Trang

1 tháng 7, 2017

Lẽ sống

Nếu sống vì tiền, bạn sẽ vất vả và khổ não.
Nếu sống vì tình yêu, bạn sẽ bi lụy và dễ tổn thương.
Nếu sống vì danh vọng, bạn sẽ căng thẳng và cô đơn.
Nếu sống vì con cái, bạn sẽ rất mệt mỏi.
Nếu sống vì gia đình, bạn là người có trách nhiệm.
Nếu sống để thỏa mãn, bạn sẽ có nhiều khoái lạc.
Nếu sống vì bản thân, là người ích kỷ và vô cảm.
Nếu sống vì tình nghĩa, bạn là người lương thiện.
Nếu sống khoan dung, bạn là người hạnh phúc.
Nếu sống có tri thức, phải liên tục học hỏi.
Nếu sống vì công lý bạn là người dũng cảm, chính trực.
Nếu sống vì Tổ quốc, bạn là người yêu nước, thương dân.
Nếu sống vì mọi người, bạn là người chân chính.
Nếu sống độc đoán, độc tài chỉ là kẻ tàn bạo bất nhân.
Nếu sống dựa vào TQ, chính là lũ Việt gian.
...
Các bạn bổ xung thêm nhé!

Phạm Văn Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét