Trang

27 tháng 3, 2019

Việt kiều tâm thần ở Mỹ

Tôi có người quen ở Mỹ, anh ấy là kỹ sư nhưng sau đó bị bệnh tâm thần phân liệt, không có người thân ở Mỹ, không có bảo hiểm y tế (vì người đó bị bệnh, làm sao mà mua bảo hiểm?). Bạn bè đưa anh ấy vào bệnh viện và họ chữa trị miễn phí từ a-z, không phải lo gì cả. Cuối tuần thỉnh thoảng còn đưa đi ăn ngoài và đi shopping nữa. Họ chăm sóc cẩn thận, sạch sẽ, phòng ở như khách sạn, có người dọn dẹp, giặt giũ áo quần mỗi ngày. Ngày tết lễ hay sinh nhật đều có quà ... Hàng ngày có người cho uống thuốc, ăn uống, có bác sĩ tâm lý khác nhau đến nói chuyện và chơi với anh ấy hàng giờ để trị liệu, để điều chỉnh thần kinh, ăn chơi, đọc sách, thể thao như người bình thường. Trong phòng không có vật liệu gì để có thể tự tử được và có camera giám sát 100%...
4 năm sau anh ấy xuất viện, bình phục như người bình thường, yêu đời và trở về cuộc sống đời thường, lại làm kỹ sư.
Phải nói 4 năm là cả một trời chăm sóc, bao nhiêu y- bác sĩ tốn kém công sức tiền bạc. Thỉnh thoảng tôi đến thăm bạn ấy, thấy họ lúc nào cũng vui vẻ săn sóc bệnh nhân cẩn thận như người thân.
Các nước tư bản, vấn đề y tế, sức khỏe cộng đồng, thực phẩm là những vấn đề vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Các chính trị gia khi tranh cử lúc nào cũng quan tâm đến những chủ đề đó, cũng như phúc lợi dân sinh để mà thắng cử.
Vấn đề là họ coi tính mạng con người là quan trọng số 1.
Fb Andrew Le 
Ảnh FB Trần Trí Hoàng: Cypress Medical Center at Houston Northwest Freeway 290 West.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét