Trang

17 tháng 8, 2019

Đẹp mặt xấu lòng


Ẩn dấu phía sau những khuôn mặt đẹp, khả ái, thân thiện, những cơ thể cường tráng với những nụ cười rạng rỡ như hoa, những danh hiệu cao quý được công chúng yêu mến, những giọng nói lời ca làm nao lòng người...
Là sự ích kỷ, khôn lỏi để để vinh thân phì gia, là sự hèn nhát trước cường quyền và bạo lực, là sự vô cảm với quê hương và đồng loại, là hành vi tiếp tay cho tội ác chống lại xã hội văn minh, phản lại quyền tư do dân chủ...
Đó là không ít những văn nghệ sĩ, diễn viên, hoa hậu, MC, vận động viên thể thao.
Điển hình là Lưu Diệc Phi: “Tôi ủng hộ cảnh sát Hồng Kông. Bây giờ các người có thể tấn công tôi”, “Thật xấu hổ cho Hồng Kông”.
và Thành Long (sinh ra, trưởng thành ở Hong Kong): "Gần đây có những sự kiện ở Hồng Kông khiến mọi người buồn và thất vọng... Tôi cảm thấy tự hào là người Trung Quốc ở khắp mọi nơi, lá cờ đỏ năm ngôi sao được tôn trọng trên toàn thế giới".
Đừng tự mãn với hư danh mà phát ngôn bừa bãi, chính trị không phải là Showbiz!
Phạm Văn Hải
https://thanhnien.vn/van-hoa/luu-diec-phi-thanh-long-bi-tay-chay-vi-binh-luan-bieu-tinh-o-hong-kong-1115519.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét