Trang

26 tháng 10, 2017

SIÊU LỪA và THẰNG NGỐC

Năm 2000 hắn và Ns Phú Quang mở Phòng Trà ca nhạc CATINA ở 46-48-50 Đồng Khởi Q.1, đối diện phía trái bên kia đường là gian hàng lụa tơ tằm KHAISILK.
Có lần hắn dẫn mấy người bạn Nga sang đó mua lụa. Mấy cô bán hàng xinh đẹp quảng cáo hàng của họ là lụa tơ tằm VN 100% và kiêu hãnh tuyên bố:
- “Khaisilk là linh hồn tơ lụa VN”.
Hắn mờ mắt vì mấy người đẹp, êm ái nghe những lời ngọt như mía lùi và ù tai bởi lời ca “tình yêu quê hương đất nước”. Hắn tự hà
o lây và thuyết phục các bạn mua hàng. 
Mấy người bạn Nga tin hắn, khen đẹp rồi mua khá nhiều dù đắt hơn ngoài chợ khoảng 5 lần. Sau này hắn còn ghé cửa hàng Khaisilk đó mấy lần mua đồ, đóng gói gửi sang Nga.
17 năm sau hắn mới biết số lụa đó là hàng Trung Quốc, Khaisilk nhập về và dán nhãn “lụa Khaisilk VN”.
Vậy là vì ngu ngốc, cả tin nên hắn đã thành tên lừa đảo những người bạn Nga ngố cũng ngốc ghếch và cả tin như hắn. Hắn đã tiếp tay cho Khai silk bán rẻ danh dự quốc gia.
Khốn nạn thân hắn!
Tiên sư thằng Khai silk!

Phạm Văn Hải
Giữa 'tâm bão' liên quan tới sự việc khăn lụa Khaisilk gắn 'Made in China', cư dân mạng đã cùng lật lại khá nhiều dòng chia sẻ trên trang cá nhân từng gây sốt trước…
SOHA.VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét