Trang

3 tháng 3, 2018

CUỘC CHIẾN ĐÀN BÀ


Vì chính sách 1 con, Trung Quốc đang dư hàng trăm triệu đàn ông. TQ biến ngay điểm yếu này thành điểm mạnh để xâm chiếm Việt Nam.
Theo chiến lược di dân, TQ đưa những người đàn ông ế vợ sang VN tìm vợ, qua nhiều kênh như du lịch, hợp tác lao động, nhà đầu tư… hỗ trợ cho mỗi đối tượng này một số tiền khoảng từ 5000 usd đến hàng trăm ngàn usd. Lẫn trong đám người này là các nhân viên an ninh và quân nhân TQ. Đây là cuộc xâm lược mền nên chỉ số ít người VN nhận biết.
Đàn ông TQ tới khắp mọi nơi ở VN. Việc đầu tiên là qua các cơ sở môi giới, tiếp cận, làm quen với gái Việt. Chỉ cần 1 tuần là họ đã có gái Việt vì nhiều phụ nữ VN nghèo, thất nghiệp, cần tiền, sẵn sàng kết hôn dưới nhiều hình thức. Tiếp theo, người TQ sẽ bỏ ra một số tiền để mua đất, nhà, doanh nghiệp cho cô bồ (vợ) đứng tên, rồi họ tiến hành thành lập Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với gái Việt mà địa chỉ pháp nhân là mảnh đất, nhà, DN đó với tỷ lệ vốp pháp định cao thuộc về phía TQ, đúng theo luật Doanh nghiệp, luật Đầu tư của VN.
Vậy là người TQ có đủ cơ sở pháp lý để sống, làm việc, mua nhà đất, cưới vợ, sinh con, đưa người TQ khác tới VN làm việc... lại cưới vợ… đẻ con…
Khi người TQ đạt đến số lượng lớn, TQ sẽ có chính sách áp đặt, chi phối VN.
Đàn ông nghèo, thất nghiệp của VN sẽ bị khốn cùng, ế vợ, tuyệt vọng, bị bán sang nước khác làm culi.
Cuộc xâm chiếm gái cùng với các cuộc chiến trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự với sự tiếp tay của Việt gian và người Việt ham tiền sẽ biến VN thành thuộc địa của TQ.
Cũng như Tây Tạng, người Việt sẽ bị đồng hóa, bị đầu độc, bị nô dịch ngay trên quê hương mình dẫn đến nguy cơ diệt vong.
Cứ u mê, tự sướng, ăn chơi
Cứ làm giàu, cứ yên phận đời
Cứ tin đất nước nhất mọi thời
Là Tây Tạng nếu không đổi mới.
Ảnh minh họa
Phạm Văn Hải

1 tháng 3, 2018

Không có thánh thần, cũng chẳng có quỷ ma


Không gian bao la vô tận, có tỷ tỷ hành tinh khác nhau trong đó có trái đất của chúng ta. Trong vũ trụ thì trái đất chỉ là 1 hạt bụi bé tí.
Vậy mỗi cá thể chúng ta lớn được bao nhiêu?
Thời gian là vĩnh hằng. Trái đất đã có 4,5 tỷ năm nhưng so với cõi vĩnh hằng thì chỉ là khoảnh khắc.
Vậy đời người phỏng được bao lâu?
Con người thiệt bé nhỏ, cuộc đời rất ngắn ngủi.
Sẽ đến một ngày cả trái đất và mặt trời đều tan biến, con người sẽ trở về với cát bụi và hư vô.
Không có thiên đường và địa ngục, cũng chẳng có thánh thần và quỷ ma.
Muốn tồn tại với vũ trụ bao la, con người phải dựa vào ý thức và tri thức của mình mà thôi.
Phạm Văn Hải

28 tháng 2, 2018

Heo sa hoàng và cẩu hoàng đế


Sa hoàng Putin đã nắm giữ quyền lực 18 năm và còn muốn cai trị nước Nga lâu hơn nữa. Sau khi cưỡng chiếm Crime và Miền Đông Ukraina, Putin bị thế giới văn minh lên án, cấm vận nên phải muối mặt kết bạn với kẻ thù nguy hiểm và truyền kiếp của nước Nga là Trung Quốc- Tập Cận Bình. Vì túi tiền của Bình, Pu bán rẻ nhân dân VN, ủng hộ TQ xâm chiếm biển Đông.
Tập Cận Bình đang nắm giữ quyền lực tuyệt đối ở TQ, có tham vọng vượt mặt Đặng Tiểu Bình và Mao Trạch Đông trở thành “hoàng đế vỹ đại” của TQ. Tập đang là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất của nhân dân VN.
Tập và Pu là một cặp bài trùng, những tên độc tài vỹ cuồng thời cách mạng 4.0.
Tuy nhiên, hổ và sư tử không thể là bạn, “bành trướng” và “sô vanh” không thể là bạn. Sẽ đến lúc chúng trở mặt cắn nhau.
Để xem “cẩu hoàng đế” và “heo sa hoàng” ai hơn ai?
Phạm Văn Hải

25 tháng 2, 2018

Khoe bướm


Người đẹp hớ hênh khoe cánh bướm
Nửa mảnh thè le bốc mùi hương
Mảnh kia đen đỏ còn chưa tỏ
Ai ngó bên trong rõ tình trường.

(Viết theo Fb Vinafor V Pham)
PVH

PHÓNG SINH hay SÁT SINH và ĐẠO ĐỨC GIẢ?

Phóng sinh là tình thương yêu động vật, thương xót các loài vật đang lâm nạn mà cứu vớt chúng, không phô trương, không khoe mẽ, không nhất thiết phải làm lễ hội phóng sinh, nên phổ biến qua giáo dục và tuyên truyền.
Ngày 25/2/2018 có “10.000 người chuyền tay phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội” trong “Lễ Phóng Sinh” ở chùa Bát Tràng HN là hành vi tiếp tay cho SÁT SINH.
Thu gom 5 tấn cá rồi tập chung 10.000 người thả cá xuống sông là hành vi sát cá.
Cá đang sống tự nhiên, an lành, lại đánh bắt chúng, đóng bao, vận chuyển, thả xuống chỗ khác (môi trường lạ) theo sở thích khoe mẽ, tô vẽ quái đảm của một số đông là ĐẠO ĐỨC GIẢ. Sẽ có bao nhiêu cá chết vì việc này?
Năm ngoái, sư hổ manh thích chân quang đã tổ chức “phóng sinh” 10 tấn cá xuống sông Hồng, trong đó có cả cá hổ, loại cá ăn thịt có hại cho môi trường.
Thói đạo đức giả đang lên ngôi.

Bài tham khảo:
https://baomoi.com/2-bo-vao-cuoc-vu-phong-si…/c/21500213.epi 
https://vnexpress.net/…/10-000-nguoi-chuyen-tay-phong-sinh-… 
Phạm Văn Hải