Trang

1 tháng 3, 2018

Không có thánh thần, cũng chẳng có quỷ ma


Không gian bao la vô tận, có tỷ tỷ hành tinh khác nhau trong đó có trái đất của chúng ta. Trong vũ trụ thì trái đất chỉ là 1 hạt bụi bé tí.
Vậy mỗi cá thể chúng ta lớn được bao nhiêu?
Thời gian là vĩnh hằng. Trái đất đã có 4,5 tỷ năm nhưng so với cõi vĩnh hằng thì chỉ là khoảnh khắc.
Vậy đời người phỏng được bao lâu?
Con người thiệt bé nhỏ, cuộc đời rất ngắn ngủi.
Sẽ đến một ngày cả trái đất và mặt trời đều tan biến, con người sẽ trở về với cát bụi và hư vô.
Không có thiên đường và địa ngục, cũng chẳng có thánh thần và quỷ ma.
Muốn tồn tại với vũ trụ bao la, con người phải dựa vào ý thức và tri thức của mình mà thôi.
Phạm Văn Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét