Trang

7 tháng 11, 2018

Thân thiện kiểu Úc

Tôi là người Úc gốc Việt. 38 năm trước gia đình tôi được nước Úc nhận cho định cư tại Nam Uc. Adelaide, nơi đây là vùng quê rất nhiều cây trái. 
Hàng xóm nhà tôi có cây quýt cạnh hàng rào, cành sai trái vươn sang vườn nhà tôi. Kỳ lạ là chủ nhà không ăn trái ở cây này mà lại đi mua ở cửa hàng về ăn. Tôi thì cứ hái quýt ăn vô tư. 
Ông hàng xóm sang nhà tôi chơi, khuyên tôi không nên hái quýt ăn vì quýt này chưa được kiểm tra an toàn thực phẩm, mua ở cửa hàng ăn mới an toàn. 
Sau đó ông ta mang sang biếu tôi 2 bao trái cây.
Theo Hungvan Taa (Sydney)

https://www.facebook.com/hungvan.taa 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét