Trang

13 tháng 4, 2017

CÔ BÉ HÀNG XÓM


Đã lâu không để ý thời gian
Hàng cây xanh lá đã ngả vàng
Thấm thoát hè qua thu đã tới
Cô bé nhà bên như bông lan.
***
Vườn xanh bóng mát hương hoa bưởi
Dạo bước ngẩn ngơ ngắm hoa tươi
Bé thường ngồi học bên cửa sổ
Đôi lúc nhìn tôi bẽn lẽn cười.
***
Có ngày nắng nhẹ gió thật êm
Tôi ngồi lướt veb ở bên thềm
Bé sang thỏ thẻ xin đọc ké
Tôi cười trêu bé đợi lớn thêm.
***
Tối nay trăng sáng hương dịu êm
Xôn xao tiếng nhạc ở nhà nhà bên
Thấp thoáng vây quanh cô bé ấy
Mấy chàng trai trẻ đứng dưới thềm.
***
Ồ đã bao ngày trôi lại trôi
Bên ô cửa ấy bé vẫn ngồi
Tối nay nhìn sang tôi thấy lạ
Cô bé nhà bên lớn thật rồi.
Phạm Văn Hải
(Chỉnh sửa lại bài CÔ BÉ NHÀ BÊN. Ảnh minh họa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét