Trang

30 tháng 9, 2019

Vô cảm, vô trách nhiệm là tội ác

Ở Minh Hóa - Quảng Bình chính quyền cho di dời dân từ nơi ngập lụt đến nơi... núi bị sạt lở. Tức là di dời từ nơi nguy hiểm đến nơi... có thể chết.
Hàng ngàn khối đất đá trên núi chỉ chờ một cơn mưa là sạt lở, sẽ lấy đi sinh mạng của hơn 40 hộ gia đình "chịu đi chết" theo sự sắp đặt của chính quyền. Thực tế đã có sạt lở, đất đá đã đổ xuống nhà dân gây thiệt hại về tài sản, rất may là chưa thiệt hại về người. Được biết có 99 hộ gia đình trong dự án "xúi dân đi chết" này và đã có 41 hộ "đi vào chỗ chết".
Lãnh đạo yếu kém là chuyện của họ! Người dân phải tỉnh táo, có nhận thức để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Tại sao lại nhắm mắt đi vào chỗ chết?
Tội nghiệp dân tôi !
(Theo FB Trịnh Thanh Hùng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét