Trang

18 tháng 3, 2016

Người Việt hạnh phúc hay đau khổ?


Hãy nhìn thẳng vào thực tế sẽ thấy:
-          Về chính trị: VN có chế độ độc đảng toàn trị với nền Tự do- Dân chủ “khẩu hiệu, nửa vời”.
-          Về kinh tế: VN vẫn là nước nghèo, GDP của VN chỉ bằng 20% GDP trung bình của thế giới (khoảng 2000/10.500 usd).
-          Về Văn hóa- Giáo dục: Một  phần truyền thống phong kiến, một phần mang tính đảng (csvn), một phần du nhập lai căng… nên hỗn loạn, thiếu tổ chức, kém phát triển.
-          Về môi trường (thiên nhiên, thực phẩm…): Ô nhiễm nặng khiến cả Dân tộc đang bị đầu độc giống nòi.
-          Về xã hội: “Quan tham, Dân gian”, tham nhũng đang là quốc nạn, vô cảm đang là quốc bệnh, mất niềm tin, tệ nạn- tội phạm gia tăng.
-          Về an ninh- quốc phòng: Tổ quốc lâm nguy, giặc bành trướng Trung Quốc đã xâm chiếm một phần lãnh thổ, lãnh hải (Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, Hoàng Sa, Trường Sa…).
 …
Trong điều kiện và tình hình nêu trên mà người Việt vẫn hạnh phúc thì quả là điều lạ.
Phạm Văn Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét