Trang

20 tháng 4, 2020

Cán bộ và dân đen

Lê Thị Hiền-đảng viên ưu tú, phó chủ tịch P Bãi Cháy TP Hạ Long.
Coi clip: Chị bán hàng rong nghèo khổ đã khóc lóc van xin bà Hiền không thu giữ xe rau của mình, chị từng bị thu giữ rau:“đừng lấy, đừng cướp của em nữa”…
Đáp lại lời van xin, cán bộ Hiền cùng bầy cộng sự đã không đồng ý và có những lời lẽ, hành động phản cảm: “Con này, mày có bị điên không”? Công an khóa tay chị bán hàng rong, buộc tội chị “cố tình chống lực lượng chức năng”. Chị bán rau đã bị ép đến đường cùng, từ người dân lương thiện trở thành tội phạm.
Tình quân dân là thế này sao
Trái tim dân Việt rỉ máu đào
Đừng gây cảnh nồi da nấu thịt
Dậy sóng căm hờn loạn binh đao.
Các bạn coi clip và đọc báo đảng nhé!
https://nld.com.vn/…/lam-ro-viec-nguoi-phu-nu-ban-hang-rong…
Phạm Văn Hải 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét