Trang

16 tháng 10, 2013

TRỘM CƯỚP "HỘI ĐỒNG" CÔNG KHAI

Lời nói đầu: Đau buồn thay tình cảnh xã hội VN ngày nay, cướp trộm công khai lộng hành giữa ban ngày. Người dân đã bị cướp giật, lại bị "những người lương thiện, hiệp nghĩa" cướp thêm một lần nữa. 

Nhân cách, ý thức ngày càng vơi. Thạch Sanh đã ít, Lý Thông càng nhiều. (Phạm Hải)

Bị móc túi, người đàn ông rơi hàng chục triệu trên đường

Bị móc túi khi dừng đèn đỏ, ông Trường túm được tay tên trộm làm xấp tiền 50 triệu đồng bay tung tóe trên đường và mất gần một nửa.  

Ngày 16/10, công an quận 3 (TP HCM) điều tra vụ móc túi táo tợn ngay trên đường. Nạn nhân là ông Trường (44 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), giám đốc một công ty xây dựng.
xe-4430-1381937225.jpg
Xe máy do tên trộm vứt lại. Ảnh: N.V
Theo lời khai của ông Trường, sáng cùng ngày, ông  rời công ty mang theo xấp tiền 100 tờ 500.000 đồng (50 triệu đồng) để nộp ngân hàng. Do đi xe gắn máy, ông đút số tiền vào túi quần cùng chiếc điện thoại iPhone 5.
Khi đi đến giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần (phường 6, quận 3), ông Trường dừng đèn đỏ. Bất ngờ có 4 thanh niên đi 2 xe vượt lên kẹp ông ở giữa. Chưa hiểu chuyện gì, một tên thọc tay vào túi quần của ông móc cọc tiền rồi tháo chạy.
Theo phản xạ, ông Trường quăng xe chụp tay tên trộm cố kéo lại làm xấp tiền rơi xuống đường bay tung tóe. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân xông ra hỗ trợ. Tên cầm lái quẳng xe bỏ chạy. Kẻ trực tiếp móc túi bị ông Trường túm được cố vùng vẫy thoát thân.
Cùng lúc này, nhiều tên khác đi xe máy vượt lên kéo ông Trường lại để tên móc túi nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Trong lúc hỗn loạn, một số người đã tranh thủ nhặt những tờ 500.000 đồng bay xuống đường.
Sau khi nhóm móc túi chạy thoát, ông Trường được một số người dân giúp nhưng chỉ thu lại được 30,5 triệu đồng, còn lại đã mất. Cảnh sát đã thu giữ chiếc xe và lấy lời khai nạn nhân.
Nhật Vy  (VnExpress)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét