Trang

26 tháng 5, 2014

Da tôi đen nhưng tâm hồn tôi trắng


Pham Tham đã chia sẻ ảnh của Chu Chi house VNXK.
Mời cả nhà cùng đọc và ngẫm tí nhỉ, mình thấy Hay, Đúng và Vui phết!!!!!
BÀI THƠ HAY NHẤT NĂM 2006 do MỘT ĐỨA BÉ CHÂU PHI VIẾT RA
Khi tôi sinh ra, tôi đen
Khi tôi lớn lên, tôi đen
Khi tôi đi dưới ánh mặt trời, tôi đen
Khi tôi sợ, tôi đen
Khi tôi bị bệnh, tôi đen
Và khi tôi chết, tôi cũng đen
............
Còn anh, người bạn trắng
Khi anh sinh ra, anh hồng
Khi anh lớn lên, anh trắng
Khi anh đi dưới ánh mặt trời, anh đỏ
Khi anh lạnh, anh xanh (dương)
Khi anh sợ, anh vàng
Khi anh bị bệnh, anh tái (lục)
Và khi anh chết, anh xám
Vậy mà anh lại gọi tôi là da màu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét