Trang

10 tháng 9, 2017

NỖI NHỤC CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI LB NGA

Mấy ngày gần đây, trên mạng Facebook của người Việt tại Nga lan truyền những câu chuyện về người Việt đi siêu thị Asan khu BelaiDatra, khu chợ Chim và Liu ở bị cảnh sát tống tiền trơ tráo mà vừa nhục vừa tức. Những người đi siêu thị tuy đầy đủ giấy tờ nhưng vẫn bị bắt đưa vào Chốt cảnh sát, cho vào cũi sắt. Vào đây ai cũng bị khám, phải cởi quần áo không kể đàn ông hay đàn bà. Nếu không chịu nộp tiền thì bị cảnh sát cho một thằng " bựa " nát rượu vào cùng i. Nếu người cùng cũi là đàn ông thì thằng này gây sự để đánh. Nếu là phụ nữ thì giả vờ say để sàm sỡ, sờ mó. Chỉ khi nào đạt được mục đích tống tiền chúng mới thả. 
Một phụ nữ trẻ có con vừa hai tháng bị nhốt vào cũi sắt khi đi mua sữa cho con ở Asan kể lại:
Cháu cũng là người bị bắt ở Asan khi đi mua sữa. Họ đã dùng nhiều trò bỉ ổi khốn nạn nhất để cướp tiiền của cháu. Nó nhốt cháu vào trong cũi sắt. Nhục nhã và ê chề lắm. Ngồi trong đấy nhìn người Nga ra vào mà xấu hổ. Xấu hổ cho bộ mặt Việt Nam mình. Nghĩ lại thôi mà cháu ghê tởm, rùng mình. Giấy tờ của cháu đầy đủ. Ai bị bắt vào đây đều bị nhốt với thằng giả ngáo đá kia. Nó thể hiện như một con chó dại. Ngầm ngừ. Đập phá trong cũi. Đánh đập cháu cho dù cháu là phụ nữ. Cháu đã nói với chúng nó là cháu có em bé mới được 2 tháng. Chúng nó không nghe còn nháy nhau cho thằng kia sàm sỡ cháu. Ôi bác ơi không thể nào tả được. Như bọn quỷ khát máu. Vào đây như vào địa ngục. 
Đến khi cháu quá sợ, hoảng loạn chúng nó đưa nước cho thằng kia đổ vào đầu cháu. Làm đủ mọi cách để cháu phải nộp 30000 rub.
Cháu chỉ là hạt cát giữa xa mạc, không ai biết đến cháu. Nhưng cháu muốn sống vì sự thật vì lẽ phải. Ai cũng chỉ sống một lần để được làm những điều có ý nghĩa. Kể cả cháu có bị về Việt Nam, không thể quay lại Nga được nữa cháu cũng không hối hận vì những việc cháu quyết định làm
BUỒN VÀ TỨC. Buồn và tức bởi vì không có một ai, không có một tổ chức nào đứng ra giải quyết vụ việc. Mọi người cứ âm thầm chịu nhẫn nhục ngày này qua ngày khác. Chỉ biết cảnh báo cho nhau đừng đến đó nữa. Người Việt có tiếng khôn ngoan và dũng cảm. Sao lại để thế này?
Chúng tôi kêu gọi những người đã bị nạn viết đơn tố cáo bọn cảnh sát thoái hóa này. Trong đơn tối thiểu phải có họ tên và số điện thoại để khi điều tra họ còn có cơ sở. Trong đơn phải có chữ ký của các nạn nhân, nếu không đầy đủ thì cũng phải chục người. 
Nếu muốn triệt tận gốc bọn này thì gửi đơn đi nhiều nơi : Bộ nội vụ, Viện Công Tố, Tổng cục An ninh quốc gia. 
Hoặc đơn giản hơn, chúng tôi nghĩ mọi người nên viết đơn trên trang Người Việt tại Nga lấy đầy đủ họ tên những người bị hại, sau đấy in ra gửi Đại sứ quán yêu cầu giải quyết . Đại khái như thế này : 
CHÚNG TÔI NHỮNG NGƯỜI CÓ TÊN SAU ĐÂY : Họ và tên yêu cầu Đại sứ can thiệp, giúp đỡ .
Đã đến lúc phải hành động không cho phép người ta khinh thường. Người Việt tại Nga hãy đoàn kết lại, tiêu diệt bọn công an ăn bẩn, làm nhục người Việt chúng ta. 
Nếu bạn là người Việt, Hãy like và chia sẻ bài viết để bạn bè người Việt cùng chung sức đấu tranh, đòi lại tiếng nói cho cộng đồng. 
Nguyễn Hằng Nga. 
(Tôi đăng lại nguyên văn trên Fb NGƯỜI VIỆT TẠI NGA. Tôi từng là chủ chợ BMV ở quận Zđanoviktra Thủ đô Minsk Belorussia từ 1996-1999, nơi đây người Việt được an toàn tuyệt đối, người Nga phải kính trọng người Việt- Phạm Văn Hải)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét