Trang

27 tháng 6, 2019

Công an và thí sinh

Sao công an Lợi biết thí sinh ngủ quên (có thể thí sinh đang trên đường tới)? Người nhà thí sinh đâu? Sao phóng viên lại biết để tới chụp ảnh Lợi chở thí sinh đi thi...?
Lòng tử tế bất ngờ của công an Hà Giang
Hôm 26 tháng Sáu, 2019 cộng đồng mạng xôn xao tin báo lề đảng ca tụng công an đã có hành động "chăm sóc dân quá nhiệt tình". Viên đại úy CA Vũ Đức Lợi đã sốt sắng chạy nhanh đến nhà một thí sinh trường THPT Lê Hồng Phong tại tỉnh Hà Giang ngủ quên để chở cô đi thi. Xe chuyên dụng của CSGT chạy thần tốc nên đã không trễ giờ thi của cô nữ sinh.
Từ lúc phát giác có thi sinh không đến phòng thi và liên lạc với gia đình không được cho đến lúc cô nữ sinh bước vào phòng thi kịp giờ chỉ mất khoảng 10 phút!
Điểm đặc biệt là "phóng viên" đánh hơi tài tình nên đã chụp được một số hình ảnh trên đường đi.
Sự tử tế bất ngờ của công an khiến dân cư mạng xôn xao. Không ít người dè bỉu công an biểu diễn một màn kịch như những lần tương tự đã xảy ra trong quá khứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét