Trang

23 tháng 12, 2012

Về quê


 Với những người sống xa xứ thì mỗi lần về quê đều mang đến cảm giác bồi hồi, háo hức và mới lạ. Về quê là trở về nơi chôn rau cắt rốn, với kỷ niệm tuổi thơ, về với gia tộc dòng họ, với cội nguồn quê hương.
 Đây là lần thứ 2 tôi về thăm quê trong năm 2012. Mục đích lần này là thăm mẹ già đã 83 tuổi ( mẹ nguyên là biệt động thành Nam Định- thương binh chống Pháp ), thăm 2 chị gái và lo việc cho cha ( Cha tôi là chiến sĩ Điện Biên Phủ- thương binh chống Pháp ). Anh Cả ở Sài Gòn, mốt mới về, năm nay anh cũng đã về quê 3 lần rồi. ( Ảnh mẹ tôi )
 Từ Vũng Tàu tôi đi tàu thủy lên Sài Gòn, bay ra Vinh, đi ôtô ra Thanh Hóa, bắt xe về Hà Trung quê tôi. Đường vòng vo nên cũng hơi mệt đó.
                                                    Cha tôi

 17h chiều ngày 15/12 tôi đặt chân xuống tp.Thanh Hóa thì gặp anh Đán ( dù không hẹn nhưng anh lái ôtô từ Hà Trung lên ), mấy phút sau thì anh Tới ( bạn học k18- Nga ) chạy xe máy đến đón. Tôi đành chào anh Đán lên xe máy về nhà anh Tới nghỉ và ăn cơm tối. Bữa cơm với gia đình anh Tới rất ấm cúng và ngon miệng, có cả bạn Ninh ( thư ký UBND Thanh Hóa ) tham dự.
                              FBKN Thanh Hóa đón tôi ở New Sky

 20h bạn Ninh lái xe chở tôi và anh Tới đến cafe New Sky trên đường Cao Thắng gặp mặt với các bạn FBKN Thanh Hóa. Khoảng 10 bạn đã tập chung tại đó để đón tôi. Trong số đó tôi chỉ quen có mấy bạn như: Sơn, Hòang Kao, Thủy, Yến… còn lại là các bạn ở các khối khác cách xa nhau nên đây là lần đầu gặp mặt. Còn gì vui hơn khi được bạn bè đón tiếp chu đáo và tận tình như thế? Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, ôn lại bất cứ kỷ niệm nào nhớ được về khoa Nga ĐH SPNN Hà Nội.
 22h30p Hòang Kao và 1 bạn nữa lái ôtô đưa tôi về tận nhà ở Hà Trung. Mẹ ở một mình với chị giúp việc ( gần nhà chị Ba ), cả hai đang đợi tôi. Gặp tôi mẹ mừng lắm. Hai mẹ con nói chuyện rồi đi ngủ sớm vì hôm sau có nhiều việc phải làm.
 Sáng hôm sau tôi dậy trễ. Mẹ và chị giúp việc đã ăn sáng rồi. Trong lúc tôi vệ sinh cá nhân thì chị giúp việc chuẩn bị cho tôi bữa sáng. Lát sau chị Lan đến ( chị Ba ), hai chị em bàn kế hoạch chuyển mộ cho cha vì chị Nga ( chị Hai ) đi công tác sang Lào đang trên đường về. Ở nhà 2 chị đã chuẩn bị hết rồi, tôi và anh Cả về là triển khai thôi. Trong lúc tôi và chị Lan đi thăm và mời bà con hàng xóm  thì anh Đồ ( nguyên phó bí thư huyện ủy, chồng chị Nga ) tới phụ việc nấu cơm. Mấy mẹ con và cu Hoàng ( con trai chị Lan ) ăn cơm với nhau rất vui vẻ, đầm ấm.
 Trưa tôi ra bến sông của thôn Nội Thượng, xã Hà Bình gặp anh Thanh ( chồng chị Lan ), anh đang chỉ huy tốp thợ xây bến cho làng. Anh Thanh có sáng kiến tài trợ cho làng xây bến sông, anh rủ tôi và anh Cả tham gia. Tôi và anh Cả đồng ý ngay, đóng góp một chút ít cho làng xóm thôi mà.
                               Cha tôi và TBT Lê Khả Phiêu

 Chiều tối có 2 anh bạn là anh Đán ( doanh nhân ) và Khanh ( trưởng ban tổ chức huyện ủy ) tới chơi, ăn cơm. Tối anh Đán lái xe chở cả mấy anh em đi café ở Bỉm Sơn. Cả bọn nói chuyện rất lâu về tình hình kinh tế- chính trị, về quê hương và cả về blog Biển Trời Tự Do nữa. Đêm đó tôi ngủ ở nhà với mẹ.
 Sáng 17/12 tôi ở nhà tiếp khách gia tộc, họ hàng, làng xóm. Trưa thì anh Cả và chị Nga cũng về tới nhà. Chúng tôi làm tiệc đãi khách buổi chiều, có mấy món đặc sản quê hương như dê núi, bê núi, gà vườn. Nhà mẹ không rộng nên chúng tôi chỉ mời 13 bàn,  khách đến những 16 bàn. Hơi chật một chút nhưng mọi người đều vui vẻ và thông cảm.
                                 Khu lăng mộ trên núi Thần Điệu

 Đêm đó chúng tôi thức cả đêm. 2h30p sáng ngày 18/12 chúng tôi ra bốc mộ cho cha. Họ hàng, làng xóm và bạn bè cùng ra rất đông. Mọi việc tiến hành êm đẹp đúng theo kế hoạch. 4h sáng chúng tôi đưa hài cốt cha về lăng mộ của gia tộc tại núi Thần Điệu, xóm Kim Đề, xã Hà Ngọc. Lăng mộ này do anh Cả và tôi đầu tư xây dựng trên sườn núi, nơi mà thời thơ ấu cả mấy anh em tôi từng chăn trâu, hái củi, làm ruộng, nô đùa. Đông người, nhiều thợ nên công việc tiến hành rất nhanh. Đến trưa thì đã xây xong phần thô. Trời bỗng đổ cơn mưa rào giữa mùa đông. Tất cả kéo về nhà chú Đạo ( em cha tôi ) nghỉ ăn cơm, 80% thành viên trong gia tộc có mặt. 
                                           Bữa cơm gia tộc

Ăn cơm xong thì trời cũng tạnh, mọi người lại kéo nhau ra lăng mộ làm việc tiếp. Đến 16h30p thì mộ phần của cha đã hòan thiện khang trang. Mọi nghi lễ theo phong tục đều được thực hiện nghiêm ngặt. 17h30 mọi người từ biệt tổ tiên, từ biệt cha ra về. Công việc trang trọng nhất của 4 anh em tôi đã hòan thành tốt hơn cả mong đợi.
 Ngày 19/12 hai chị đã đi làm bình thường, tôi và anh Cả đi thăm hỏi và cảm ơn mấy người thân hữu. Sau đó cùng chị giúp việc thu dọn nhà cửa. Đầu giờ chiều mấy mẹ con ngồi nói chuyện gia đình trong không khí đầm ấm, cởi mở, mẹ già rất vui và mãn nguyện. Chiều tối tôi từ biệt mẹ và gia đình lên tp. Thanh Hóa để sáng hôm sau vào Vinh bay vô Sài Gòn.
 20h tôi tới cafe New Sky, nơi các bạn trong FBKN tổ chức tiễn tôi về Vũng Tàu. Gần 10 bạn đã tới dự, các bạn quá tốt, nhiệt tình và chu đáo. Chúng tôi chuyện trò vui vẻ tới khuya.
                             FBKN Thanh Hóa tiễn tôi về Vũng Tàu

 7h30p ngày 20/12 anh Tới đến khách sạn đón tôi đi ăn sáng. Sau đó cùng nhóm bạn đi uống café. 10h xe đến đón tôi đi sân bay Vinh.
 Tạm biệt gia đình, tạm biệt các bạn, tạm biệt quê hương!
 Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
                                                                                                Phạm Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét