂN TRỜI TỰ DO luôn công khai, người thực, việc thực ( trong blog có đ/c và đt của tôi).
 Cám ơn các bạn nhiều!
                                                                                            Phạm Hải

2 tháng 1, 2013

Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội



 Mấy hôm nay tôi bận công việc nên không viết blog. Tối nay cũng quá mệt sau 3 xéc tennis nhưng tôi quyết định sẽ thức khuya để viết bài này.
 Ở Việt Nam trong số những cán bộ cao cấp hiện nay thì người duy nhất tôi tôn trọng, tin tưởng và hy vọng đó chính là Nguyễn Bá Thanh (sau ông tôi chỉ quan tâm có vài người nữa thôi). Ông là người thế nào, làm việc ra sao thì tất cả nhân dân Đà Nẵng và nhân dân Việt Nam đều đã biết. Nay tôi viết về ông với tư cách một người dân đen bình thường mà thôi. Tiêu chí mà tôi tôn trọng một con người không phụ thuộc vào chức vụ, quyền hạn hay học vị của họ, càng không phải vì đống tài sản kếch xù mà ai đó có. Tôi tôn trọng ông Nguyễn Bá Thanh chỉ vì nhân cách, về những việc ông đã làm cho thành phố và nhân dân Đà Nẵng.
 Cuối năm ngoái nghe tin ông sẽ làm hết nhiệm kỳ rồi đợi về hưu, tôi buồn quá! Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam cần người như ông biết bao! Nay ông ra Hà Nội giữ trọng trách TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG- một vị trí rất quan trọng trong công tác đối nội của Đảng cộng sản Việt Nam. Tôi tin rằng ở cương vị mới, ông sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp cho Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam. Trong hoàn cảnh của xã hội ta hiện nay thì người như ông đảm nhiệm chức vụ càng cao, càng quan trọng, càng tốt cho cho dân, cho nước. Đã có lần tôi nói đùa với mấy người bạn: Nếu ở cơ chế tự do và dân chủ, tôi sẵn sàng làm người giúp việc cho ông Thanh mà không đòi hỏi bất cứ một quyền lợi nào.
 Xin chúc mừng ông Nguyễn Bá Thanh! Chúc mừng Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam!
 Hy vọng ông cùng với ông chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ làm được nhiều việc tốt cho dân, cho nước Việt Nam để chúng ta “ không phải hổ thẹn với tiền nhân”!
 Chúc ông khỏe và thành công!
 Trân trọng!

  Biển Trời Tự Do