Trang

1 tháng 1, 2014

Mourinho cao tay, Chelsea thắng hoành tráng

 - Với những thay đổi người sáng suốt của Mou ở hiệp hai, Chelsea đã thi đấu bùng nổ và xuất sắc vùi dập chủ nhà Southampton 3 bàn không gỡ nhờ công Torres, Willian và Oscar.

Chẳng hề khách khí, Mourinho yêu cầu các học trò dồn lên đánh đòn phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Atkinson. Đá thay Eto'o, trên hàng công, Torres tỏ ra cực kỳ nhanh nhẹn và liên tục làm khổ bộ đôi trung vệ Southampton.
Chelsea, Mourinho, Oscar, Torres, Southampton
Torres ghi bàn đầu hiệp 2
Ngay phút thứ 3, Torres mở máy bứt phá thần tốc loại bỏ 2 cầu thủ chủ nhà trước khi tung ra cú sút chìm. Tiếc rằng, bóng lại chạm người Lovren bật ra.
Tình huống phạt góc tiếp theo, hàng thủ Southampton lại cho thấy sự lỏng lẻo khi để Schurrle thoải mái bắt volley chìm ngoài vòng cấm. May cho họ là bóng đi chệch khung thành.
Chelsea vẫn tấn công cực kỳ ấn tượng. Lần này Torres kiến tạo để Ramires băng xuống đối mặt thủ môn. Mặc dù vậy, thủ thành Davis đã lao ra rất nhanh chặn đứng cơ hội của The Blues.
Sau khoảng 15 phút bị ép sân, đoàn quân HLV Pochettino mới xốc lại đội ngũ và chơi khởi sắc hơn. Bắt nguồn từ pha bật tường trung lộ ăn ý, Lallana có thời cơ tung ra pha kết thúc cận thành. Thế nhưng, Ashley Cole lăn xả cứu thua cho Chelsea.
Phút 19, lại là El Nino đột phá táo bạo vào vòng cấm rồi nã rocket căng. Vận may vẫn chưa mỉm cười với tiền đạo người Tây Ban Nha khi bóng đi sạt xà ngang.
Chelsea, Mourinho, Oscar, Torres, Southampton
Oscar vào sân thay đổi cục diện trận đấu
Đôi bên đang tạo ra thế trận đôi công khá hấp dẫn. Lallana một lần nữa uy hiếp cầu môn Cech. Mặc dù vậy, cú ra chân của anh vẫn bị Azpilicueta chặn lại.
Phút 35, Ramires tả xung hữu đột đầy nỗ lực rồi dứt điểm sấm sét nhưng thủ thành Davis vẫn là người chiến thắng. Cuối hiệp một, Hazard còn mồi bóng để Schurrle sút cận thành, tiếc rằng chưa thể lập công.
Ngay đầu hiệp hai, Southampton đã tạo ra sóng gió trước cầu môn Cech nhưng hậu vệ Chelsea đã lăn xả cứu thua. Nhận thấy sự bế tắc, HLV Mourinho liền tung Oscar và Willian vào sân.
Ngay lập tức, Oscar tạo ra sự khác biệt với pha phá bẫy việt vị băng xuống. Anh định rê qua cả thủ môn nhưng chủ động ngã trong vòng cấm nên bị trọng tài Atkinson phạt thẻ vàng vì lỗi ăn vạ.
Phút 59, cuối cùng may mắn cũng tìm đến Torres. Quả tạt của Oscar bên cánh trái có quỹ đạo bay khó lường, bóng vòng qua đầu thủ môn chạm cột dọc bật ra. Torres xuất hiện đúng lúc đánh đầu vào lưới trống mở tỉ số trận đấu.
Chelsea, Mourinho, Oscar, Torres, Southampton
Willian nhân đôi cách biệt
Sau bàn thua, Southampton xuống tinh thần thấy rõ. Trái lại, binh đoàn áo xanh càng đá càng thăng hoa. Phút 71, Oscar độc diễn chếch bên góc trái rồi kiến tạo cho Willian tung cú sút chính xác nhân đôi cách biệt ngay đầu vòng cấm.
Đến lúc này, chủ nhà gần như buông xuôi. Thế nên, chuyện họ để thủng lưới lần thứ 3 cũng không có gì ngạc nhiên. Oscar thoải mái phá bẫy việt vị băng xuống ấn định chiến thắng 3-0 giòn giã cho Chelsea.
Giành được 3 điểm xứng đáng, đoàn quân HLV Mourinho tiếp tục công cuộc bám đuổi hai đối thủ xếp trên là Arsenal và Man City.
Đội hình ra sân:
Southampton: Davis 4; Chambers 5, Fonte 5, Lovren 5, Shaw 6 (Clyne 46'); Ramirez 6, Davis 7 (Ward-Prowse 76', 6), Cork 6 (Lambert 60', 6), Schneiderlin 6, Lallana 6; Rodriguez 6.
Chelsea: Cech 6; Azpilicueta 6, Cahill 6, Terry 7, A Cole 7; Ramires 7, Mikel 7; Mata 6 (Oscar 53', 8), Hazard 7 (Essien 85', 6), Schurrle 6 (Willian 53', 7); Torres 7.
Bàn thắng: Torres 60', Willian 71', Oscar 82'.
:* T.A

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét