Trang

24 tháng 5, 2017

Cây tặc giữa Thủ đô


LÂM TẶC HOÀNH HÀNH NGAY TẠI QUẬN HOÀN KIẾM GIỮA TRUNG TÂM HÀ NỘI.
Tôi Là Nguyễn thế Duyên ở ngõ 695 phố Bạc Đằng phường Chương Dương quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội.
Bên cạnh nhà tôi, nhìn thẳng ra ngoài sông Hồng là một bãi đất để trống. Dải đất này là dải đất dùng cho việc bảo vệ bờ sông hồng mà trước đây thành phố đã giải tỏa khu vực này. Điều đáng nói là những hộ bị giải tỏa khi ấy không được đền bù vì lấn chiếm trái phép đất công. Trên dải đất đó có hai cây cổ thụ đường kính gốc cây khoảng từ 25 đến 30 cm cao 8 mét cao hơn cả tầng hai nhà tôi.
Hôm chủ nhật (Ngày 21/5’2017), có người ngang nhiên đến đốn hạ hai cây cổ thụ này để giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho việc xây dựng nhà trái phép trên mảnh đất mà trước đây phường đã cưỡng chế để giải tỏa.
Tôi có gọi điện thoại báo cho cán bộ quản lý đô thị của phường Chương Dương về việc chặt hạ cây cổ thụ trái phép này, nhưng không thấy một ai đả động gì.
Các bạn nghĩ sao về hành động khó hiểu này của phường chương Dương?

Fb Nguyễn Thế Duyên
(Hình minh họa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét