Trang

18 tháng 10, 2017

Người Việt thất bại



Ảnh của Phạm Văn Hải.
Ảnh của Phạm Văn Hải.
Ảnh của Phạm Văn Hải.
Ảnh của Phạm Văn Hải.

(Châm ngôn người Việt)

Minh béo, Ngọc Trinh ai ai cũng rõ
Anh em cùng họ chẳng mấy ai hay
Bia rượu lướt fây ngồi suốt nửa ngày
Môi trường đổi thay, nợ công không ngó
Lịch sử không rõ, lễ nghĩa chẳng ham

Dân ca Việt Nam chỉ là huyền thoại
Họ hàng nội ngoại né tránh lắc đầu
Cả lũ bảo nhau đi làm "từ thiện"
Ông bà hiện diện chẳng thiết hỏi han
Bước đến nhà quan cúi đầu hối lộ
Gọi cha "ông ngố" gọi mẹ "bà bô"
Ăn nói xô bồ vẫn là tiến sĩ
Dự án hoang phí ngàn tỷ vẫn chi
Dân tộc là gì chẳng thèm quyến luyến
Đất vàng quý hiếm dẹp bỏ tình thương
Tổ quốc quê hương biến thành tổ nợ
Xã hội thành chợ dân khổ lắt lay
Biển mất bao ngày không màng đòi hỏi
Tàu khựa mời gọi, hàng độc nhập ngay
Đất nước loay hoay biết đâu bờ bến...
***
Hãy thắp ngọn nến xua đuổi bóng đêm
Tổ quốc vững bền Công bằng- Dân chủ.


Phạm Văn Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét