Trang

23 tháng 9, 2018

Gửi nhà giáo Phạm Hải Chung!

Bà đã sai lầm khi nhận định rằng, đám đông trên Mạng Xã Hội là đám người dễ bị giật dây, rằng họ là những người có "niềm tin thơ ngây". 
Thưa bà! Chỉ một số ít trên MXH là những người như bà nói, còn đa số dân mạng đều có trình độ, có nhận thức để phân biệt đúng sai và hiểu đâu là chân lý. 
Thật bất hạnh khi bà là một nhà giáo trong thời kỳ CM4.0 mà vẫn học theo quan điểm của Karl Marx “Hãy biết hoài nghi tất cả”, sẽ bất hạnh cho học trò của bà và những người nghe, tin theo lời bà để sống với quan điểm "hoài nghi tất cả".
Bà nên biết, trong xã hội loài người, nhất là trong xã hội văn minh luôn tồn tại những chân lý mà không ai có quyền hoài nghi.
Ví dụ: LẤY DÂN LÀM GỐC. CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ LÀ BẤT KHẢ XÂM PHẠM. Nền KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. Thể chế DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN- TAM QUYỀN PHÂN LẬP...
Chỉ những kẻ ngu muội, u mê, cuồng tín mới hoài nghi những chân lý này.
Đúng là có một số người lợi dụng MXH để xuyên tạc, vu cáo, kích động một bộ phận nào đó làm những điều xằng bậy, nhưng đây chỉ là thiểu số, còn bản chất của MXH vẫn là văn minh và tiến bộ, MXH chính là XÃ HỘI DÂN SỰ của quần chúng nhân dân.
Thưa bà! Với cách nhìn nhận thiển cận "Niềm tin thơ ngây" gán cho cộng đồng dân mạng, quan điểm “Hãy biết hoài nghi tất cả” của bà thì vĩnh viễn bà và những người như bà sẽ không có niềm tin, tình yêu chân chính và những ước mơ trong sáng.
Quan điểm của bà chỉ đúng trong một góc hẹp của xã hội độc tài chuyên chế, hoàn toàn không phù hợp với xã hội văn minh.
Bà hãy suy ngẫm nhé!
Phạm Văn Hải
VNEXPRESS.NET
Chị Hoa, một học viên của tôi, tâm sự về việc chi 3 triệu cho đứa con 6 tuổi đi sinh trắc vân tay. Chỉ vì một thời gian đó là trào lưu. Mọi phụ huynh quanh chị đều hỏi nhau đã cho đi thử lấy sinh trắc vân tay cho trẻ chưa. Thậm chí I...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét