Trang

26 tháng 4, 2016

Sự thật cay đắng trong thảm họa cá chết “Vũng Áng”


Trong khi biển chết, cá chết khiến dân Việt khốn khó, có người mất mạng thì trong cộng đồng, nhiều người lại có hành vi tiếp tay cho tội ác, hại dân Việt:
Formosa thách thức: “Tôm cá hay nhà máy”!
Chính quyền vào cuộc chậm trễ và tắc trách, nhiều quan chức có ý bênh vực Formosa:
- Phó chủ tịch Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn: “Yên tâm ăn cá, tắm biển ở Vũng Áng”.
- Phó TCT Tổng cục môi trường Hoàng Dương Tùng: “… cá chết do âm thanh, sóng, ồn ào”…
Một số cơ quan báo chí tuyên truyền vô trách nhiệm, có hại cho dân:
- “Biển đã sạch hơn, môi trường không còn ô nhiễm”- (Báo Hà Tĩnh).
- “ Dân miền Trung phấn khởi căng buồm ra khơi”- (Báo Người đưa tin).
Một số gian thương và người dân thì thu gom cá chết để bán kiếm tiền trên sinh mạng đồng loại: “Kiếm tiền triệu nhờ vớt cá chết bán cho thương lái”- (Báo Mới).

Người Việt ơi, sao nỡ hại nhau!
Vì sao nên nỗi?
Phạm Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét