Trang

25 tháng 7, 2014

Đối thơ cùng Công Kute lần 2



Đăng 8 bài thơ đối của Hải Phạm và Công Kute

  1. Hải Phạm:
Sáng nay nắng đẹp trời trong xanh
Gió mang hương biển rất trong lành
Một mình ngắm cảnh qua ô cửa
Vũng Tàu ẩn hiện dáng thiên thanh.

  1. Công Kute:
Sáng nay nắng nhạt trời trong xanh
Vũng tàu khí hậu th
ật trong lành
Bình yên như thể trong tranh vẽ
Thỏa chí tang bồng em với anh...

3. Hải Phạm:
Công cute vẽ ra một cảnh thơ
Vũng Tàu xa thẳm trong sương mờ
Nàng ở chân đồi ta góc biển
Thỏa chí tang bồng chỉ trong mơ.

4. Công Kute:
Thôi thì tạm vẽ ở trong mơ
Để nhắn ai kia hãy đợi chờ
Vũng Tàu xa lắm ai cũng biết
Nhưng mà nếu thích, chả phải mơ!

Hơ hơ !

5. Hải Phạm:
Nhớ thời B 4 đẹp như thơ
Trai tài gái sắc chả phải mơ
Nay tuổi xuân qua già đang đến
Nàng thích ta chiều chẳng phải chờ.

6. Cong Kute
Em chả chờ đâu chả chờ đâu
Tuổi già đang đến bạc trắng đầu
Em thích rồi đấy, anh đến nhé
Đừng để Cong em phải chờ lâu...

7. Hải Phạm
Cô bé ngày xưa dạy ta ca
Bây giờ khôn lớn già chẳng tha
Thôi nàng đã quyết ta phải cố
Thời khắc thích hợp anh sẽ...ra.
Ha ha ha !!!

8. Công Kute
Anh hứa rồi nha, anh phải ra
Nơi đây em hứa sẽ trông nhà
Anh ra thì nhớ alô nhé
Để em còn kịp vặt ít cà...
Hahaha !

Bình loạn
·        


Anh em nhà này bỏ vần "ơ"
Chuyển sang "âu", "a" thật bất ngờ....

Hải Phạm Hahaha !
Bọn anh đang tiếp cận thui
Việt Hà có kinh nghiệm rùi.

Đầu tiên là một vần ơ
Tiếp theo âu nhé bây giờ sang a..

kkk
Trần Thị Lệ Thủy Hải Phạm
Mong anh càng “cay” – thơ càng hay
Làm cho lũ ẻm thấy bay bay…
Ọp K năm nay bác ra nhé!

Quyết đấu với Cong một phen này.
Để cho lũ ẻm chúng nó biết,
Gừng càng giừ – càng thấy cay…
Và thơ của anh cũng rất hay....

k K k k...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét