Trang

25 tháng 8, 2014

Xét xử vụ cảnh sát giao thông Suối Tre bắn "sếp"

TTO TRỰC TUYẾN - Đúng 8g sáng 26-8, cảnh sát bảo vệ đã áp giải nguyên đại úy Ngô Văn Vinh (trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đến tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo Ngô Văn Vinh được dẫn giải đến tòa
Vinh chính là người đã dùng súng bắn chết đồng đội của mình là thiếu tá Trần Ngọc Sơn, phó trạm CSGT Suối Tre. Vinh là bị cáo duy nhất trong vụ án bị truy tố ra tòa về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” (khoản 1, điều 95 Bộ luật hình sự).
Nhiều đồng đội của Vinh và Sơn đã đến tham dự phiên tòa. Vợ của nạn nhân Trần Ngọc Sơn là bà Nguyễn Thị Bích Vân cũng đến dự phiên tòa.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Trần Thanh Tùng. Hai hội thẩm nhân dân của phiên tòa là ông Nguyễn Ngọc Tính và ông Nguyễn Văn Bình. Luật sư bào chữa cho bị cáo Vinh là ông Khưu Thanh Tâm.
Trong phần làm thủ tục phiên tòa, thư ký phiên toà cho biết vắng mặt hai nhân chứng quan trọng là Trương Thành Chí (còn gọi là Trúc) và Nguyễn Văn Đông. Tuy nhiên, đại diện VKS có mặt tại toà cho rằng các nhân chứng đã có lời khai nên đề nghi tiếp tục xét xử.
Tiếp đó, ông Trần Thành Hưng đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai, giữ quyền công tố tại tòa, đã công bố cáo trạng.
"Lúc này nghe nói mày làm ăn được lắm.."
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, khoảng 13 giờ ngày 22-9-2013, thiếu tá Trần Ngọc Sơn rủ các ông Nguyễn Thái Phong, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trương Thành Chí (còn gọi là Trúc), đến quán Hân Linh ở thị xã Long Khánh (Đồng Nai) để nhậu.
Lúc này, đại úy Ngô Văn Vinh nghe có “sếp” Sơn đang nhậu ở cùng quán nên cùng với Phạm Lê Ngọc Long (CSGT ở trạm) qua chào xã giao.
Đại úy Vinh ngồi cạnh Chí hỏi: “Lúc này nghe nói mày làm ăn được lắm, còn thằng anh mày thì sao?”.
Chí nói: “Mày học chung với tao một lớp, có khi nào tao nói ê thằng Vinh không mà mày kêu anh tao bằng thằng. Mày biết anh tao bao nhiêu tuổi chưa ?”.
Vinh nghe vậy, đưa ly mời Chí uống thì bị Chí dùng ly bia đập thẳng vào mặt, trúng sống mũi khiến Vinh bị chảy máu.
Khi đó, mọi người nhảy vào can ngăn nên còn lại một mình đại úy Vinh ở trong phòng nhậu. Khi thiếu tá Sơn quay trở lại phòng cùng với Long thì Vinh nói: “Tao với mày là đồng đội với nhau, mày không bênh tao mà bênh người ngoài”.
Sơn nói lại: “Anh nó mà mày kêu bằng thằng thì nó đánh mày phải rồi”. Vinh nghe “sếp” nói vậy nên đấm vào cổ anh Sơn một cái thì Long lại vào can ngăn và kéo Sơn ra ngoài.
Sau khi mâu thuẫn, Vinh bỏ về cơ quan lấy khẩu súng K59  rồi đến phòng nghỉ của thiếu tá Sơn đập cửa. Thời điểm đó, anh Trương Học Lâm (người giữ xe tại Trạm CSGT Suối Tre) đang ngủ bên trong ra mở cửa.
Đại úy Vinh nói với Lâm phải điện thoại kêu Sơn về gấp nhưng Lâm không gọi mà giả vờ bấm số nhắn tin cho Sơn biết sự việc và khuyên không nên về đơn vị.
Đến 17 giờ cùng ngày, khi thiếu tá Trần Ngọc Sơn cùng nhóm bạn về đến cơ quan thì  Lâm can ngăn nhưng Sơn vẫn lên phòng nghỉ để gặp đại úy Vinh. Thấy Vinh, anh Sơn bước đến và nói: “Vinh đen, mày kiếm tao, mày ngon mày bắn tao đi?”.
Sau đó, Sơn đấm 3 cái vào mặt, vào đầu Vinh. Vinh bị đánh úp mặt xuống giường nên lấy khẩu súng ở đầu giường ra.
Lúc Vinh lấy khẩu súng ra thì Sơn xông vào vật đánh và đè Vinh xuống để tước khẩu súng. Thượng úy Đoàn Thanh Phú ngồi giường kế bên nhảy vào can ngăn.
Trong lúc Sơn giằng co để lấy khẩu súng trên tay Vinh làm súng phát nổ 2 phát, trong đó có 1 phát trúng vào hông thượng úy Phú.
Lúc này, Sơn và Vinh vẫn giằng co khẩu súng, còn Phú bò từ từ ra ngoài. Vinh bắn thêm 4 phát, trong đó có 2 phát trúng trần nhà, còn 2 phát trúng vào người thiếu tá Trần Ngọc Sơn làm Sơn gục xuống nền nhà.
Thấy Sơn gục ngã, đồng đội ở trạm xông vào chụp tay anh Vinh thì súng nổ thêm 2 phát nữa nhưng không trúng ai.
Khi súng trên tay Vinh hết đạn, mọi người ở trạm tước được súng và đưa thiếu tá Sơn, thượng úy Phú và đại úy Ngô Văn Vinh đi cấp cứu.
Tuy nhiên, đến gần 20g cùng ngày, thiếu tá Sơn, phó trạm cảnh sát giao thông Suối Tre đã tử vong.
Cũng theo cáo trạng, qua giám định cho thấy thượng úy Đoàn Thanh Phú bị thương tích 15% (tạm thời) còn đại úy Ngô Văn Vinh... bị đánh gây thương tích tỉ lệ 40% (tạm thời).
Hai nhân chứng đã có mặt
Lúc 8g45, hai nhân chứng Trương Thành Chí (còn gọi là Trúc) và Nguyễn Văn Đông đã có mặt tại tòa.
Theo cáo trạng, Chí là người đã dùng ly bia đánh đại úy Ngô Văn Vinh ở quán nhậu, dẫn đến mâu thuẫn giữa thiếu tá Sơn và Vinh.
Lúc 9g15 phút, hội đồng xét xử bắt đầu thẩm vấn Vinh.
Trả lời chủ toạ phiên toà, bị cáo Ngô Văn Vinh khai thời điểm trước khi xảy ra vụ án, Vinh ngồi uống bia, hát karaoke ở quán Hân Linh.
Khi đó, thiếu tá Trần Ngọc Sơn cầm ly bia qua phòng, nói có Trúc (tức Trương Thành Chí) nên sau đó Vinh cầm ly qua lại phòng karaoke của Sơn, có Trúc ở đó.
"Bị cáo hỏi Trúc lúc này anh của mày làm cái gì. Trúc không nói gì mà nhìn chằm chằm vào bị cáo, sau đó Trúc cầm ly đánh bị cáo"- Vinh khai tại toà.
Chủ toạ phiên toà hỏi giữa bị cáo Vinh và Trúc không mâu thuẫn, thân nhau nhưng vì sao một người dân như Trúc lại dám đánh cảnh sát giao thông?
Chủ toạ nhắc lại lời khai câu hỏi của Vinh với Trúc "lúc này mày làm ăn khá lắm phải không...?".
Vinh khai: "Trúc không nói gì cầm ly đánh thẳng vào mũi bị cáo rồi đi ra ngoài".
Cũng theo lời khai của Vinh, lúc vừa bị đánh xong, thiếu tá Sơn đi vào phòng nói "anh nó mà mày kêu bằng thằng". " Bị cáo bị chảy máu mũi, đứng nói với Sơn "mày là đồng đội với tao mà mày không bênh tao".
Theo Vinh, Vinh đã đánh vào cổ Sơn. Sơn đánh lại vào bụng và sau đó có một số người xông vào đánh Vinh. Chủ toạ hỏi: "Nhìn ở đây có ai tham gia đánh không?".
Bị cáo Vinh nhìn xuống nói: "Phong và hai người đầu trọc nữa".
Toà tiếp tục xét hỏi bị cáo Vinh về động cơ lấy súng bắn chết thiếu tá Trần Ngọc Sơn.
Vinh khai Vinh lấy súng khi về trạm Suối Tre lau mũi máu.
"Khi đó bị cáo lấy súng ở dưới gối"- Vinh nói.
Chủ toạ phiên toà chặn: "Về nguyên tắc cất súng ở đâu, sao lại lấy súng ở gối? ".
Vinh khai: "Theo quy định mỗi khi làm nhiệm vụ xong, súng phải bỏ vào tủ khoá lại. Nhưng bị cáo đi làm về tháo súng bỏ dưới gối. Bị cáo bị đánh nên xấu hổ tìm thiếu tá Sơn".
"Không gặp Sơn nên bị cáo về giường nằm rồi gọi điện cho Phong, Việt nói bị Trúc đánh. Bị cáo nhắn lại yêu cầu Trúc xin lỗi" - Vinh khai tiếp.
Cũng theo Vinh: "Khi có lời khuyên Sơn là cấp trên, đừng để bị đì, bị cáo đã bình tĩnh lại rồi nằm thiếp đi. Đang nằm thì bị cáo nghe một tiếng động mạnh rồi nhìn thấy thiếu tá Trần Ngọc Sơn xông vào đánh, nắm đầu đập vào giường".
"Người lạ ăn ngủ ở trong trạm CSGT...

Lúc 9g45, bị cáo Vinh khai: "Ngoài thiếu tá Sơn đánh bị cáo còn có nhiều người không phải là CSGT ở trạm tham gia đánh tới tấp".

Bị cáo Vinh mô tả: "Khi bị đánh, bị cáo đã nổ súng lên trời để răn đe. Sau đó thấy thiếu tá Sơn nằm ngửa, đổ máu dưới nền nhà nhưng không biết có phải là mình bắn không"(!).

Trong quá trình khai tại toà, Vinh nói không đồng ý với kết luận điều tra. "Khi nhận kết luận, bị cáo thấy không đúng như những lời khai trước đó vì có nhiều người đã đánh bị cáo nhưng chỉ cho làm nhân chứng trong vụ án" - Vinh nói

Bị cáo Vinh tiếp tục khẳng định đã bị nhiều người lạ mặt vào trong trạm đánh. Đây là nguyên nhân khiến Vinh ức chế nổ súng, làm thiếu tá Sơn chết.

Chủ toạ hỏi Vinh: "Quy định người lạ có được vào trạm, vào phòng riêng không?".

Vinh khai theo quy định chỉ tiếp khách trong giờ hành chính, có nơi tiếp hẳn hoi. Tuy nhiên, hôm đó đã có người lạ vào trạm.

Cụ thể là Trương Học Lâm (nhân chứng của vụ án) được thiếu tá Trần Ngọc Sơn thuê vào trạm làm việc.

Chủ toạ hỏi : "Việc đưa người lạ vào trạm, ăn ngủ ở trạm theo bị cáo là đúng hay sai?". Bị cáo Vinh im lặng.
Bị cáo Vinh đang mô tả lại hôm xảy ra vụ việc trước tòa - Ảnh: Đức Trong
Bị cáo Vinh đang mô tả lại hôm xảy ra vụ việc trước tòa - Ảnh: Đức Trong
Bị cáo Vinh đang mô tả lại hôm xảy ra vụ việc trước tòa - Ảnh: Đức Trong
Bị cáo Vinh đang mô tả lại hôm xảy ra vụ việc trước tòa - Ảnh: Đức Trong
Trương Thành Chí và Nguyễn Văn Đông, hai người bìa phải
Bị cáo Ngô Văn Vinh (áo trắng, ngồi)
Bị cáo Ngô Văn Vinh (áo trắng, giữa)
Vợ thiếu tá Trần Ngọc Sơn (trái) và thượng úy Đoàn Thạnh Phú tại tòa
Phiên tòa có đông người tham dự
HÀ MI - ĐỨC TRONG
Đang tiếp tục cập nhật...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét