Trang

11 tháng 8, 2018

Tôi phản đối đường sắt Cát Linh- Hà Đông

Tàu điện ở VN hay TQ? Tại sao VN sử dụng tiếng TQ trước tiếng Việt?
Chủ quyền, quốc thể ở đâu?
Cả thế giới sử dụng tiếng Anh sau quốc ngữ. Thẻ lên tàu phải viết bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh nhé! Kể cả khi dùng cho người TQ thì chữ TQ vẫn phải viết sau, chữ nhỏ hơn tiếng Việt. Đây là Dự án của VN, trên lãnh thổ VN, TQ chỉ là nhà thầu (làm thuê) nhé.
Tiếng TQ từng cố ý sử dụng ở dự án này và đã phải xóa đi: https://www.24h.com.vn/…/su-dung-tieng-trung-quoc-tai-duong… 
Tham khảo: "Nhan nhản biển hiệu chữ Trung Quốc trên đường phố Đà Nẵng", "Biển hiệu ở Nha Trang tràn ngập tiếng Trung Quốc", "Ngập tràn biển hiệu tiếng Trung: Hạ Long phải mời chuyên gia"...
http://dantri.com.vn/…/nhan-nhan-bien-hieu-chu-trung-quoc-t…
https://news.zing.vn/bien-hieu-o-nha-trang-tran-ngap-tieng-…
http://baodatviet.vn/…/ngap-tran-bien-hieu-tieng-trung-ha-…/

10 tháng 8, 2018

Thế giới 4.0 và VN... 0.4

Ở London có tàu điện tự động Docklands Light Railway, trên tàu không có nhân viên, không người lái, tự động đi/dừng ở các ga, tự động mở/đóng cửa và bán/soát vé... Công suất khoảng 150 triệu khách/năm.
VN có tuyến tàu điện Cát Linh- Hà đông của TQ, dài >13km cần 681 nhân viên vận hành. Thế mà ông Tổng GĐ nổ: Tàu trên cao (HN) là bước tiến của văn minh nhân loại.
Tham khảo: https://gln.edu.vn/…/du-hoc-anh-kinh-nghiem-su-dung-phuong-…

9 tháng 8, 2018

Đặng Lê Nguyên Vũ- tài năng nhưng hoang tưởng, vỹ cuồng

Đọc bài "Thiên Mệnh Việt, cuốn sách sau 49 ngày thiền của Đặng Lê Nguyên Vũ"*, tôi thấy những điều chưa hợp lý và phi khoa học cần phải nói cho Vũ biết.
1- Vũ quay ngược quả địa cầu xuống, nói: “Để xuôi, VN luôn thấy TQ là khối núi lừng lững đè lên mình. Lật ngược, TQ trở thành cái đế vĩ đại cho VN vươn lên, cất cánh".
Vũ điên rồi! Lật ngược quả địa cầu thì thế giới này tan nát, loài người chết hết, không còn một ai sống sót. 
2- Vũ tâm đắc với câu nói của Copenich: "Không có thuốc gì của người đời chữa được vết cắn của kẻ nói xấu". 
Có thuốc chữa nhé! Hãy sống tốt thì không phải sợ kẻ nói xấu. "Cây ngay không sợ chết đứng", cứ giàu đẹp như Nhật, Bắc Âu, Singapor... thì kẻ nói xấu chỉ tự tát vào mặt mình thôi Vũ à.
3- "Công thức thành công" cho một quốc gia của Vũ là mọi công dân Việt phải có: Tinh thần chiến binh. Tinh thần doanh nhân. Tinh thần sáng tạo.
Ok, tốt lắm Vũ, nhưng chưa đủ. Công thức thành công cho Việt Nam phải là THỂ CHẾ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN- TAM QUYỀN PHÂN LẬP nhé.
4- Vũ thích câu nói của David Thoreau: "Hãy đặt lẽ phải lên trên luật pháp. Lẽ phải là lẽ thuận của Trời, luật pháp chỉ là lẽ của thế lực người dùng để cai trị".
Thế nào là lẽ phải hả Vũ? Bọn độc tài cũng đang nhân danh lẽ phải, giặc TQ cũng đang nhân danh lẽ phải, Vũ cũng đang nhận mình là lẽ phải kìa! Cần nhiều thời gian phân tích, chứng minh để nhận ra lẽ phải. Còn Pháp luật của xã hội văn minh đã là chân lý, là lẽ phải cho tất cả mọi người rồi. Muốn có thế giới giàu đẹp thì loài người phải SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT, LUẬT PHÁP TRÊN HẾT.
Hiện nay, Vũ đang làm "cách mạng" bằng việc "chi 5 tỷ USD để tặng sách". Tiền đâu ra mà nhiều thế? Ok, đọc sách là tốt. Nhưng đại đa số người Việt thích đọc internet hơn cầm sách đọc nhé, CM 4.0 mà.
Ở Trung Nguyên người ta gọi Vũ là CHỦ TỊCH TÔN KÍNH, đừng vỹ cuồng thế! Ngay cả Putin, Trump... vẫn không được gọi như thế, nhé!
Mục đích của Trung Nguyên, của Vũ là: "Kiến tạo một dân tộc vỹ đại, là mô hình dẫn dắt thế giới. Cứu thế giới".
Vậy Vũ hãy làm trước một việc nhỏ thôi: Hãy cứu những người dân oan đang bị cướp đất ở Việt Nam! Vũ có dám không, làm được không?
Hahaha! Vũ sợ, Vũ không làm được, đúng không?
Tỉnh lại đi Vũ! Hãy là chính mình như khi khởi nghiệp! Hãy là VUA CÀ PHÊ ở VN nhé! Và hãy ghi nhớ: Chính trị không phải là buôn cà phê!
Chúc Vũ may mắn!
Phạm Văn Hải

Rượu Sim

Hết mùa Trâm lại ngâm rượu Sim
Núi cao rừng thẳm khối kẻ tìm
Mưa sa nắng gió Sim sạch nhé
Nhè nhẹ men tình say tiếng chim.


Phạm Văn Hải

Từ HOANG TƯỞNG tới ĐIÊN KHÙNG chỉ 1 cm

Chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng đã giết chết hàng trăm triệu người, dù sụp đổ vẫn để lại tàn dư đang đày ải hàng tỉ người trên trái đất và đe dọa hòa bình thế giới.
Những kẻ hoang tưởng, vỹ cuồng có thể vì mục đích cá nhân mà phản lại cả dân tộc mình.
Hãy nhìn và suy ngẫm!
Ảnh từ Fb Hồ Ngọc Phước

7 tháng 8, 2018

Những bức ảnh biết nói

- Nếu có dàn dựng thì không nên, bởi ảnh không chỉ là vấn đề nghệ thuật mà phải phản ánh chân thực cuộc sống. Ban giám khảo hay ban tổ chức các cuộc thi cần phải nhận xét nghiêm túc về vấn đề này. Một bức ảnh dàn dựng "nuột nà quá" sẽ không tạo cho người xem một cảm giác nghi ngờ và điều này nên tránh- Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh.
https://baomoi.com/chu-tich-vapa-noi-ve-buc…/c/27180164.epi…

Ăn ngô... đắng lòng

Đoàn đi từ khu K9 về Hà nội, đến Sơn Tây thấy một dãy hàng bán ngô, xe tạt vào một quán bán ngô luộc của một bà đứng tuổi nhìn chất phác lắm. Mỗi người ăn tạm một bắp với giá 5k/1b, ngô dẻo ngọt. 
Hỏi: Bà có cho đường hay củ mía vào không? 
Bà bán ngô trả lời: Tôi mà cho vào tôi làm CON CHÓ cho các bác, hôm nay mưa gió chả bán được, rõ khổ!
Nghe thế ông anh nói: Bà bán cho tôi 3 chục bắp, nhờ bà chọn đều hạt và ngon để về làm quà cho hàng xóm. 
Bà bán hàng nhanh nhẩu: Ôi, bác cứ yên tâm, ngô nhà tôi hạt đều tăm tắm mười hạt như mười, ở đây ngon nhất ngô nhà tôi đó.
Mình vốn tính hay nghi ngờ nên hỏi: Có thật không bà? Thôi để cháu tự chọn ạ.
Bà nói : Cô yên tâm, tôi hàng ngày bán ở đây, ai dám điêu? TÔI MÀ NÓI ĐIÊU THÌ CẢ NHÀ TÔI CHẾT, CÒN TÔI CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT.
Cả đoàn nghe thế đều kinh hãi đồng thanh nói: Thôi thôi bà ơi, bà đừng nói thế!
Trời mưa như trút, đường ngập người đông mãi không về được, bụng đói mà ai cũng thấm mệt nên đành lôi túi ngô ra chén.
Mịa kiếp, chỉ muốn chửi vì ngô chả ra ngô, còn lại mấy bắp mang về nhà rồi chụp lên kể cho cả nhà nghe, để thấy rằng sự dối trá của ta còn ngấm cả vào những người dân vốn dĩ chân chất hiền lành.
Ức mà chả làm gì được!
Hỏi rằng, đất nước này có phát triển được không? 
Theo Fb Nguyen Linh Phong