Trang

30 tháng 5, 2018

Độc tài và dân tộc

50 năm trước, tên độc tài Park Chung Hee đã khóc khi nhìn thấy dân Hàn khổ quá, tinh thần dân tộc trỗi dậy, Park quyết tâm xây dựng Hàn Quốc giàu mạnh và Park đã trở thành Nhà Ái Quốc vỹ đại.
Nay, tên độc tài Kim Jong-un cũng bật khóc khi nhìn thấy đất nước Triều Tiên nghèo khổ quá. 
Lịch sử có lập lại?
Sao dân Việt nghèo khổ mà chỉ thấy lãnh đạo cười sướng? 
Nếu VN có nhà lãnh đạo như Park Chung Hee, bảo đảm 20 năm sau VN sẽ giàu mạnh.
http://dantri.com.vn/su-kien/ong-kim-jong-un-khoc-vi-kinh-te-trieu-tien-yeu-kem-20180531064008515.htm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét