Trang

13 tháng 12, 2012

Thăm đồng


Chân trời rực rỡ ánh vừng Đông
Giọt nắng ban mai khắp cánh đồng
Sương sớm long lanh trên ngọn cỏ
Gió nhẹ xôn xao lúa trỗ đòng.

Bỗng nghe thoang thoảng trong hương lúa
Một giọng hò ngân vút mênh mông
Thấp thoáng xa xa trong nắng sớm
Một nàng Tiên nữ xuống thăm đồng.

Ô kìa Tiên sao trông lạ vậy
Áo nâu quần vải bắp chân trần
Thế đâu gấm vóc xiêm lộng lẫy
Hay là nàng dấu ở trên mây.

Tiên cười e thẹn hồng đôi má
Tay mân mê dải tóc dài xanh
Mắt ướt long lanh trong như ngọc
Ngập ngừng Tiên nói giọng thanh thanh.

Em là cô gái ở thôn trong
Sáng nay thay mẹ đi thăm đồng
Em lo lúa bị sâu rầy phá
Em vui vì lúa đã trỗ đòng.

Hỡi cô thôn nữ bên ruộng lúa
Nắng vàng lấp lánh bóng em thanh
Dẫu chẳng phải là Tiên thượng giới
Em cũng là Tiên của cánh đồng.
                             Phạm Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét