Trang

11 tháng 4, 2017

Có bao giờ gái Việt... rẻ như thế này không?

Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn ngàn năm
Có bao giờ gái Việt... rẻ như thế này không?
Nguyễn Du viết Truyện Kiều để tố cáo chế độ phong kiến thối nát chà đạp lên thân phận người phụ nữ, Kiều phải bán mình hối lộ cho quan phủ để chuộc cha với giá 400 LẠNG VÀNG.
Nay, dưới chế độ XHCN tươi đẹp và nhân văn, có kẻ bán gái Việt với giá 2 TRIỆU ĐỒNG.
Nguyễn Du sống lại có khóc nổi không?
Ngày 11.4, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt tạm giam 4 tháng đối…
MOTTHEGIOI.VN|BỞI MỘT THẾ GIỚI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét