Trang

20 tháng 4, 2017

ĐỒNG TÂM nóng bỏng ngày thứ 5


Xung đột đất đai giữa chính quyền và nhân dân Đồng Tâm đã sang ngày thứ 5. Đồng Tâm bị lực lượng vũ trang của chính quyền bao vây "nội bất xuất", điện bị cắt, thông tin bị ngăn chặn, bị tấn công uy hiếp an toàn làng xóm, tính mạng hơn 6000 dân bao gồm cả người già và trẻ em.
Rất khó tiếp cận để biết thông tin về tình hình cuộc sống, sinh hoạt của người dân hiện nay ra sao? Tình hình lương thực, thực phẩm, bệnh tật...học sinh phải nghỉ học... như thế nào?
Đã có "trao đổi con tin" giữa chính quyền và dân Đồng Tâm, nhưng dân vẫn còn giam giữ khoảng 20 cán bộ và công an, có tin dân còn bắt thêm một vài người có vũ trang xâm nhập vào làng. Các con tin đều được đối xử tử tế.
Báo chí nhà nước ít đưa tin về tình hình Đồng Tâm và chỉ đưa tin một chiều theo hướng quy tội cho dân Đồng Tâm.
Cụ Kình- một trong lãnh tụ của dân bị chính quyền bắt cóc và quản thúc, đang nằm viện vì bị gãy xương đùi. Tại sao cụ Kình bị gãy xương???
Dân muốn đối thoại với ông Chung Chủ tịch HN, ông Chung đã hứa nhưng vẫn chưa tới Đồng Tâm gặp dân (?). 
Phó Giám đốc CA HN tuyên bố sẽ xử lý nghiêm dân Đồng Tâm theo "quy định của pháp luật" (?).
Dư luận tiến bộ kêu gọi chính quyền đối thoại với dân nhưng chính quyền đã chọn phương án đối đầu, 10h tối 19/4, lực lượng vũ trang của chính quyền đã tấn công vào Đồng Tâm nhưng bị dân Đồng Tâm đánh lui.
Liệu có xảy ra thảm họa nhân đạo ở Đồng Tâm?
Rất mong có thông tin mới và chính xác về ĐỒNG TÂM!
Phạm Văn Hải 
Bổ xung tin mới nhận
DÂN ĐỒNG TÂM, MỸ ĐỨC, HÀ NỘI: CHÚNG TÔI XÁC ĐỊNH NẾU CẦN THÌ CÙNG CHẾT CẢ LÀNG.
Tin mới nhất nhận được từ Đồng Tâm như sau:
Sau vụ việc phát hiện súng và đạn (được tuồng vào làng từ bên ngoài) hôm qua, bà con hết sức cảnh giác và có một số biến động tại đây. 
Súng bị phát hiện kèm theo đạn là loại súng có băng đạn tròn chứ không phải súng như bình thường. 
Dân làng còn phát hiện ra một bộ thiết bị điện tử mà họ cho là thiết bị định vị gì đó.
Sau khi gõ kẻng báo động và đuổi nhiều kẻ lạ mặt áp sát làng đêm qua, thì hơn 12h đêm điện bị cắt.
Trước tình hình bị nhiều dấu hiệu đe dọa, bà con đã tưới xăng lên chăn bông và các vật dụng khác khắp nơi trong làng. Cả làng xác định chấp nhận mọi thử thách và nếu cần thì cả làng cùng chết.
Tất cả các ngõ đường làng đều được khoá chặt và tuần tra bởi các lực lượng. 
Những cs đang bị giữ cũng đã bị tưới xăng. 
Sau khi bị tưới xăng để chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất, một cán bộ tên Tường, là Phó CA huyện Mỹ Đức đã xin được gọi điện thoại cho cấp trên cầu cứu nói rõ tình trạng trong làng. Phó Chủ tịch Huyện hứa sáng nay về Đồng Tâm gặp dân. 
Sau đó khoảng 15 phút, một pháo sáng báo hiệu được bắn lên cách Đồng Tâm khoảng 3km. Một lúc sau có điện trở lại.
Bà con đi tuần bắt được một số người cầm máy quay phim hiện trường mà không biết là ai. Sau khi kiểm tra máy thì thấy các dữ liệu hình ảnh Đồng Tâm từ đầu đến nay.
Hiện nay bà con cho biết: 
Người dân Đồng Tâm đã mất lòng tin vào chính quyền cơ sở và đề nghị chính quyền TP hoặc trung ương chú ý giải quyết nguyện vọng của họ.
Trường hợp nhà nước quyết tâm đàn áp dân để bảo vệ tham nhũng, họ chấp nhận mọi khả năng và xấu nhất là chấp nhận cả làng tử thủ.
Người dân Đồng Tâm đang rất cô đơn và rất muốn nhận được sự quan tâm của những người công chính trên toàn thế giới. 
Hãy chia sẻ tin này và giúp họ.
JB Nguyễn Hữu Vinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét