Trang

23 tháng 12, 2015

Mất mùa do "dân gian"

Theo BÁO MỚI

Đừng đổ tội do 'dân gian

Hôm nay có nhiều chuyện để nói đây bác ạ. - Có chuyện gì mới, chú mãi vẫn mấy chuyện cũ, chả giải quyết được gì, tớ lại tốn ấm trà.
- Nói cũ cũng được mà mới cũng chẳng sai. Bác có nhớ mấy hôm trước mình nói chuyện những nông dân Thái Bình khóc ròng lo đói do mất mùa không?
- Lại chả nhớ. Kết luận nguyên nhân do thuốc trừ sâu giả còn gì.
- Chưa hẳn vậy đâu bác. Bà chi cục trưởng BVTV Thái Bình nói là do “dân gian”...
-Ơ chuyện này liên quan gì đến cái anh “dân gian” nhỉ? Hay bà con mải đi hát chèo nên quên bơm thuốc?
-Bác vui tính quá. Chả là bà BVTV khẳng định chi cục đã chỉ đạo đúng, đã quảng cáo, giới thiệu cho bà con 2 loại thuốc tốt nhất thị trường.
-Nếu vậy sao lại mất mùa?
-Mất đâu bác, bà này khẳng định năm nay Thái Bình sẽ được mùa kỷ lục, “cánh đồng đẹp như tranh”.
-Cái chương trình “Tài chính kinh doanh” cận cảnh như thế, bao nhiêu nông dân nói trong nước mắt ngay tại cánh đồng mà lại “đẹp như tranh” lạ nhỉ.
-Đấy, nhà đài cũng nói thế thì bà này quay ra khẳng định “dân gian”.
-Nghĩa là họ gian dối với nỗi đau của mình, tự phá hoại cánh đồng của mình, tức là tự hất đổ bát cơm của mình để kêu cho sướng.
-Vô lý. Một khẳng định hết sức vô trách nhiệm, vô cảm và xâm phạm lòng tự trọng của nông dân. Vừa chỉ đạo, vừa bán thuốc cho nông dân, rồi mất mùa lại nói được mùa. Rồi cây lúa xác xơ lại nói “đẹp như tranh”. Thế có phải trắng trợn không bác?
-Trắng trợn quá đi chứ. Chỉ đạo kiểu này khác gì quan huyện ngày xưa chọc ba toong xuống ruộng nói: “Thế này mà lạnh à?”.
- Được như vậy đã tốt bác ơi. Quan huyện ít ra còn đến ruộng, bà này hẳn chỉ ngồi “phòng mát ăn bát vàng” theo kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.
-Sao loại cán bộ như vậy vẫn còn tồn tại?
-Bác hỏi cứ như người trên sao hỏa. Đây là vấn đề đã biết nhưng để giải quyết triệt để cũng còn nan giải lắm, không phải một sớm một chiều.
-Tớ hiểu rồi. Cái “dân gian” của bà này cũng giống như cái “chủ đầu tư” trong câu chuyện tòa nhà xây sai phép.
-Bác lại suy diễn gì vậy?
-Thì cái chuyện tòa nhà xây vượt độ cao dững 16m trên diện tích hàng hec ta mà không ai biết chỉ có chủ đầu tư biết thì chả do chủ đầu tư thì do ai?
-Chuyện này chính quyền sở tại biết cả đấy chứ, cũng đã kiểm tra, đã có lệnh ngừng thi công, đã xử phạt nhiều lần.
-Thế thì được, chứ nhiều người đặt câu hỏi, sửa cái nhà bé tý trong ngõ còn đoàn này, tốp nọ kiểm tra xử phạt, huống hồ cái nhà to thế không ai biết. Dưng sao vẫn sai?
-Thì bác nói rồi đấy: Do chủ đầu tư. Nhưng bác yên tâm, chuyện này thành phố sẽ xử lý kiên quyết.
-Rất hoan nghênh. Đã đến lúc những câu chuyện như thế này không được phép tồn tại nữa.
-Để khỏi phải đổ tội do dân gian bác nhể!
THIỆN TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét