Trang

24 tháng 12, 2015

Những lỗ hổng trong ‘Già gân, mỹ nhân và găng tơ’


 Thu hút chú ý khi có sự tham gia của danh hài Hoài Linh, Trường Giang, nữ ca sĩ Tóc Tiên, nhưng bộ phim “Già gân, mỹ nhân và găng tơ” chưa đáp ứng được kỳ vọng từ khán giả.
Chuyện phim xoay quanh ông Tỏi (Hoài Linh), một lão giang hồ về hưu, tuổi đã cao, nhưng vẫn còn “gân” không khác gì trai trẻ. Song, ông luôn đau đáu về người vợ yêu thương bỏ đi từ nhiều năm trước do không chịu nổi lối sống phóng túng của chồng.
Tuổi càng cao, nỗi ân hận càng lớn, ông Tỏi quyết tâm lên đường tìm kiếm tung tích vợ. Chuyến hành trình trở nên sóng gió khi ông vô tình đụng độ cô nàng DJ lém lỉnh Quỳnh Cherry (Tóc Tiên), người đang bị một đám găng tơ truy đuổi. Mọi chuyện cứ thế trượt dần ra khỏi toan tính ban đầu của ông Tỏi.
Những lỗ hổng trong ‘Già gân, mỹ nhân và găng tơ’
Già gân, mỹ nhân và găng tơ là bộ phim điện ảnh Việt Nam cuối cùng ra mắt trong năm 2015. Phim có sự tham gia của nhiều ngôi sao như Hoài Linh, Trường Giang, Tóc Tiên...
Sở hữu dàn diễn viên sáng giá cùng ý tưởng lạ, Già gân, mỹ nhân và găng tơ trở thành tác phẩm điện ảnh thu hút sự chú ý của công chúng Việt Nam nhân dịp lễ Giáng sinh. Tuy vậy, những cái tên như Hoài Linh, Trường Giang hay Tóc Tiên không thể che đậy nổi sự rời rạc về mặt nội dung và cách dàn dựng yếu kém của tác phẩm.
Vai diễn ông Tỏi được “đo ni đóng giày” cho Hoài Linh từ trước khi kịch bản hoàn thành. Khác với vẻ ngoài dân dã, hài hước thường thấy, danh hài hóa thân thành một ông già “máu lửa”, khôn ngoan, lanh lợi, sẵn sàng tham gia nhiều pha hành động mạo hiểm.
Tuy nhiên, người xem vẫn chỉ thấy Hoài Linh đúng là bản thân trong những trường đoạn diễn bi hoặc tấu hài. Mỗi khi danh hài tỏ ra “gân”, anh lại chưa đem đến sự thuyết phục. Ngoại hình gầy gò, hom hem và chân chất của Hoài Linh vốn không thích hợp với kiểu vai hành động, nên khán giả hoàn toàn có thể cảm nhận thấy sự “gồng mình”, thậm chí có phần khiên cưỡng, đến từ nam diễn viên.
Những lỗ hổng trong ‘Già gân, mỹ nhân và găng tơ’
Ông Tỏi là một vai diễn không thành công của Hoài Linh. Anh phải gồng mình thấy rõ trong các cảnh hành động, chưa đủ thuyết phục khán giả.
Trong khi đó, Tóc Tiên với ngoại hình xinh xắn tưởng như sẽ không lạc lõng khi sắm vai nàng DJ sành điệu Quỳnh Cherry. Song, lối diễn cứng nhắc, đọc thoại còn gượng khiến nhân vật trở nên thất bại.
Màn đấu võ cuối phim khiến người ta tự hỏi, liệu cô gái chân yếu tay mềm phút trước còn khóc lóc thảm thiết vì bị bắt giam, làm sao ngay phút sau có thể chiến đấu ngang ngửa với tay găng tơ máu mặt? Chính sự bất hợp lý trong cách xây dựng nhân vật đã để lại không ít lỗ hổng không đáng có trong phim.
Những lỗ hổng trong ‘Già gân, mỹ nhân và găng tơ’
Lần chạm ngõ điện ảnh của Tóc Tiên có thể coi là một thất bại. Nếu muốn tiếp tục đóng phim, cô cần trau dồi thêm khả năng diễn xuất.
Có lẽ điểm sáng của Già gân, mỹ nhân và găng tơ đến từ dàn nhân vật phụ. Nghệ sĩ Thương Tín sắm vai ông trùm Chanh vừa độc ác, vừa hài hước. Bằng ánh mắt sắc bén, lối diễn thành thục tiết chế, ông cho người ta thấy kinh nghiệm diễn xuất của bản thân. Còn hai anh em Ngô và Nghê của Kiều Minh Tuấn và Đức Thịnh khá đặc sắc và dễ thương, mang lại những tràng cười thoải mái mà không gây ra cảm giác quá đà.
Phim bị dán nhãn không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Lý do có lẽ bởiGià gân có một số trường đoạn bị làm lố đến phản cảm. Cùng lúc đó, thoại phim nhiều lúc bị giả và sến, hệt như những bộ phim Hoa ngữ cuối thế kỷ 20. Một điểm trừ nữa của tác phẩm là phần kỹ xảo còn khá giả, khiến nhiều trường đoạn hành động gay cấn không tạo được sự ép phê cần thiết.
Già gân, mỹ nhân và găng tơ thực sự chưa đáp ứng được kỳ vọng của người xem dù có nhiều tên tuổi nổi tiếng tham gia, cùng những lời hứa hẹn “có cánh” của nhà sản xuất trước giờ ra rạp. Công chúng cần một tác phẩm hài hước, ấm cúng trong dịp lễ Giáng sinh, nhưng phim lại “hài chưa tới, bi không nổi”, cứ chơi vơi giữa hai dòng cảm xúc. Đây có thể không phải là một tác phẩm quá dở, nhưng đơn giản là chưa xứng với mong đợi từ khán giả.
Già gân, mỹ nhân và găng tơ khởi chiếu trên toàn quốc từ 24/12.
Zing.vn đánh giá: 2/5
Tuấn Lương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét