Trang

22 tháng 7, 2019

Ngẫm mà buồn !

Nhiều người Việt khóc vì bóng đá, triệu người Việt xuống đường vì bóng đá và "tự hào lắm, Việt Nam ơi"!
Ok, bóng đá Việt Nam sẽ phát triển vì có nhiều người ủng hộ.
Yêu bóng đá là yêu nước?
Có ai trong số họ khóc thương cho hàng vạn ngư dân Việt đã, đang bị giặc Trung Quốc cướp bóc, sát hại? 
Hôm nay, giặc Trung Quốc đang xâm phạm Bãi Tư Chính của Việt Nam, nếu như hàng triệu người kia xuống đường vì biển đảo Tổ quốc thì giặc Trung Quốc có dám xâm chiếm biển Việt Nam không?
Tại sao đảng, nhà nước Việt Nam cho phép hàng triệu người xuống đường đi bão vì bóng đá mà lại ngăn cấm nhân dân VN biểu tình chống giặc Trung Quốc cướp biển?
Tổ quốc hay bóng đá?
Phạm Văn Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét