Trang

3 tháng 2, 2018

Lãnh tụ và quần chúng


Tổng tài nước Vệ đọc diễn văn trước quốc hội, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, hùng hồn tuyên bố vì nhân dân phục vụ, vì Tổ quốc hy sinh, tận tâm cống hiến tới hơi thở cuối cùng, đưa đất nước thoát nghèo để sánh vai cùng cường quốc năm Châu.
Quốc hội vỗ tay ầm ầm, các đại biểu cười tươi rạng rỡ, lần lượt phát biểu, thể hiện tinh thần đoàn kết, ủng hộ Tổng tài, một lòng yêu nước thương dân.
Trước màn hình TV, hàng triệu người dân mở to mắt nhìn, tai lắng nghe từng lời phát biểu của vị Tổng tài và các đại biểu, nhiều người xúc động lấy tay lau nước mắt.
Trong phòng Khánh Tiết của Quốc hội, Tổng tài hỏi các trợ lý đang vây quanh:
- Các bạn thấy tôi đọc diễn văn có tốt không?
Tất cả hồ hởi, ồn ào:
- Dạ, tốt lắm ạ!
- Diễn xuất tuyệt vời ạ!
- Hơn diễn viên điện ảnh ạ!
- Đúng kịch bản ạ!
Tổng tài nhìn quanh, hốt hoảng:
- Chúng mày bé miệng thôi, tụi dân đen mà nghe được thì chết tao.
Phạm Văn Hải: Ha ha ha !!! 
Ảnh minh họa

2 tháng 2, 2018

Tôi ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ha ha ha! 
Vâng, để được như U 23 VN Á quân Châu Á, Chính phủ nên thuê “Huấn luyện viên” Hàn Quốc làm Thủ tướng và điều hành đất nước VN như cách Chính phủ Hàn Quốc đang làm.
Bảo đảm sau 7 năm GDP trung bình của VN sẽ bằng thế giới, sau 10 năm sẽ vượt Malaysia, sau 20 năm sẽ sánh vai cùng Nhật, Hàn.
(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân tích, bài học từ thành công của đội tuyển U23 Việt Nam là ý chí kiên cường, quyết tâm cao và tính kỷ luật, tinh thần đồng…
DANTRI.COM.VN

1 tháng 2, 2018

Nhân đạo hay nhẫn tâm?

Phối cảnh nghĩa trang Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Ảnh: Võ Hải.
1.400 tỷ xây nghĩa trang cho lãnh đạo, danh nhân. Khi hàng triệu người nghèo, trẻ em mồ côi đang đói khổ, bệnh tật.

1.400 tỷ đồng xây nghĩa trang quốc gia dành cho cán bộ cao cấp

Nghĩa trang Yên Trung rộng 120 ha, có chức năng tương tự nghĩa trang Mai Dịch, sẽ được đặt ở ngoại thành Hà Nội.

Sáng 1/2, UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức lễ công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Theo Quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, nghĩa trang Yên Trung sẽ phục vụ nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước; các anh hùng, danh nhân của đất nước.
Nghĩa trang Yên Trung nằm dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội 40 km về phía tây. Phía bắc và phía tây giáp Vườn quốc gia Ba Vì; phía đông giáp đồi núi và đường cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình; phía nam giáp đồi núi và khu dân cư.
Tổng diện tích nghĩa trang là 120 ha, gồm khu an táng 72 ha và khu đệm cây xanh cảnh quan trên 47 ha. Nghĩa trang Yên Trung sẽ có 2.200 - 2.500 ngôi mộ; mỗi ngôi có khuôn viên 25 - 35m2. Khu vực cảnh quan có sức chứa 5.000 người.
Thời gian thực hiện dự án khoảng 36 tháng, trong đó, giai đoạn một xây dựng đường kết nối, khu dịch vụ, nghỉ lễ, khu tưởng niệm và an táng. Các khu còn lại sẽ được đầu tư khi có nhu cầu.
Nguồn vốn dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng sẽ lấy từ ngân sách nhà nước. Dự án cũng xác định khu tái định cư rộng 9,38 ha, đáp ứng chỗ ở cho 105 hộ thuộc diện di dời.

Phối cảnh nghĩa trang Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Ảnh: Võ Hải.
"Với trách nhiệm và tình cảm của mình, UBND TP Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để nhanh chóng hoàn thành dự án này. UBND TP cam kết sẽ phát huy tốt nhất các nguồn lực để triển khai thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.
Hà Nội đã có nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy) là nơi an táng các lãnh đạo cấp cao. Được khai thác từ năm 1982 đến nay, nghĩa trang 5,9 ha này đã hết diện tích sử dụng. 
Theo Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050, nghĩa trang Mai Dịch sẽ được nâng cấp thành công viên nghĩa trang với quy mô 5,5 ha lên 5,8 ha. Nhà tang lễ Quốc gia mới được xây dựng tại huyện Hoài Đức sẽ phục vụ cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước, người có công với cách mạng. Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (quận Hai Bà Trưng) nơi đang phục vụ nhu cầu của cán bộ cao cấp Đảng, Nhà nước và quân đội, sẽ được sửa chữa.
Võ Hải

31 tháng 1, 2018

Hay nhưng không hiện thực

Sáu giải pháp này rất hay, rất đúng, rất khoa học… nhưng không thể thực hiện.
Việc “Dẹp loạn vỉa hè” của quận phó Hải có hay, có tốt, có đúng không? Vậy sao ông Hải thất bại? Chống tham nhũng là rất đúng, rất cần thiết. Vậy sao mấy chục năm nay càng chống, tham nhũng càng tăng?
Vấn đề chính là cơ chế quản lý xã hội. Khi đảng độc quyền lãnh đạo đất nước, kiêm nhiệm cả Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp thì không thể có minh bạch và công bằng.
Quyền lực chỉ được kiểm soát bởi cơ chế DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN- TAM QUYỀN PHÂN LẬP, thành tự vỹ đại nhất của loài người.
Thi tuyển cạnh tranh, kiểm soát tài sản và thu nhập cán bộ... là những giải pháp được đưa ta trong dự thảo chuyên đề "kiểm soát quyền lực".
VNEXPRESS.NET

30 tháng 1, 2018

VN muốn giàu đẹp, phải có XÃ HỘI DÂN SỰ


Các nước Tự do, Dân chủ và giàu mạnh đều có XÃ HỘI DÂN SỰ (XHDS) như: Mỹ, Nhật, Hàn, Anh, EU... Kinh nghiệm của họ cho thấy, nền KINH TẾ THỊ TRƯỜNG có ba trụ cột: NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỂN, THỊ TRƯỜNG và XÃ HỘI DÂN SỰ. Muốn Đất nước phát triển, phải phát triển hài hòa ba trụ cột này.
VN có thể chế độc đảng, độc tài tập quyền, đi ngược đường nhân loại nên hạn chế và cấm các tổ chức XHDS hoạt động, vì thế VN kém phát triển.
XÃ HỘI DÂN SỰ là sự cấu thành từ tổng thể của các tổ chức xã hội và dân sự tự nguyện, các tổ chức này tạo nên cơ sở của một xã hội tự vận hành, khác với các cấu trúc quyền lực của một nhà nước (bất kể hệ thống chính trị của nhà nước này thuộc kiểu gì) và các thể chế thương mại của thị trường.
Xã hội dân sự bao gồm không gian phi chính phủ và lĩnh vực tư nhân của xã hội, phân biệt với chính phủ và hệ thống kinh doanh. Đôi khi thuật ngữ xã hội dân sự được sử dụng theo nghĩa tổng quát hơn, là các yếu tố như tự do ngôn luận, tư pháp độc lập, tổ chức phi chính phủ... tạo nên một xã hội dân chủ.
Xã hội dân sự tại Việt Nam phát triển từ khi khái niệm dân chủ và quyền công dân được người Pháp đưa vào Việt Nam đầu thế kỷ 20. Trước năm 1945, các phong trào và tổ chức dân sự phát triển mạnh tại Việt Nam. Sau năm 1945, tại miền Bắc, xã hội dân sự bị hạn chế, gần như xóa bỏ. Trong khi tại miền Nam, xã hội dân sự vẫn tồn tại và phát triển. Sau năm 1975 và đến rất gần đây, xã hội dân sự không được phát triển tại Việt Nam do nhà nước Việt Nam hạn chế các phong trào dân sự và lập hội. Mãi tới gần đây, từ khi Việt Nam bắt đầu cải thiện các vấn đề về nhân quyền, xã hội dân sự bắt đầu có điều kiện phát triển một cách tự phát, đã có một số nhóm, tổ chức XHDS được hình thành nhưng bị chính quyền ngăn cản.
Pháp luật VN quy định, khi một tổ chức xã hội dân sự muốn thành lập thì cần phải đáp ứng các điều kiện như ai là sáng lập viên; tôn chỉ, mục đích, điều lệ của tổ chức là gì; thành phần ban sáng lập và hội viên gồm những ai; nguồn tài chính hoạt động từ đâu có; phương thức hoạt động có lợi nhuận hay phi lợi nhuận.... Tuy nhiên, hiện nay, hành lang pháp lý cho việc phát triển xã hội dân sự còn nhiều vấn đề, luật pháp cũng chưa thông qua đạo luật về quyền lập hội nên hiện tại, sự phát triển các tổ chức dân sự xã hội tại Việt Nam còn nhiều khó khăn.
Thời gian tới, cần thúc đẩy thực hiện một số việc của Nhà nước như: thông qua đạo Luật về Hội; nâng cao hơn nữa nhận thức của một số ngành, cấp về vai trò, vị trí của xã hội dân sự; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định thể chế, chính sách; thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ quan công quyền; khuyến khích phản biện xã hội, v.v... tạo thuận lợi hơn nữa cho sự phát triển lâu dài của xã hội dân sự.
Tóm lại, mọi quốc gia muốn phát triển giàu mạnh thì phải có XHDS.
Phạm Văn Hải (St và Bt)

29 tháng 1, 2018

Chuyện tình của tôi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

Chia tay người yêu, nhưng chúng tôi vẫn giữ quan hệ như bạn bè, thỉnh thoảng vẫn đi cafe, nàng còn quan tâm về cuộc sống của tôi, dò hỏi tôi đã có bồ mới chưa.
Rồi tôi có bồ mới, tình cờ gặp bồ cũ trên Fb, tôi khoe lun, nàng vui vẻ chúc mừng tôi và chủ động mời tôi đi café với điều kiện là dẫn theo bồ mới để nàng làm quen. Tất nhiên là tôi nhận lời.
Buổi café rất vui. Hai cô gái làm quen, nói chuyện vui vẻ. Bồ cũ chúc mừng tôi có bồ mới xinh đẹp và dễ thươ
ng. Tôi hãnh diện, hạnh phúc vì có cả bồ mới và bồ cũ ở bên cạnh.
Nhưng tình cảm của tôi và bồ mới không được êm đẹp, cô ấy dần dần xa lánh tôi, rồi chia tay. Tôi buồn quá, đt cho bồ cũ rủ đi café để tâm sự nhưng nàng khéo léo từ trối.
Ít lâu sau tôi phát hiện bồ mới và bồ cũ của tôi quan hệ với nhau rất thân thiết cả ngày lẫn đêm. Thì ra họ đã yêu nhau nên bỏ rơi tôi.
Huhu! Tôi bị hai nàng ĐÁ như thế đó!

Ảnh minh họa.
Phạm Văn Hải

28 tháng 1, 2018

Bóng đá và cuộc sống, đỏ và đen



Hãy yêu bóng đá và chơi thể thao, hãy đam mê và cuồng nhiệt!
Nhưng bóng đá chỉ là trò chơi để giải trí và rèn luyện sức khỏe. Bóng đá VN có vô địch thế giới cũng không thể ngăn chặn giặc nội/ngoại xâm, không thể làm sạch môi trường, không thể dẹp loạn thực phẩm bẩn…
Đừng hoang tưởng bóng đá sẽ thay đổi vận nước! Khi nào xuống đường cứu những dòng sông đang chết?

Yêu bóng đá nhưng đừng quậy phá
Hãy yêu hơn đất mẹ, quê cha
Rừng biển sông hồ ô nhễm cả
Giặc nội phá nhà, ngoại cướp biển xa
***
Hôm nay vui hết mình cùng bóng đá
U 23 Việt Nam Á quân Châu Á
Triệu người Việt xuống đường hát ca
Mai trở về “Mảnh đất lắm người nhiều ma”*.

* Tên cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Trường.
PVH