Trang

5 tháng 9, 2018

Cô giáo Hằng

Em là ánh lửa hồng
Le lói giữa rừng Đông
Thương trẻ thơ nghèo khó
Gía rét không lạnh lòng.
***
Nhóm bếp lửa nhỏ thôi
Rừng đêm đỡ tăm tối
Mang hơi ấm cho đời
Em đẹp lắm Hằng ơi !

Phạm Văn Hải
DANTRI.COM.VN
(Dân trí) - “Nhất là khi đêm về, xung quanh chỉ toàn một màu đen đặc của đêm tối. Thêm tiếng hú của những con thú từ bốn bề mênh mông núi rừng đua nhau vọng lại. Chỉ có cách trùm chăn kín đầu ngủ cho quên bớt hoảng sợ”, cô gi....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét